Bollywood tìm lại cội nguồn
Trong nỗ lực thu hút khán giả đến rạp, Bollywood đang trở lại với những bộ phim thoại truyền thống, kết hợp với các điệu nhảy công phu từ những năm 1970.

Mặc dù số lượng phim sản xuất khá lớn nhưng ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ năm nay đã phải trải qua thời gian khó khăn, khi chỉ có hơn chục phim trong số hơn 200 phim hút khách. Đạo diễn Sajid Khan, từng thành công với các phim Heyy Babyy và Housefull, cho rằng: “Thập kỷ 1970, 1980 là thời hoàng kim của điện ảnh Ấn Độ. Chúng tôi cần đưa nhạc cổ vào trong những bộ phim mới”. Housefull của Sajid Khan đã gây “sốt” tại các phòng vé nhờ bản phối lại ca khúc thịnh hành do diễn viên huyền thoại Amitabh Bachchan thể hiện trong phim Laawaris từ năm 1981.

Những năm gần đây, các nhà làm phim Ấn Độ bắt đầu làm những phim có chủ đề đương đại, cho đối tượng khán giả trẻ, thích đi du lịch và hiểu biết, tách khỏi các chủ đề truyền thống, công thức kiểu tình yêu lãng mạn được cách điệu hóa. Các phim đề cập đến những vấn đề như người Hồi giáo quá khích, cuộc sống của các ban nhạc rock, quan hệ giữa những người thành phố... Tuy nhiên, không phải bộ phim hiện đại, hiện thực nào cũng thành công. Vì thế, một số nhà làm phim đã trở lại với công thức cũ với mong muốn thu hút khán giả đến rạp đông hơn.

Hầu hết những bài hát nổi tiếng của Bollywood những năm 1970, 1980 - thời Bachchan (Big B) thống trị màn bạc - đều đã được phối lại và chơi tại nhiều hộp đêm nổi tiếng ở Mumbai. Bộ phim kịch tính Once Upon A Time in Mumbaai của đạo diễn Milan Luthria, lấy bối cảnh những năm 1970, nói về cuộc chiến quyền lực giữa 2 gangster - thu về 580 triệu rupees (13,2 triệu USD) tại phòng vé sau khi phát hành tháng 7.2010. Golmaal 3, bộ phim hài phát hành trong dịp lễ Diwali gần đây, nói về hành động kỳ cục của nhóm bạn trẻ, dựa theo bộ phim Khatta Meetha (Chua ngọt) phát hành những năm 1970... Nhà sản xuất kiêm diễn viên, siêu sao Shah Rukh Khan với bộ phim Don: The Chase Begins Again (2006), làm lại từ bộ phim nổi tiếng Don của Bachchan năm 1978. Một bộ phim kinh điển khác của Bachchan những năm 1980, Satte pe satta, phim Ấn Độ dựa theo phim ca nhạc Hollywood Seven Brides for Seven Brothers cũng sẽ được làm lại, với sự tham gia của ngôi sao Sanjay Dutt...
Theo nhà phê bình điện ảnh Shubhra Gupta của báo Indian Express: “Bollywood đang tìm lại cội nguồn. Nhìn về quá khứ là một cách để hướng tới tương lai, nhưng không phải lúc nào hành trình này cũng dễ dàng”.