Bóng đá duy mỹ

Hoàng Vân 02/06/2011 07:25

Mùa bóng 2010 - 2011 đã chính thức khép lại. Có thể nói đây là mùa giải tôn vinh đặc biệt bóng đá tấn công.

Năm ngoái, khi Inter của Mourinho với triết lý bóng đá thực dụng đến mức xấu xí vượt qua đại diện của trường phái duy mỹ là Barcelona, thống trị cả châu Âu, nhiều người lo sợ kỷ nguyên của bóng đá đẹp đã chết. Nhưng thành công của các đội bóng năm nay đều gắn liền với tư tưởng tấn công.

Có thể thấy rõ tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu năm nay, các đội bóng đăng quang đều là những đội chơi tấn công và hầu hết là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất. Man Utd ghi được 78 bàn. Lille vô địch Ligue 1 với hàng công khủng nhất, 65 bàn. Riêng tại Serie A và Bundesliga, 2 nhà vô địch đều có hàng công mạnh thứ 2, AC Milan ghi được 65 bàn (Inter 69 bàn), Dortmund ghi được 67 bàn (Bayern Munich 71 bàn). Kinh khủng nhất phải kể đến La Liga khi 2 đội dẫn đầu nã vào lưới đối phương tổng cộng 197 bàn (Barcelona 95 bàn và Real 102 bàn).

Tỷ lệ bàn thắng của các giải đấu cũng đạt mức kỷ lục và cao nhất trong vài năm trở lại đây. La Liga có 1.042 bàn thắng, trung bình 2,74 bàn/trận. Bundesliga ghi dấu với 894 bàn thắng, tỷ lệ 2,92 bàn/trận. Premier League có 1.063 bàn, kỷ lục cũ là 1.060 bàn mùa giải 1999 - 2000.

Năm nay cũng ghi nhận hàng loạt kỷ lục ghi bàn từ các cầu thủ. Điển hình nhất là Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu Ronaldo, phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải tại La Liga của Hugo Sanchez, với 40 bàn. Trong 2 năm, Ronaldo đạt hiệu suất khủng khiếp 86 bàn/89 trận, 66 bàn/63 trận ở La Liga. Gomez, vua phá lưới Bundesliga, là cầu thủ Đức ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa kể từ sau mùa bóng 1981 - 1982 và lập tới 5 hat-trick. Dimitar Berbatov là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử lập được 3 hat-trick trong mùa giải, sau Alan Sherear và Van Nistelrooy ở Premier League. Porto, nhà vô địch Europa League, có 139 bàn từ đầu mùa, trong đó Vua phá lưới Falcao lập kỷ lục mới với 17 bàn thắng trong một mùa giải tại các cúp châu Âu.

Châu Âu cũng chứng kiến sự ra đời của những tập thể tấn công khét tiếng như Villa - Messi - Pedro của Barcelona, Ronaldo - Benzema - Ozeil - Di Maria của Real, Eto’o - Pazini của Inter, Chicharito - Berbatov - Rooney của Man Utd...

Số bàn thắng tăng mang tính 2 mặt. Các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Những trận đấu điên rồ theo kiểu Arsenal hòa Newcastle 4 - 4 sau khi đã dẫn trước 4 bàn khiến khán giả mãn nhãn. Số lượng khán giả đến sân cũng tăng theo và mang lại nguồn thu nhập lớn cho các câu lạc bộ. Người ta thích bóng đá Anh đơn giản vì các đội bóng Anh chơi tấn công cống hiến hơn và rất ít đội chơi theo kiểu ru ngủ và chậm chạp như ở Italy. Ngay cả những đội thấp cổ bé họng vẫn tổ chức tấn công và đá cảm tử, sòng phẳng với những ông lớn. Các cầu thủ cũng thoải mái hơn khi chơi tấn công bởi lẽ suốt 90 phút chỉ ngồi im chịu trận, chăm chăm phá bóng và đá vào chân đối phương chẳng phải việc hay ho gì. Ronaldo đã từng ca thán vì lối chơi của Real trong trận gặp Barca và nói rằng anh không hề muốn chơi thế mà do chiến thuật bắt buộc. Dù mang nặng tính ăn thua và tiền bạc nhưng bóng đá vẫn là một trò chơi và đương nhiên, tất cả đều muốn chơi đúng nghĩa.

Tuy vậy, mặt trái là khoảng cách giữa các đại gia và những chú bé hạt tiêu ngày một lớn hơn. Real, Barca, Chelsea, Bayern Munich... dễ dàng ghi được đến 6 - 7 bàn thắng vào lưới các chú lùn và nếu muốn con số đó có thể hơn. Mà nên nhớ bóng đá giờ khác thuở còn hoang sơ và ngây thơ rất nhiều. Việc tất cả cầu thủ giỏi tập trung vào một số đội đôi khi khiến trận đấu trở nên nhàm chán và mang tính chất một chiều. Rất ít khi có chuyện con kiến lật đổ cả chiếc xe và thậm chí, một vài đội khi ra sân chỉ với mục đích là hạn chế số bàn thua càng nhiều càng tốt. Sự phân cấp tại các giải vô địch ngày một lớn như ở Italy hay Tây Ban Nha.

Mặc dù thế, xu thế bóng đá cởi mở vẫn được khuyến khích. Cả châu Âu đều đã hoan hỉ khi 2 đại diện ưu tú của bóng đá tấn công là Man Utd và Barcelona gặp nhau ở trận chung kết Champions League. Những đội bỏ đi thói quen tấn công hào hoa để đá phòng ngự tiêu cực đều không có được kết quả như ý.

Xét đến cùng, bàn thắng là thứ quyến rũ nhất trong mỗi trận đấu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bóng đá duy mỹ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO