Cần mẫn dõi theo từng con chữ

Hồng Phượng - Ban Thư ký Tòa soạn 03/10/2023 07:02

Chúng tôi có thể không tạo ra một bài báo hay, nhưng chúng tôi sẽ bảo đảm một bài báo đúng, sẽ cùng các phóng viên, biên tập viên làm một "viên gạch" để tiếp tục xây nên thành công hơn nữa cho tờ báo chính trị chủ lực - Đại biểu Nhân dân.

Trong quy trình xuất bản một số báo in, Moras được coi là khâu “nhặt sạn”, kiểm soát cuối cùng trước khi chuyển đến nhà in. Trước kia, khi chưa làm công việc Moras, tôi cũng như nhiều người khác đều nghĩ, đây là công việc đơn giản, chỉ việc đọc và soát sửa lỗi chính tả, ai cũng có thể làm được, nhưng không, người làm Moras có kiến thức vững vàng, am hiểu nhiều lĩnh vực là điều kiện cần; chăm chỉ, cần cù, tỉ mỉ, tập trung, kỹ càng là điều kiện đủ. Có thể, với mọi người, công việc Moras nhàm chán, nhưng với chúng tôi, mỗi ngày đều được đọc kiến thức mới, được hòa cùng dòng chảy thời sự chính trị, của những hoạt động sôi động từ Hội đồng nhân dân các địa phương, từ thời sự kinh tế - xã hội, thời sự quốc tế... giúp chúng tôi nạp thêm kiến thức toàn diện về các lĩnh vực. Những kiến thức mới mẻ từng ngày khiến chúng tôi hào hứng và say mê với công việc. Hồi mới bắt đầu công việc này, các anh chị đồng nghiệp đã dặn với tôi là, làm Moras phải đọc, đọc thật nhiều, để làm giàu vốn kiến thức của mình. Và tôi thấy, điều đó quả thật rất quan trọng.

Nhiều người hỏi tôi: “Mấy giờ bạn nghỉ?”. Tôi chỉ trả lời: “Bao giờ xong việc thì nghỉ”. Một ngày làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 14 giờ đến khi nào hết việc, có thể là nửa đêm, có thể là đến sáng. Chúng tôi luôn làm việc theo tinh thần của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Làm hết việc chứ không hết giờ". Những thời điểm có sự kiện lớn của Quốc hội, hay Lãnh đạo Quốc hội đi công tác nước ngoài, thời gian làm việc của chúng tôi có thể là đến 3 - 4h sáng mới hoàn thành. Thời gian ấy, chúng tôi đọc liên tục trên tòa soạn điện tử, rồi chuyển sang đọc bản bông, tập trung cao độ với quyết tâm không để sót lỗi. Moras đóng vai trò quan trọng trong việc soát lỗi ở bản in thử cuối cùng trước khi chuyển bản thảo đến nhà in. Đọc nhiều, nên người làm Moras có thể “bắt” những lỗi cơ bản về chính tả, địa danh, tên tuổi, chức vụ… Đó không đơn thuần là công việc phải làm, mà còn là sự nhạy bén, linh cảm nghề nghiệp.

Có thể nói rằng, công việc Moras không đơn thuần là đọc và soát lỗi chính tả, mà phải biết tư duy logic, gắn kết các câu chuyện, sự kiện được phản ánh trong bài viết nhằm phát hiện lỗi ở khâu trình bày như: mất đoạn, sót đoạn, dẫn đến thông tin sai lệch. Việc cập nhật thông tin nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, kinh tế, y tế... để ý tên của lãnh đạo, chức vụ của lãnh đạo, tên địa danh, hay cả những tên riêng của lãnh đạo các nước… Nhờ đó, trong quá trình làm việc, chúng tôi phát hiện những lỗi đó và đề xuất với Biên tập viên trực kiểm tra, chỉnh sửa kịp thời.

Công việc ở Tòa soạn thường xuyên phải thức đêm, giờ giấc không ổn định, đòi hỏi người làm Moras phải hết sức tỉnh táo, thận trọng trong quá trình soát bài, hạn chế thấp nhất sai sót trên mặt báo. Không rõ những người trong nghề có khi nào đọc toàn bộ tờ báo của mình - từ trang nhất đến trang cuối, hay không? Nhưng người làm Moras thì luôn phải đọc hết, không sót một chữ, kể cả dấu chấm, dấu phẩy. Đọc và tìm lỗi, rồi đọc lại bản PDF một nữa, sau khi lãnh đạo tòa soạn và người trực Thư ký duyệt biên tập. Làm báo, đọc sách, báo nói chung, là một trong những cách học rất tốt, nhất là đọc tờ báo mình gắn bó.

Không ít người cho rằng, bộ phận Moras nhàn nhã, ngồi phòng lạnh, "mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu". Nhưng đằng sau cái mát mẻ ở phòng lạnh ấy là một chuỗi công việc có tên lẫn không tên và phải “đánh vật” với từng con chữ, cần mẫn với công việc làm nên một sản phẩm báo chí hoàn thiện cho bạn đọc vào sáng hôm sau. Và rồi chúng tôi lại lặng lẽ đằng sau chúc mừng cho những tác phẩm được độc giả đón nhận hay được vinh danh trong các cuộc trao giải báo chí, mà chẳng bao giờ kể lể góp công.

Trong dòng chảy của báo chí cách mạng, sự chuyển động, phát triển không ngừng nghỉ của Quốc hội và đất nước, chúng tôi, đội ngũ làm Moras càng phải học hỏi, luyện rèn hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Tục ngữ có câu: “Siêng học tập thì mau biết”, “Siêng làm thì nhất định thành công”... Để làm tốt nhiệm vụ được giao, chúng tôi học từ sách, báo, hay chính đồng nghiệp của mình. Chúng tôi có thể không tạo ra được một bài báo hay, nhưng chúng tôi sẽ bảo đảm một bài báo đúng, sẽ cùng mỗi cán bộ, biên tập viên, người lao động làm một viên gạch để tiếp tục xây nên thành công hơn nữa cho tờ báo chính trị chủ lực - Đại biểu Nhân dân.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cần mẫn dõi theo từng con chữ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO