Cái giá của King Kong
Không hẹn mà cùng, vài ngày sau khi xảy ra vụ nhân viên sở thú Cincinnati (Mỹ) quyết định bắn hạ con khỉ đột bị cho là có nguy cơ tấn công một em bé, thì tại huyện Đô Lương, Nghệ An, chính quyền địa phương cũng buộc phải đưa ra quyết định tương tự: bắn hạ con trâu điên đã bất thần húc trọng thương hai người dân. Một trong hai người cũng được cho là đang cố bảo vệ các em nhỏ chơi đùa gần đó, để không xảy ra thảm kịch buồn ngay trước Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Hai quyết định gần như giống nhau, nhưng lại đưa đến những phản ứng khác nhau. Nếu như hình ảnh con trâu điên bất thần tấn công người đã không được ghi lại thì đoạn clip quay cảnh con khỉ đột đang tiếp cận bé trai 4 tuổi (không may bị rơi vào chuồng của nó) lại cho thấy: Vẻ như chú “King Kong” này đã bị giết oan. Vì dường như con vật khổng lồ này đang có ý bảo vệ (vốn là chức năng thiên bẩm của một chú khỉ đầu đàn), hơn là tấn công đứa bé. Nhưng trước sự la ó của đám đông, nó đã bị hoảng loạn và ngay cả nhân viên sở thú cũng gần như không đủ điềm tĩnh để đưa ra quyết định khó khăn: bắn hạ chú khỉ 17 năm tuổi và là hy vọng duy trì nòi giống loài khỉ đột có tên trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Quyết định, vì thế, bị nhiều nhà bảo vệ động vật ở Mỹ lên án mạnh mẽ vì cho rằng không nhất thiết. Một kịch bản buồn hơn cả bộ phim “King Kong” của Hollywood, vì nó là một con thú khổng lồ bằng xương bằng thịt!
Với chú trâu điên ở Nghệ An thì quyết định trên có phần dễ dàng được thể tất hơn, dù với người nông dân, con trâu cho đến giờ vẫn là “đầu cơ nghiệp”. Con trâu được mua với giá 42 triệu đồng - một tài sản không nhỏ với nông dân, nhưng sau tai nạn bất thần do nó chủ ý gây ra, đã phải chấp nhận trả giá với một cái giá không ai mong muốn.
Ai đó từng khuyên rằng: “Lúc đối mặt với sự lựa chọn, phải quyết đoán chứ không được do dự, như dũng sĩ dám chặt bỏ cánh tay của mình”. Hai phát súng vang lên đầy quyết đoán ở trên dù là một quyết định “cực chẳng đã” nhưng cũng đều chung động cơ tốt đẹp: Cứu người. Nhưng sau khi con người được giải thoát khỏi sự bất an, thì cái chết của con vật (có bao giờ là không vô tội?) vẫn gây cho người ta cảm giác ngậm ngùi và câu hỏi khó: Liệu có thể có một cách khác, tốt hơn chăng?
Một cuộc đời hạnh phúc là một cuộc đời có nhiều lựa chọn, và vẫn còn được quyền lựa chọn. Nhưng lại cũng có lúc, hạnh phúc của con người là không phải lựa chọn, khi nó quá đỗi khó khăn…