“Chạm vào tận trái tim khán giả”

Vinh Hà
Theo The Yomiuri Shimbun
04/03/2014 08:44

Mỹ nam hàng đầu Nhật Bản Hiro Mizushima muốn bộ phim đánh dấu sự trở lại của mình sau ba năm vắng bóng sẽ không đơn thuần mang tính chất giải trí…

Sebastian là vị quản gia hoàn hảo nhưng thực sự là một ác quỷ…
Sebastian là vị quản gia hoàn hảo nhưng thực sự là một ác quỷ…

Trong bộ phim đầu tiên trong ba năm vắng bóng, Hắc quản gia (Kuroshitsuji, Black Butler), Hiro Mizushima không chỉ đóng vai chính mà còn đảm nhiệm một vị trí trong đội ngũ sản xuất. “Tôi muốn bộ phim phải để lại một dấu ấn trong lòng khán giả”, anh nói.

Vai diễn của tài tử ba mươi tuổi trong bộ phim giả tưởng chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Yana Toboso là Sebastian - một vị quản gia hoàn hảo nhưng thực sự là một ác quỷ. Sebastian đã ký hợp đồng với người chủ của mình là Kiyoharu (Ayame Goriki đóng) thuộc dòng họ Phantomhive. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cô chủ cho đến khi hoàn thành mục đích: trả thù cho cái chết của cha mẹ cô. Đổi lại, anh sẽ nhận được linh hồn của cô.

Mặc dù bộ truyện tranh gốc được đặt trong trong khung cảnh Anh thế kỷ XIX, bộ phim này xảy ra hơn 130 năm sau, vào năm 2020 ở một thành phố châu Á, nơi hai nền văn hóa Đông Tây đan xen lẫn nhau. Vì chỉ nam giới mới được thừa kế dòng họ Phantomhive, cô gái tên Shiori đã giả trai với cái tên là Kiyoharu nhằm điều hành Tập đoàn Phantom.

Ngoại hình tốt, học vấn cao, nhân phẩm và võ nghệ xuất chúng, Sebastian là một quản gia siêu hạng về mọi mặt. Cùng với công việc quản gia, anh còn có thể giải quyết những tình huống giết người phức tạp. Kiyoharu và Sebastian điều tra một vụ việc bí ẩn, trong đó các quan chức đại sứ quán của các nước khác nhau được tìm thấy khi đã chết, trong tình trạng xác ướp…

Để trông có vẻ ma quái mà vẫn giữ vẻ lịch thiệp của một quản gia, tài tử cao 1,8 m đã phải giảm cân, chỉ còn 59 kg. Anh còn phải tập cách để duy trì một tư thế cứng nhắc và hạn chế chớp mắt. “Tôi cố gắng thể hiện một không khí quỷ quái theo cách sẽ không làm phiền người xem”, Mizushima nói. Anh đặc biệt tập trung vào những pha hành động khi chiến đấu với kẻ thù. “Để thể hiện nhân vật Sebastian luôn luôn bình tĩnh, tôi phải giữ cho tâm trí mình tập trung vào diễn xuất trong khi cơ thể vẫn di chuyển một cách tự do”.

Bộ phim là vai diễn đầu tiên của Mizushima sau ba năm theo đuổi sự nghiệp viết văn. Ban đầu, anh lưỡng lự trước lời mời đóng vai Sebastian. Anh định từ chối bởi “tôi thấy nhân vật cực kỳ lôi cuốn và khó khăn hơn bất kỳ vai diễn nào tôi từng đóng”.

Tuy nhiên, nhà sản xuất Shinzo Matsuhashi không sẵn lòng từ bỏ. Ông đã thuyết phục anh chấp nhận vai diễn, nói rằng ông sẽ không thực hiện bộ phim này nếu như Mizushima từ chối. Ông thậm chí đã nói hơi quá rằng: “Thậm chí tốt hơn, tại sao cậu không tham gia đội ngũ sản xuất nhỉ?” Cuối cùng, Mizushima đã thay đổi ý định. “Từ trước đến nay, việc diễn xuất của tôi vẫn dựa theo sự chỉ đạo của lý trí, nhưng lần này tôi sẽ làm theo trực giác… Mỗi ngày trôi qua, tôi đều suy nghĩ về việc làm sao để có thể đóng phim Hắc quản gia một cách xuất sắc nhất”.

Là thành viên trong đội ngũ sản xuất, Mizushima dốc ý tưởng cho kịch bản, xây dựng cảnh quay và các hướng dẫn. Anh được ghi danh là nhà đồng sản xuất bằng tên khai sinh là Tomohiro Saito. “Không thể mô tả đầy đủ những gì tôi cảm thấy, nhưng tôi đã có một số kinh nghiệm có ý nghĩa mà chắc chắn sẽ hữu ích cho tôi trong tương lai”, phu quân của ca sĩ nhạc pop Nhật Bản Ayaka nói.

Bộ phim không phải không có những cảnh hài hước, chẳng hạn cảnh Sebastian véo má của Kiyoharu khi đang hờn dỗi và ủ rũ, rồi nói cô hãy cười lên. Trong một cảnh khác, Sebastian còn cười toét miệng khi chạm vào chân con mèo…

“Chuyển từ truyện tranh sang phim hành động, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến sự cân bằng giữa thực tế và hư cấu”, nhà sản xuất tốt nghiệp trường Đại học Keio nói. “Bằng cách xây dựng bộ phim xoay quanh trụ cột là tính bi kịch và sự tàn nhẫn, tôi nghĩ rằng chúng tôi xác định xây dựng một bộ phim sẽ chạm vào tận trái tim khán giả”.

Trong quá trình quay phim, Mizushima đã cố gắng để nói chuyện với Ayame Goriki và các diễn viên khác càng nhiều càng tốt. “Tôi muốn họ thực sự thích làm phim với chúng tôi, dù chỉ là một chút”, chàng trai thông thạo cả tiếng Nhật và tiếng Anh cười nói.

“Chạm vào tận trái tim khán giả” ảnh 2Sinh ra ở Tokyo, Mizushima lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình Nhật Bản vào năm 2005 với vai phụ Hiro Misawa trong loạt phim Gokusen, sau đó là các vai trong Ame to Yume no Ato ni và Brother Beat. Môt năm sau, anh đóng vai chính trong loạt phim Kamen Rider Kabuto và phim điện ảnh Kamen Rider Kabuto… Đầu năm 2007, Mizushima bắt đầu đảm nhận các vai lớn trong Hanazakari no Kimitachi e và Zettai Kareshi – hai bộ phim truyền hình thuộc loại đình đám thời bấy giờ.

Tháng 9.2010, Mizushima rời khỏi công ty quản lý Ken-on để tập trung vào sự nghiệp viết văn. Sau đó vài tuần, anh đã giành giải thưởng lớn Xuất bản đại chúng dành cho thể loại tiểu thuyết (Popular Publishing Grand Prize for Fiction) với số tiền 20 triệu yên cho tác phẩm đầu tay Kagerou.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Chạm vào tận trái tim khán giả”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO