Biết đủ

Nguyên Vũ 24/07/2018 07:28

Lâu rồi tôi ít quan tâm chuyện showbiz nhưng hôm qua xem đoạn chia sẻ của diễn viên Minh Tiệp về người vợ thua 13 tuổi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Không quá dễ và cũng không quá nhiều khi một người đàn ông (vốn nổi tiếng đào hoa) có thể bộc bạch tất cả những hy sinh, chịu đựng của người vợ trẻ với mình và với gia đình mình. Người vợ “nhập gia” đã phải “tuỳ tục”, theo câu chuyện của Tiệp thì cô vợ đã phải phục dịch mẹ chồng một cách quá đáng: 5 giờ sáng dậy bóp chân cho mẹ chồng, sau đó đi chợ nấu đồ ăn sáng trong mấy năm liền, không một lời kêu than...

Dù cách xa thế hệ nhưng chính người vợ 9X bằng sự giản dị: Không đồ hiệu, không son phấn lòe loẹt, luôn khuyến khích chồng tiết kiệm - đã thay đổi cách sống của một người đàn ông vốn từng trưng trổ cũng không thuộc hạng “nhẹ ký” như Minh Tiệp. 

Hiểu được những hy sinh, lo toan của vợ - chính thức Tiệp đã thay đổi. Biết được người phụ nữ ấy hết tâm hết sức cho mình, anh gác kiếm giang hồ trên con đường tình đào hoa, trở về với gia đình làm một người đàn ông chung thủy.

Một điều không may cho gia đình Tiệp, là vợ bị khối u ở ngực. Bác sĩ cho biết nếu sinh thêm con, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ. Anh đã chọn không sinh thêm, khi mà anh mới chỉ có một đứa con gái. 

Câu chuyện của Tiệp rất đáng suy ngẫm về bài học hạnh phúc. Dù hơi cổ hủ nhưng phải nói thẳng, việc chọn bạn đời vô cùng quan trọng. Chọn một người biết lo toan vun vén, biết đồng cam cộng khổ hiện nay rất khó. Cô vợ trẻ của Tiệp đã biết đủ để dừng lại trong tổ ấm của mình. Còn Tiệp, có một người vợ như thế, anh cũng đã biết đủ để dừng lại. 

Chỉ có khi biết đủ, người ta mới biết thế nào là hạnh phúc, dù hạnh phúc đó được thử thách trong những cảnh ngộ nghiệt ngã nhất. 

Chúng ta có thể đổi cả thanh xuân để chạy theo những gì mình đang thiếu. Và đổi nhiều thứ nữa để cố gắng bù hụt vào những thứ chưa đủ về nhu cầu vật chất và cả tâm sinh lý. Nhưng nếu cứ vậy mãi thì đời không biết thế nào là đủ và hạnh phúc cũng chẳng thể nào đến được. 

Cá nhân tôi, qua nhiều mất mát, tôi thấy rằng, có vật chất đủ để trang trải cuộc sống giản đơn, hạn chế tất cả nhu cầu phù phiếm - được gọi là tạm đủ về nhu cầu sống. Về tình cảm, tìm được một người thương mình, mình thương và hai người vì tình thương mà hành xử, có thể vun vén được đường dài, thế là đủ. Và lúc đó, hãy dừng lại.

Hôm trước, đứa cháu gọi điện nhờ tôi tư vấn tình cảm. Cháu nói: “Để đi đường dài với người yêu, cháu nên làm gì hả chú?”. Tôi chỉ ngắn gọn: “Cháu nên làm một người đàn ông tử tế”. Nó vặn lại: “Nhưng nhỡ người yêu cháu không tử tế?”, “Nếu cháu còn nghi ngờ về độ tử tế của người đó thì cháu khoan đi đến một quyết định nào, dù về cảm xúc, cháu rất yêu người ấy”.

Hạnh phúc hay không là ở cách sống của bạn nữa. Nếu bạn thích trưng trổ, tiền thì không nhiều mà cứ thích quấn đồ đắt tiền đầy người, ăn ở quán sang; thích làm tổn thương người khác; suốt ngày nghiêng với người này, ngả với người kia; nói những điều lớn lao vĩ mô nhưng trách nhiệm tối thiểu trong một mối quan hệ cũng không có... thì chẳng hạnh phúc nào chờ bạn cả. 

Chung quy những điều trên đều do ý thức của bạn về sự biết đủ hay không biết đủ. Nói chung, yêu hay lấy hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Nhưng một khi đã quyết định rồi (trừ quyết định sai lầm), thì hãy biết đủ để cho cuộc sống yên ổn, dành sức lực để làm những việc tốt đẹp cần làm trong cuộc đời. Bởi chúng ta không thể trẻ mãi để ích kỷ, để trả giá và để bắt người khác phải chịu những hậu quả do mình gây ra!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Biết đủ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO