Bầu cử ở Hà Nội, Hà Giang, Cà Mau: Hà Nội, một ngày mới sớm hơn thường lệ

Bình Nguyên 23/05/2011 07:38

Sáng qua, Người Hà Nội bắt đầu ngày mới sớm hơn thường lệ và rực rỡ hơn thường lệ. Chưa đến 6h, từ những con phố trung tâm như Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo đến những ngõ xóm nhỏ bé ở ngoại thành đã rộn ràng.

Quốc kỳ tung bay trên các phố phường, ngõ xóm.

Tiếng loa thúc giục. Lòng người náo nức.

Sáng qua, hơn 5,3 triệu cử tri Hà Nội đã thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình, bỏ phiếu bầu ĐBQH Khóa XIII và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Cuộc bầu cử lần này, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng đại biểu dân cử được bầu ở cả 4 cấp, trong đó, ĐBQH là 30 người, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND cấp huyện, xã lên tới 17.000 người. Đây cũng là lần đầu tiên, cử tri Hà Nội cùng với cử tri cả nước thực hiện bầu đại biểu dân cử ở cả 4 cấp. Song, do chuẩn bị chu đáo, ngay trước thềm bầu cử, cử tri đã được mạn đàm về tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu, được tìm hiểu kỹ về tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên nên việc lựa chọn và bỏ phiếu tại các đơn vị bầu cử của Hà Nội diễn ra khá  gọn gàng và nhanh chóng.

Cách trung tâm Hà Nội gần 20 km nhưng không khí ngày hội non sông ở thôn Vang, xã Cổ Loa, Đông Anh cũng rộn ràng không kém. Từ gần một tháng nay, người dân treo cờ Tổ quốc đỏ rực đường vào thôn... Ai cũng mong chờ ngày hội lớn đến sớm. Cử tri cao niên Nguyễn Văn Khải chia sẻ, mặc dù đã tham gia nhiều cuộc bầu cử nhưng lần này ông vẫn rất hồi hộp, vì lần đầu tiên được bầu cả ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Từ 5h30, ông và các cử tri lớn tuổi khác trong làng đã diện áo the, khăn xếp - trang phục truyền thống chỉ được mặc vào các dịp lễ hội đặc biệt quan trọng của làng - ra điểm bỏ phiếu. Ông cũng cho biết, các cụ cao niên trong làng đều vận động con cháu đi bầu cử và phải tự tay bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Từ lâu lắm rồi, làng ông không còn tình trạng bầu hộ, bầu thay.

Mới 9h, hơn 1.000 cử tri của thôn đã cơ bản hoàn thành việc bỏ phiếu.

Là một trong những cử tri tham gia bỏ phiếu rất sớm tại khu vực bỏ phiếu  phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, cử tri Nguyễn Văn Vinh đánh giá cao trình độ học vấn của các ứng cử viên ĐBQH lần này và cho rằng, ứng cử viên nào trúng cử cũng xứng đáng. Tuy nhiên, ông lựa chọn những ứng cử viên có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn bởi lẽ, họ là những người gần dân và dễ thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân thành phố. Còn cử tri Lê Thanh Mai lại ủng hộ và đặc biệt tin tưởng vào các ứng cử viên trẻ tuổi, bởi những ứng cử viên này có trình độ, có năng lực, có tầm nhìn và sức trẻ, sự táo bạo, dám nghĩ, dám làm. Nhiều cử tri bày tỏ, Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước nên người trúng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cần đại diện cho nhân dân Thủ đô, đóng góp tích cực và hiệu quả cho QH, cho HĐND các cấp để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một ngày thật khác, nhưng cũng là một ngày hối hả của người dân Thủ đô. Ngày hội công dân an toàn, dân chủ, đúng luật và náo nức. Hơn 5 triệu cử tri Thủ đô đã lựa chọn, đã tin tưởng ủy quyền cho những người xứng đáng nhất đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực nhà nước.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bầu cử ở Hà Nội, Hà Giang, Cà Mau: Hà Nội, một ngày mới sớm hơn thường lệ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO