Che giấu tử huyệt

Bạch Vân 28/09/2012 08:43

Không đội bóng nào ở giải Ngoại hạng Anh hiện nay đạt đến độ cân bằng ở mức gần như tuyệt đối. Chính vì thế, những cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ mạnh ngang ngửa, một bên cố gắng che giấu tử huyệt, một bên tìm cách khai thác triệt để điểm yếu của đối phương. Arsenal - Chelsea (18h45 ngày 29.9), Man Utd - Tottenham (23h30 ngày 29.9), đội nào tận dụng điểm yếu của đối thủ tốt hơn, khả năng chiến thắng cao hơn.

Arsenal - Chelsea: Cân bằng tương đối và giả tưởng

Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng của Chelsea không cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại mà chỉ vì họ chạy đềpa tốt hơn. Nhưng giờ, khi tất cả đã nóng máy, Chelsea dường như tụt lại phía sau, ít nhất là về mặt cảm hứng của lối chơi. Những khoảng trống hiện ra và rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Lỗ hổng đầu tiên từ hàng tiền đạo khi Torres không cáng đáng nổi hàng công, chơi mờ nhạt và không đóng góp nhiều cho lối chơi toàn đội. Lỗ hổng thứ hai là của hàng tiền vệ, dù tập hợp rất nhiều chân chuyền sáng tạo bậc nhất châu Âu như Mata, Hazard, Oscar, Lampard nhưng không giữ được sự ổn định cao. Dễ thấy nếu gặp một hàng tiền vệ cơ bắp chơi rát, chịu khó áp sát và không để khoảng trống thì các tiền vệ kiến thiết của Chelsea khó mà múa may được. Lỗ hổng thứ ba nằm ở hàng thủ khi các hậu vệ Chelsea có khuynh hướng mất tập trung về cuối trận và kèm người lơi lỏng. Asley Cole sẽ được chào đón “nồng hậu” khi về lại mái nhà xưa. Điểm yếu của Chelsea có thể được khỏa lấp trong một ngày họ chơi thăng hoa và trơn tru nhưng có thể tất cả cùng lộ ra và khiến Chelsea vỡ vụn. Điều này phụ thuộc vào công tác tư tưởng của HLV Di Matteo đối với học trò.

Ngược lại với Chelsea, Arsenal tưởng chừng không hề có sự cân bằng nhưng thực ra lại cân bằng hơn người ta tưởng. Họ không có sức mạnh áp đảo nhưng đồng đều ở từng vị trí. Một điểm đáng sợ là tinh thần vững vàng của Arsenal khi được bổ sung những hảo thủ dày dặn kinh nghiệm quốc tế và bản lĩnh như Cazorla và Podoski, cùng đội ngũ lành nghề ở Premier League như Ramsey, Diaby... Nhưng điểm yếu cố định của họ là sự hời hợt trong phòng thủ, điển hình là ở trận gặp Man City vòng trước khi 7 cầu thủ của Arsenal gần như không di chuyển để mặc Lescott ghi bàn hay để lỏng các cầu thủ tuyến 2 của đối phương xâm nhập vào vòng cấm. Đánh bại Arsenal hiện giờ không dễ khi họ không mỏng manh như trước mà khó chơi hơn nhiều. 

Man Utd - Tottenham: Tử huyệt nơi trung tuyến

Vấn đề muôn năm cũ của Man Utd - vị trí cầm trịch trận đấu. Chứng kiến cảnh lão tướng 38 tuổi Paul Scholes vào sân thay Nani ở vòng trước gặp Liverpool, qua đó giúp Man Utd lấy lại thế trận dù họ được thi đấu hơn một người từ hiệp 1 cho thấy vấn đề của Man Utd nan y như thế nào. Không phải họ không có tiền vệ, thậm chí là rất nhiều và có chất lượng như Kagawa, Carrick, Cleverly, Anderson, Powell, Fletcher, nhưng không ai có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu tốt và phát động tấn công hiệu quả như Scholes ở tuổi xế chiều chứ đừng nói là thời đỉnh cao. Ngay cả việc che chắn cho hàng phòng ngự cũng không hề được cải thiện. Hàng tiền vệ của Man Utd thiếu ý tưởng trong tấn công, yếu kém trong tranh chấp tay đôi, hời hợt trong chuyền bóng. Nhìn rộng ra cả châu Âu lúc này có lẽ không đội bóng lớn nào có tuyến giữa tệ như Man Utd. Quỷ đỏ thiếu một mẫu tiền vệ như Lampard và Hazard (Chelsea), Gerrard (Liverpool), Cazorla (Arsenal), Silva (Man City)... và một tiền vệå đánh chặn thiện chiến chuyên về đoạt bóng chứ đừng nói là toàn diện theo kiểu phát động tấn công và phòng ngự cùng tốt như Yaya Toure của Man City. Đó là lý do bao năm qua Man Utd vẫn lấy tấn công cánh làm chủ đạo chứ không có những cú đấm sắc nét từ tuyến 2. Valencia có phong độ ổn định nhưng không nhiều đột phá còn Nani thì thất thường. Khả năng dứt điểm của họ cũng có vấn đề, đặc biệt là Chicharito bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong khi Van Persie bị kèm sát hơn. Sự trở lại của Rooney là một tín hiệu tích cực. Nhưng không hiểu hàng tiền vệ của Man Utd sẽ làm ăn như thế nào từ giờ cho đến cuối mùa giải khi mà họ chẳng thể đứng vững trước Galatasaray ở Champions League hay thậm chí là 10 người không xuất sắc lắm của Liverpool ở Premier League.

Đối thủ của Man Utd vòng đấu này là Tottenham, hiện xếp thứ 8 sau quãng thời gian chật vật. Khác với Man Utd thiếu một tiền vệ sáng tạo thì Tottenham lại bán đi những tiền vệ tấn công tốt nhất châu Âu là Modric sang Real và Van der Vaart sang Hamburg. Vị trí thứ 8 hiện nay quá cao so với những gì Tottenham đã thể hiện, tấn công thiếu ý tưởng, đường nét, do khuyết một tiền vệ làm bóng. Không ai ở Tottenham lúc này có nhãn quan chiến thuật tốt như Modric hay Van der Vaart, dù họ vẫn có những tiền vệ chất lượng như Lennon, Bale, Adebayor. Tottenham phòng ngự không tồi nhưng lại bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Điều này có thể có lợi cho Man Utd khi họ không mấy xuất sắc trong phòng ngự.

3/4 đội bóng kể trên sẽ tranh tài tại Champions League vào giữa tuần sau nên họ phải vừa đá vừa tính toán. Có lẽ sẽ là một thế trận an toàn cho cả 2 bên và chờ sai lầm của đối phương.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Che giấu tử huyệt
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO