Chờ mong một kỳ tích...
Khi bão số 10 đã tan, bãi biển ở Quảng Trị vẫn xôn xao tiếng khóc với những âm thanh tang thương, chờ mong một kỳ tích đến với 9 thuyền viên đang mất tích.
Bãi biển Cửa Ông, xã Bắc Trạch (Quảng Trị) hôm nay nhuốm một màu tang thương. Hàng trăm người đứng ngóng khơi xa từ bờ. Họ chờ một tín hiệu hay hy vọng về 9 thuyền viên cùng con tàu đang mất tích ngoài biển dữ.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28/9, tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS gồm 13 thuyền viên đang neo đậu tại bờ Bắc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh. Khi bão số 10 đã giảm cấp, các thuyền viên còn lại của 2 tàu trên lên tàu để kiểm tra kỹ thuật. Không may, đến 23 giờ 30 phút, gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên đã bị đứt dây neo, trôi tự do. Khi ấy, có 4 thuyền viên đã bơi được vào bờ.
Thuyền viên Sa LêH (36 tuổi), quê An Giang là một trong những người may mắn ấy. Đến thời điểm hiện tại, anh vẫn bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc sinh tử: “Sóng đánh dữ lắm, sóng lùa mấy đợt, ghe nghiêng chao đảo, thuyền viên phóng xuống biển. Em chỉ kịp bám vào mảnh gỗ trôi. Nhiều anh em có áo phao cũng chịu không nổi. Em nghĩ chuyến này coi như không qua khỏi nữa rồi”, thuyền viên Sa LêH nhớ lại.

Anh và các thuyền viên khác là lao động miền Tây đi làm thuê. Nay ở đất khách quê người, những bạn thuyền khác vẫn không rõ tin tức thế nào, càng khiến con người trở nên nhỏ bé và bất lực trước sự dữ dội của biển cả.

Ngồi thẫn thờ trên bãi biển, bà Nguyễn Thị Bé, chủ tàu BV 92756-TS gặp nạn cùng nhiều thuyền viên mất tích thốt lên “chị hết sức rồi em ơi, lần này chị sống không nổi nữa”. Con tàu vừa được bà bỏ đầu tư tiền tỉ, là kế sinh nhai của cả gia đình, nay lật úp giữa sóng dữ, hư hỏng nặng. Được biết, khi sự cố xảy ra, bà Nguyễn Thị Bé ở trên bờ.
Đến chiều ngày 29/9, chính quyền và lực lượng chức năng Quảng Trị đang huy động tối đa tàu cứu hộ, xuồng máy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cũng nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân cũng như phương án trục vớt tàu cá gặp nạn. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng nòng cốt là quân sự, công an, biên phòng, sự hỗ trợ của người dân, nhất là những ngư dân có kinh nghiệm trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đồng thời cũng đề nghị Quân khu 4 và Cục cứu hộ cứu nạn hỗ trợ tối đa lực lượng, phương tiện để phối hợp với tỉnh mở rộng phạm vi tìm kiếm cả trên biển lẫn trên không.