Arsenal chẳng có gì để mất
Trước trận lượt về tứ kết Champions League diễn ra đêm nay, 6.4, cựu ngôi sao của Arsenal Emmanuel Petit cho rằng, đương kim vô địch Barcelona sẽ mất tất nếu để thua, nhưng Arsenal thì không.

Vì thế, Emmanuel Petit tin rằng đội bóng cũ của anh có thể gây nên một cú sốc và đánh bại Barca, ngay tại Nou Camp. Trong trận lượt đi trên sân Emirates, dù bị dẫn trước 2 bàn, nhưng các cầu thủ Arsenal đã “thoát hiểm”, gỡ hòa 2-2, nhờ lối chơi tấn công sáng tạo và quyết định thay người hợp lý của HLV Arsene Wenger. Theo Emmanuel Petit: “Arsenal không có gì để mất. Nếu tôi là Wenger, tôi sẽ nói với các cầu thủ rằng, họ đang ở ngưỡng cửa làm nên lịch sử. Bởi Barcelona là đương kim vô địch và họ được đánh giá cao hơn. Nếu Arsenal đánh bại Barca – đội bóng giỏi nhất châu âu, giành tới 6 danh hiệu trong mùa giải trước, các Pháo thủ sẽ đi vào lịch sử của CLB. Và nếu đánh bại Barca, đội bóng trị giá hàng triệu USD, Arsenal sẽ gửi thông điệp tới tất cả mọi người rằng, người ta có thể xây dựng một đội bóng hoàn hảo để đánh bại đội bóng giỏi nhất châu Âu”.
Petit cũng cảnh báo các cầu thủ Arsenal về mối nguy hiểm Lionel Messi – cầu thủ “im hơi lặng tiếng” trong trận đấu tại Emirates tuần trước. “Chúng ta không để Messi thể hiện nhiều trong trận lượt đi, nhưng trong trận lượt về, Arsenal phải chịu áp lực ghi bàn, vì vậy sẽ tạo cho những cầu thủ như Messi nhiều khoảng trống hơn”.
Có một tin vui cho Arsenal là Ibrahimovic - tiền đạo đã ghi 2 bàn thắng cho Barca trong trận lượt đi sẽ không thể ra sân trận đấu này, do bị chấn thương. Cầu thủ thế chỗ của Ibrahimovic có thể là Bojan Krkic hoặc Thierry Henry.