Bài cuối: Phút lắng đọng nơi Vũng Chùa - Đảo Yến
Ngày cuối cùng trong chuyến Hành trình “Hướng về Biển đảo Tổ quốc thân yêu”, chúng tôi về thăm, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực biển Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
>> Bài 1: Ở nơi “một thời khói lửa”
Nhớ về người anh cả
Đoàn chúng tôi chạm biển Vũng Chùa khi mặt trời đã lên ngang đỉnh đầu. Nắng, gió của miền cát trắng càng lúc càng bỏng rát. Thể theo di nguyện của Đại tướng, Vũng Chùa được chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng trong giấc ngủ ngàn thu sau những năm tháng hào hùng cống hiến cho non sông đất nước.
Những cây mai được trồng xen với thông đang cựa mình đón nắng và đón từng đoàn người xếp hàng dài đến viếng người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hàng người chậm rãi bước đến bên mộ Đại tướng, trong khoảnh khắc thiêng liêng nơi trái tim mỗi người. Đó là những khao khát, mong chờ của những người con đất Việt; là sự vỡ òa trong cảm xúc của những cựu chiến binh khi đứng trước linh hồn người anh cả. Cùng nén tâm nhang, mỗi thành viên trong đoàn đã nhẹ nhàng đặt nhành cúc trắng cầu cho Đại tướng được yên nghỉ thanh thản.
![]() Những nén hương thành kính dâng lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Cựu chiến binh Đoàn Văn Thâu (Hội cựu chiến binh Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) cúi đầu trầm mặc trước anh linh Đại tướng. Không giấu hết nỗi niềm xúc động của mình, ông tâm sự: “Bản thân là một người lính, hôm nay được cùng đoàn hành trình vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tôi cảm thấy rất xúc động. Ước mong về thăm mộ Đại tướng từ lâu, nhưng hôm nay mới thực hiện được. Đại tướng là người anh cả của quân đội luôn tận tâm, tận lực với đất nước, đưa Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khâm phục Đại tướng”. Nói rồi, ông chắp tay, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh vị tướng từng làm nên cuộc chiến lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Những nếp nhăn trên gương mặt cựu chiến binh Nguyễn Văn Tú như hằn in dấu vết thời gian. Khóe mắt đỏ hoe, ông như cố ngăn những giọt nước mắt đang trào lăn. Đặt tay lên vai những bạn trẻ có mặt trong đoàn ông nói: “Những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã cho chúng tôi biết giá trị của hòa bình. Đại tướng là tấm gương tài, đức để mọi thế hệ noi theo. Hành trình Hướng về Biển đảo và Tổ quốc thân yêu mà Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức thực sự mang nhiều ý nghĩa, là dịp để tri ân những vị anh hùng, người có công với đất nước. Đây, cũng là dịp giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Thế hệ cha anh đã cống hiến cuộc đời mình để bảo vệ Tổ quốc, thì nay mong rằng thế hệ trẻ phải nỗ lực để dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh”.
Dòng người vẫn tiếp tục, chậm rãi bước, bất chấp cái nắng bỏng da, rát thịt của Quảng Bình. Khói hương nghi ngút, lan tỏa trong không gian mênh mang của biển Vũng Chùa yên bình, tĩnh lặng.
Lòng tri ân còn sâu nặng mãi…
Đoàn chúng tôi kết thúc buổi dâng hương bên mộ Đại tướng khi chiều dần buông. Bước chân của mỗi thành viên giờ đây nặng trĩu, trùng lại, không muốn rời. Ai cũng mang trong mình những nỗi niềm xúc động, nghẹn ngào. Suốt dọc đường từ mộ Đại tướng xuống đến chân dốc, không biết bao nhiêu lần anh Nguyễn Bá Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vật tư Long An) ngoảnh mặt lại, nhìn theo những dòng người vẫn tiếp tục hướng về phía Mũi Rồng – nơi Đại tướng yên nghỉ. Anh Phong bộc bạch: “Tôi may mắn sinh ra trong thời bình, không phải chịu cảnh đằng đẵng sống trong những tháng ngày bom đạn. Tôi đang thụ hưởng thành quả của biết bao lớp người đã ngã xuống quyết tâm đánh đuổi kẻ thù. Từ Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 đến Nghĩa trang huyện đảo Lý Sơn và bây giờ là nơi an nghỉ của Đại tướng - vị anh hùng dân tộc, chúng tôi thấu hiểu hơn về những hy sinh, mất mát của Tổ quốc và sẽ mãi mãi biết ơn và tri ân sâu nặng đến thế hệ cha anh đã ngã xuống. Đây là chuyến hành trình “về nguồn” không thể nào quên trong tôi”.
![]() Những thành viên trong đoàn ký tên lên lá cờ Tổ quốc kỷ niệm chuyến hành trình ý nghĩa tại Thành phố Vinh, Nghệ An |
Cũng giống như anh Phong, ca sĩ Trịnh Thanh Hiền không giấu được vẻ nghẹn ngào khi sắp rời khỏi Vũng Chùa. Chị tâm sự: “Lòng biết ơn, sống ân nghĩa thủy chung là đạo lý làm người, đó cũng là bổn phận, nhiệm vụ của chúng ta đối với đời. Chuyến hành trình này đã giúp chúng tôi biến lòng biết ơn đó thành hành động cụ thể. Không phải bỗng nhiên chúng ta được đứng ở đây, trước linh hồn người anh cả của dân tộc để báo cáo với Đại tướng những việc ta đã làm được, những mong mỏi về sự phát triển của đất nước. Tôi sẽ kể về chuyến hành trình đầy ý nghĩa này với giới văn nghệ sĩ và với những người thân của tôi. Lòng tri ân sẽ lan tỏa và trường tồn mãi mãi”.
Cảm xúc trong giây phút này không thể nào diễn tả hết, chúng tôi rời Vũng Chùa, nhường chỗ cho dòng người phía dưới có lẽ cũng đang nóng lòng được đến gần Đại tướng hơn như chúng tôi trước đó. Mấy lời thơ viết về Đại tướng cứ vang vọng mãi: “Người lại trở về với khúc ruột miền Trung/ Nơi khoảng giữa của hai đầu đất nước/ Hoành Sơn sau lưng, biển Đông phía trước/ Triệu triệu trái tim luôn ở bên Người…”.
Chiều muộn, chúng tôi trở về Thành phố Vinh để tham dự chương trình giao lưu, gặp gỡ với cựu chiến binh tỉnh Nghệ An. Những người lính già dù quen hay không đều ôm chầm lấy nhau, nước mắt lại rơi trong niềm hạnh phúc khôn nguôi. Ngay sau đó, họ cùng nắm tay nhau, hát vang những bài hát về đồng đội, về chiến trường năm xưa. Một không gian sống động, hào hùng của lịch sử đang được hồi tưởng lại qua những lời ca dân dã, ân tình của tất cả những thành viên trong đoàn.
Đó là điểm đến cuối cùng, cũng là lúc chuyến hành trình dài 5 ngày, 4 đêm Hướng về Biển đảo và Tổ quốc thân yêu của Báo Đại biểu Nhân dân kết thúc. Những chuyến xe đưa đoàn hành trình trở về trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ còn những tiếng lòng cứ thổn thức mãi về một chuyến hành trình không thể nào quên…