Bóng đá châu Âu chào đón tân vương
Bất bại cả mùa giải nhưng lại để thua trong trận đấu quan trọng nhất. Thường thắng đối thủ bằng phòng ngự phản công nhưng lại bị chính lối chơi đó hạ bệ. Man Utd của Ngài Alex Ferguson đã không thể trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công Champions League Cup. Nhưng với chiến thắng của Barcelona, bóng đá tấn công được tôn vinh.

Man Utd làm chủ thế trận trong 10 phút đầu tiên của trận chung kết Champions League khi Cristiano Ronaldo có tới 3 lần đe dọa khung thành thủ môn Victor Valdes, nhưng bàn thắng ở phút thứ 10 của Samuel Eto’o là bước ngoặt, thay đổi cục diện trận đấu. HLV Ferguson cho rằng, bàn thắng đó đã “giết” Man Utd. Ngay trong pha tấn công đầu tiên, Barca đã ghi bàn. “Công bằng mà nói, chúng tôi đã bị đánh bại bởi một đội bóng chơi tốt hơn. Họ đã phòng ngự rất chặt chẽ”. Đấy là chưa kể khả năng giữ bóng cực tốt của các cầu thủ Barca, đến nỗi, “đôi khi biến chúng tôi trở thành ngớ ngẩn”, đội trưởng Ryan Giggs thừa nhận.
Pha đánh đầu của cầu thủ có chiều cao khiêm tốn Messi ở phút 70 đã ấn định tỷ số 2-0 cho Barca và buộc các cầu thủ Man Utd phải nếm mùi thất bại đầu tiên trong một trận chung kết Champions League; đồng thời giúp tiền đạo người Argentina trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League mùa giải này, với 9 bàn.

Là một người ủng hộ triết lý bóng đá của Barca, huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff cho rằng, quyết tâm theo đuổi thứ bóng đá đẹp của Barca đã được đền đáp xứng đáng. HLV Josep Guardiola không giấu được sự vui sướng khi được ca tụng cả trong và ngoài cuộc họp báo sau trận đấu. Barca trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên giành cú ăn ba danh giá, La Liga, Cup Nhà vua Tây Ban Nha và Champions League, trong một mùa giải. “Chúng tôi không phải là đội bóng tốt nhất trong lịch sử của Barca, nhưng chúng tôi đã có mùa giải thành công nhất”. Josep Guardiola là HLV trẻ nhất đăng quang tại giải đấu danh giá này trong 49 năm qua (38 tuổi, 129 ngày) và là HLV thứ 6 thành công vừa trên tư cách cầu thủ, vừa trên tư cách HLV.
Trong khi đó, Sir Alex đã không thể sánh ngang với Bob Paisley – HLV duy nhất đến thời điểm này 3 lần được nâng cao Cup châu âu. Ông và các học trò cũng không thể viết lên trang sử mới, trở thành CLB đầu tiên 2 năm liên tiếp vô địch Champions League. Ngay khi bước vào phòng họp báo, một phóng viên Tây Ban Nha nói đùa: “Lần trước một đội bóng khác mặc đồ màu trắng để thua Barca tới 2-6 cơ”, HLV Ferguson khẳng định, “Chúng tôi chơi tốt hơn (Real)”. Vị HLV kỳ cựu người Scotland cũng cảnh báo: “Thất vọng thì có thất vọng, nhưng chúng tôi là một đội bóng trẻ và thất bại này sẽ giúp chúng tôi trưởng thành nhanh hơn”.