Barca, Arsenal đánh rơi chiến thắng
Rạng sáng nay, 14.9, lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League ở các bảng E, F, H đã kết thúc. Tâm điểm của vòng đấu này chính là chiến thắng của Chelsea trước đại diện Đức Leverkusen và hai trận hoà đáng tiếc của Barca và Arsenal.
![]() ![]() ![]() |
Với chiến thắng này, Chelsea tạm chiếm ngôi đầu bảng E vì ở trận đấu còn lại của bảng này, Valencia đã hoà 0-0 trên sân của đại diện nước Bỉ Racing Genk.
Trong trận đấu tâm điểm tại bảng H đêm qua, AC Milan đã làm được một điều tuyệt vời khi thủ hoà thành công 2 - 2 ngay trên sân Nou Camp của đương kim vô địch Barcelona. Khởi đầu hết sức bất ngờ với bàn thắng rất ấn tượng của tiền đạo Pato ngay ở phút đầu tiên của trận đấu đã đem lại lợi thế không nhỏ về mặt tinh thần cho đội khách. Mặc dù Barca có tới 75% thời lượng kiểm soát bóng trên sân nhưng nếu theo dõi trận đấu thì đây cũng là điều dễ hiểu bởi đội khách đã có bàn thắng sớm và chủ động lùi về phần sân nhà, nhường thế trận cho Barca. Phòng thủ là một điểm mạnh của đội bóng đến từ Italy nhưng nó cũng trở nên vô nghĩa khi trong đội hình đối phương có những cầu thủ như Messi. Chính anh là người có công lớn nhất đem lại thế quân bình cho đội chủ nhà khi mạnh mẽ đột phá và có đường chuyền dọn cỗ để Pedro ghi bàn ở phút thứ 39 trước khi David Villa đem lại lợi thế dẫn truớc từ một pha sút phạt đẹp mắt. Thế trận, bàn thắng, được thi đấu trên sân nhà… mọi thứ đều thuộc về Barca và ai cũng nghĩ rằng 3 điểm đầu tiên là chắc chắn với nhà đương kim vô địch. Nhưng đúng vào những phút cuối của trận đấu, AC Milan bất ngờ có bàn gỡ quý như vàng từ pha làm bàn bằng đầu của Silva. Đội bóng Italy đã làm rất tốt ở trận này khi các con số thống kê cho biết chỉ có hai cơ hội đuợc tạo ra nhưng họ đã xuất sắc tận dụng cả hai cơ hội ấy.
Cũng ở bảng H, trận đấu giữa Viktoria Plzen và BATE Borisov cũng kết thúc với kết quả hoà 1 - 1. Như vậy, cả 4 đội ở bảng H đang cùng có 1 điểm nhưng chỉ xếp hơn nhau do hiệu số bàn thắng thua.
Diễn biến tại F cũng chứng kiến một trường hợp đáng tiếc khi Arsenal cũng để mất 3 điểm khi đến làm khách trên sân của Borussia Dortmund. Sự thiếu hụt về mặt lực lượng là cơ hội cho cả 4 tân binh mùa giải này của Arsenal cùng có mặt. Thi đấu trên sân khách là một bất lợi đối với Arsenal cộng thêm không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Wenger do dính án treo quyền chỉ đạo của UEFA khiến mọi thứ càng khó khăn hơn. Nhưng cũng may cho họ bởi Dortmund không phải là một đội bóng quá xuất sắc để có thể tận dụng được những lợi thế ấy một cách tối đa. Tất cả những gì đội bóng Đức làm được là thế trận có phần nhỉnh hơn chút ít so với đội khách. Sức sáng tạo của Mario Gotze, Shinji Kagawa và sự nguy hiểm của Lewandowski cũng không đủ để tạo nên sự khác biệt mặc dù họ cũng đã có rất nhiều cơ hội. Trong khi đó mặc dù ít cơ hội hơn nhưng đội khách đã làm rất tốt khi tận dụng được một trong những cơ hội đó là bàn thắng của Van Persie sau pha chuyền bóng của Theo Walcott. Thuận lợi nghiêng về phía Arsenal sau khi họ có bàn thắng khai thông, tuyến hai và hàng hậu vệ phối hợp nhịp nhàng hơn trong những trường hợp tổ chức đánh chặn các pha lên bóng của đội chủ nhà. Dortmund tiếp tục dồn lên áp đảo nhưng cũng phải chờ đến phút thứ 88 của trận đấu, nhờ cú volley suất thần của Perisic mới đem lại một điểm quý giá cho đội chủ nhà. Arsenal có thể rất tiếc nhưng dẫu sao đây cũng là một kết quả có thể chấp nhận được cho “Pháo thủ”.
Ở trận đấu còn lại của bảng F, Marseille cũng đã có được chiến thắng đầu tiên, vươn lên đứng đầu bảng khi tiếp đại diện đến từ Hy Lạp Olympiakos.
Diễn biến tại bảng G chứng kiến bất ngờ khi đội bóng “đại gia” mới nổi ở Nga là Zenit St. Petersburg để thua tân binh APOEL Nicosia. Trong khi đó nhà vô địch Europa League Porto cũng có được chiến thắng 2 - 1 trước Shakhtar Donetsk.