Bấp bênh
Thắng Leiscester 5 - 2 rồi lại gục ngã trước Olympiakos 2 - 3 ở Champions League giữa tuần, Arsenal tiếp tục chứng tỏ sự không ổn định. Một tuần đáng quên của Pháo thủ có thể kết thúc theo cách tệ hại nhất trên sân nhà trước đội đầu bảng Man Utd, hoặc Arsenal lấy lại tinh thần và danh dự bằng một chiến thắng ấn tượng.
Arsenal trong cơn hỗn loạn
Chưa có điểm nào ở Champions League và đang đứng trước nguy cơ lần đầu tiên trong 15 năm chinh chiến ở đấu trường này bị loại sau vòng bảng, Arsenal sẽ tiếp đón Man Utd với ngổn ngang nỗi lo. Tình hình nội bộ không êm ả khi quan hệ giữa thủ môn Petr Cech và HLV Wenger bị đặt dấu hỏi. Quyết định để thủ thành Ospina bắt chính trong một trận đấu quan trọng với Olympiakos khi Cech khẳng định anh hoàn toàn có thể ra sân, đã làm hại Arsenal. Ospina mắc sai lầm trực tiếp và khiến Arsenal thua trận, qua đó khủng hoảng cả về tinh thần lẫn lối chơi. Hàng thủ mới ổn định nhờ kinh nghiệm của Cech thì giờ đây hỗn loạn trở lại.

Arsenal vẫn vậy, không đủ bản lĩnh để vượt qua sức ép, không có thủ lĩnh thực sự về tinh thần, không có người lãnh đạo lối chơi và dẫn dắt trực tiếp trên sân, từ hàng công đến hàng thủ. Dù Arsenal đã bỏ tiền mua những ngôi sao danh tiếng và đẳng cấp cao như Oezil, Sanchez và mùa này là Petr Cech, họ cũng chẳng cải thiện được nhiều. Oezil lúc hay lúc dở và tỏ ra không đủ cá tính. Sanchez chơi hay mùa đầu còn mùa này hoàn toàn kém xa. Petr Cech cũng bất ổn. Chưa kể chấn thương liên tiếp, từ Welbeck đến Wilshere rồi Ramsey, khiến Arsenal hiếm khi có đội hình mạnh nhất. Hàng thủ tiếp tục là tội đồ cho những thất bại vỡ mặt của Arsenal, khi các cầu thủ thay phiên nhau mắc sai lầm. Nếu HLV Wenger không muốn tiếp tục trả giá thì nên đưa thủ môn Petr Cech trở lại khung gỗ, ít ra anh giàu kinh nghiệm chinh chiến trong những trận cầu đinh và có thể đứng vững trước sức ép.
Điều an ủi duy nhất với Arsenal là hàng công không đến nỗi nào. Walcott và Sanchez đều đã nổ súng trong trận đấu giữa tuần. Sanchez lập hattrick cuối tuần trước trong trận đấu với Leicester, là mẫu cầu thủ nguy hiểm và giàu tính đột phá. Vấn đề là thể lực của Sanchez không bảo đảm 100% sau khi đã mất quá nhiều năng lượng mùa hè vừa rồi trong hành trình đến chức vô địch Copa America 2015 của đội tuyển Chile.
Man Utd đặt niềm tin vào Mata
Nửa đỏ thành Manchester đang trải qua những ngày tươi đẹp. Họ có lại ngôi đầu Premier League sau hơn 110 tuần, quá lâu với đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Lực lượng của Man Utd dồi dào hơn và HLV Van Gaal có thể xoay vòng mà vẫn bảo đảm lối chơi. Tất cả cầu thủ của Man Utd đều có phong độ tốt, đặc biệt là hàng tấn công. Juan Mata chơi hay nhất thời gian gần đây, ngẫu hứng và tinh tế. Đường chuyền đầy sáng tạo cho Smalling ghi bàn trong trận đấu với Wolfsburg tại Champions League đã chứng minh rằng tiền vệ Tây Ban Nha giờ là trung tâm và cảm hứng chính trong các đợt tấn công của Man Utd. 97,7% là tỷ lệ chuyền chính xác của Mata trước Wolfsburg, và anh chỉ chuyền hỏng 1 lần. Số 8 đá chính cả 12 trận trên 3 đấu trường cho Man Utd, ghi được 4 bàn và kiến tạo 4 lần. Man đỏ đang được hưởng lợi từ phong độ xuất sắc của anh.
Martial có số liệu thống kê ăn đứt cầu thủ hay nhất của Arsenal mùa trước là Alexis Sanchez. Dù mới chỉ thi đấu 3 trận, Martial đã có 3 bàn, bình quân 52 phút/bàn sau 5 cú dứt điểm và 1 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội trong khi Sanchez đá 7 trận, cũng có số bàn thắng tương tự nhưng cần đến 175 phút và 38 cú dứt điểm, tỷ lệ chính xác 55%, trong khi của Martial là 60%. Đối với hàng phòng ngự dễ bị tổn thương của Arsenal lúc này thì mẫu cầu thủ vừa khỏe, vừa nhanh và thích cầm bóng đột phá như Martial và Depay đáng sợ nhất.
Man Utd cũng có thể yên tâm về hàng phòng ngự với phong độ cực tốt của Blind, trung vệ Smalling và thủ thành De Gea. Bài toán thiếu người đá cánh trái được giải quyết bằng Darmian, và Valencia trám vào vị trí của cầu thủ người Italy. Tuyến giữa của Man Utd thì quá nhiều lựa chọn và chất lượng đồng đều.
Ngôi đầu của Man Utd có thể bị thay thế bất cứ lúc nào khi họ chỉ hơn đối thủ Arsenal 3 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Man City 1 điểm. Sau quãng thời gian quá dài chờ đợi, Man Utd chắc chắn không muốn bị truất ngôi sớm thế.