Bóng đá Anh gây thất vọng
Rạng sáng nay, 28.9, lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2011-2012 đã kết thúc với các kết quả thắng nghiêng về đội được đánh giá cao hơn. Cả hai đội bóng đến từ Anh đều mất điểm, trong khi Man xanh thất thủ trước Bayern thì MU cũng chỉ có được 1 điểm, mặc dù Quỷ đỏ được thi đấu trên sân nhà.


Một đại diện nữa của Anh là Manchester United cũng gây nhiều thất vọng mặc dù họ được thi đấu trên sân nhà Old Traffort. Tiếp một đối thủ yếu hơn về mọi mặt Basel nhưng tất cả những gì mà họ làm được chỉ là một kết qủa hoà may mắn. Và một điểm có được ấy cũng phải đến những phút cuối cùng của trận đấu họ mới giành lại được. Không phủ nhận việc trước trận đấu này diễn ra, Quỷ đỏ gặp quá nhiều bất lợi khi không thể cho ra sân những cái tên tốt nhất của mình nhưng có lẽ tâm lý chủ quan khi đối thủ chỉ là một đội bóng mới chân ướt chân ráo tham gia vào đấu trường châu lục đã khiến đương kim Á quân phải trả giá. Sự trở lại của Welbeck là rất đúng lúc khi mà cả Chicharito và Rooney đều phải ngồi ngoài.
Thế trận những phút đầu luôn thuộc về MU khi liên tiếp tạo được những cơ hội về phía khung thành đội khách. Và những cơ hội ấy đã được cụ thể hoá ngay từ phút thứ 16 và 20 do công của Welbeck. Chính việc có được hai bàn thắng sớm đã khiến MU cảm thấy thoả mãn, thi đấu chùng xuống và họ vô tình tạo điều kiện cho đội bóng Thuỵ Sỹ vùng lên. Liên tiếp những cơ hội được Streller, Alexander Frei rồi Zoua tạo ra trước khung thành De Gea. Quả thực, nếu không nhờ may mắn, có lẽ Man Utd đã phải nhận bàn thua ngay trong hiệp 1. Nhưng rồi sang hiệp 2, Sir Alex vẫn không có sự thay đổi hợp lý nên việc Basel tiếp tục ép sân và có được liên tiếp 3 bàn thắng là điều dễ hiểu. Trận hoà đáng thất vọng này ít nhiều làm người hâm mộ đặt ra câu hỏi liệu mùa giải năm nay của MU có còn đẹp như năm ngoái khi mà đội bóng thân yêu tiếp tục thể hiện bộ mặt như trong trận đấu vừa qua?