Ảnh “mới” của Audrey Hepburn
Lần đầu tiên công chúng được thấy những hình ảnh của Audrey Hepburn tại Paris trong thời gian quay những bộ phim nổi tiếng.

Một trong những bức ảnh được nhiếp ảnh gia của Holywood Sam Shaw chụp cho thấy Hepburn tựa vào thân cây ở Bois de Boulogne trong giờ nghỉ khi quay bộ phim Tình yêu ban chiều (Love in the Afternoon) năm 1957. Bức ảnh chụp khi Hepburn 28 tuổi và cô đang cố gắng bắt đầu cuộc sống gia đình với người chồng mới, diễn viên Mel Ferrer. Cô bị sẩy thai vào tháng 3 năm 1955 và phải chịu đựng nỗi đau này hơn một lần nữa trước khi kết thúc cuộc hôn nhân đầy bất hạnh của họ vào năm 1968. Những bức ảnh là một phần của cuộc triển lãm được mở tại Anh trong tuần tiếp theo nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nữ nghệ sỹ quá cố.
Melissa Stevens, cháu gái của Sam Shaw và là người quản lý tác phẩm của ông, nói: “Cô ấy rất chuyên nghiệp và ngọt ngào. Không ai có một lời không hay nào về cô ấy và cô đã đi khắp nơi trên thế giới phấn đấu cho sự nghiệp của mình”. Cô nói rằng ông Shaw nổi tiếng bởi bức ảnh ông chụp nữ minh tinh Marilyn Monroe đứng trên đường phố bồng bềnh trong chiếc váy trắng ở bộ phim Sự khao khát (The Seven Year Itch) năm 1955. Còn với Audrey Herpburn, ông đã chụp ảnh cô trong suốt bốn năm. Cô nói: “Ông là người đàn ông của thời kỳ phục hưng và thấy rằng chỉ có một ranh giới hẹp giữa cuộc sống và công việc, vì vậy những bức ảnh của ông sẽ phù hợp với thời gian ông dành cho các diễn viên”.
Con gái lớn của Shaw, Meta nói rằng người cha đã đưa cô tới gặp Hepburn trong thời gian quay phim truyền hình, cùng một năm khi ông chụp ảnh nữ nghệ sỹ ở Paris. Cô nói: “Ông lưu luyến với đôi lông mày của cô ấy, ông nghĩ chúng rất đẹp. Ông nói rằng nếu tôi tỉa lông mày thì tôi cũng không thể xinh đẹp như Audrey Hepburn. Tôi đã tỉa lông mày và thấy rằng ông nói đúng”.
Bộ phim Tình yêu ban chiều cùng với diễn viên chính Gary Cooper đã rất thành công và mang lại cho Hepburn một đề cử Oscar. Cho đến khi cô đóng vai Holly Golightlt trong bộ phim Bữa sáng ở Tiffany (Breakfast at Tiffany’s) thì sự nghiệp điện ảnh của cô mới đạt tới đỉnh cao nhất.
Cô sinh con trai đầu lòng, Sean, với Ferrer năm 1960 nhưng rồi họ ly dị năm 1968. Những năm sau đó cô đã kết hôn với một nhà tâm lý học người Italy, Andera Dotti, và họ có một con trai là Luca.
Audrey Hepburn sinh ngày 4 tháng 5 năm 1929 tại Brussels, là con gái của nữ nam tước người Hà Lan và một chủ ngân hàng người Anh. Bà là đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF và hoạt động rất tích cực cho đến khi qua đời năm 1993 tại Thụy Sĩ vì căn bệnh ung thư ruột.
Theo Telegraph