Chỉ có Barca sống khỏe
Chelsea, Inter, Bayern Munich, Marseille…, có điểm gì chung giữa các đội bóng này? Họ đều đang là vua của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu âu, nhưng khả năng bảo vệ vương miện có vẻ khó khăn sau giai đoạn lượt đi.
![]() Bayern Munich |
Inter, nhà vô địch tuyệt đối năm ngoái với cú ăn ba lịch sử giờ đang ốm yếu. Sau khi Mourinho sang Real, Inter trở lại một đội bóng bình thường. Benitez đến nhưng không át nổi cái bóng quá lớn của Người đặc biệt. Thêm vào đó là việc các trụ cột đồng loạt xuống phong độ đột ngột, không có bất cứ bổ sung đáng kể nào vào mùa hè, đội hình cũ kỹ và mất đi tính đột biến và sự vùng lên bất ngờ của AC Milan, Juventus... Sau mấy năm thống trị Seria A, Inter giờ đang phải nỗ lực cho một suất dự cúp châu âu. Sau chuỗi kết quả hết sức đáng thất vọng, Benitez đã ra đi. Leonardo, trẻ hơn, đã đến để thổi một luồng gió mới vào đội bóng. Thành công đã đến ngay từ trận đầu nhưng thật khó tin Inter sẽ bảo vệ thành công chức vô địch năm nay, đơn giản bởi AC Milan đang thăng hoa và ổn định hơn bao giờ hết. Sau 19 vòng, Inter đang xếp ở vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng AC Milan 6 điểm, nhưng đang bị Juvetus và AS Roma bám đuổi sít sao.
Tại xứ sở sương mù, cái lạnh giá càng làm cho hoàn cảnh của đương kim vô địch Chelsea u ám hơn. Bầu trời Stamford Bridge phủ đầy mây đen cùng kết quả tồi tệ của The Blues. Mọi chuyện bắt đầu từ trận thua Sunderland 3 - 0, sau đó là rắc rối hậu trường (trợ lý của HLV Ancelotti bị sa thải), các trụ cột đồng loạt chấn thương, lực lượng dự bị quá mỏng hòa cùng cả vận đen khiến Chelsea bị đẩy xa hơn khỏi cuộc đua vô địch. Có lẽ phải đến 5 năm rồi, họ mới thấy mình nằm cuối top 4. Đen cho Chelsea là những đội xếp trên họ như Man Utd, Arsenal và Man City đều đang có phong độ cao. Vượt qua một đội đã khó, đằng này đến 3 đội, Chelsea có lẽ sắp hết cửa vô địch. Như chưa đủ sự tồi tệ, báo cáo tài chính thua lỗ 44,4 triệu bảng cùng quyết định không mở két của ông chủ người Nga càng đẩy Chelsea vào thế khó. Đội hình vốn đã già nua (toàn các hảo thủ trên 30 tuổi) của Chelsea sẽ phải gồng mình gánh 2 mặt trận Premier League và Champion League trong thời gian tới.
|
Sự sa sút của Bayern Munich đến từ nhiều nguyên nhân hơn. Hai cầu thủ quan trọng nhất của họ là Robben và Ribbery đồng loạt chấn thương sau World Cup 2010, mà ai cũng biết họ là một nửa sức mạnh của Hùm xám nên lối chơi của đương kim vô địch nước Đức trở nên khô cứng đến mức nhàm chán. Hàng loạt trụ cột mệt mỏi sau World Cup, cùng với thói chủ quan của lãnh đạo CLB (không tăng cường cầu thủ do ảo tưởng sự thành công của mùa bóng trước) và lỗi của cả Van Gal khi không hề đòi chi viện. Hậu quả là Bayern Munich rơi tự do trên bảng xếp hạng và có sự khởi đầu tôi tệ nhất trong 34 năm qua. Mãi đến những vòng cuối lượt đi họ mới ngóc đầu lên được một chút nhưng ước mơ bảo vệ ngôi vương là quá xa vời khi khoảng cách với độ đầu bảng Dortmund là... 16 điểm. Trừ phi các đối thủ phía trên đồng loạt bắn vào chân mình, may ra hy vọng mới trở lại với Hùm xám.
Tại Pháp, có lẽ sau thời của Lyon với 7 chức vô địch liên tiếp, ngôi vương Pháp liên tục có lời nguyền khi chẳng ai có thể ngồi lâu. Ai ngồi được một mùa thì thành tích mùa sau cứ thế mà... lùi dần đều. Sau Bordeaux, Marseille cũng không tránh khỏi quy luật đấy. Sự sa sút khó hiểu vào những vòng đấu cuối lượt đi đẩy Marseille xa khỏi nhóm đầu. Tình hình đã như vậy, Chủ tịch CLB còn tuyên bố đóng két khi thị trường chuyển nhượng chưa mở cửa. Lực lượng đã mỏng lại sứt mẻ, chẳng biết Marseille còn khát vọng bảo vệ chức vô địch không. Hiện sau 20 vòng đấu, họ xếp thứ 5, kém đội đầu bảng Lille 6 điểm.
![]() Barcelona |
Trong số các nhà vua, chỉ Barcelona còn đang sống khỏe. Đội bóng đến từ hành tinh khác này dường như chẳng muốn nhường ngôi cho ai khi duy trì phong độ khủng khiếp với những trận thắng như một séc tennis mà nạn nhân thì đủ cả, từ thấp cổ bé họng như Levante (8 - 0) đến mạnh vừa như Espagnol (5 -0) đến có máu mặt và bản lĩnh đầy mình như Real (cũng 5 - 0). Tia hy vọng duy nhất của cả La Liga lúc này có lẽ là Real với ý chí sắt đá của người đặc biệt Mourinho và tính ganh đua (ganh tị) của Ronaldo với Messi cùng dàn cầu thủ chất lượng đỉnh cao chưa bao giờ từ bỏ ý định lật đổ nhà vua. Chỉ cần một bước sảy chân của Barca, kẻ khác sẽ ngoi lên liền. Nếu có điều gì làm hại Barca thì chính là đội hình quá mỏng của họ (chỉ khoảng 19 cầu thủ) và thể lực bào mòn của các trụ cột như Messi, Xavi... vốn đã chinh chiến quá nhiều trong những mùa qua.
Nếu Kền kền trắng thành công trong việc truất ngôi Barca, trong khi tình hình các giải khác giữ nguyên đến cuối mùa, có thể lần đầu tiên trong lịch sử, 5 giải vô địch hàng đầu châu âu sẽ chứng kiến sự thoái vị đồng loạt của các vị vua.