Ấn tượng “Xanh hóa Trường Sa”
Đặt chân đến đảo Trường Sa, khách không khỏi sững sờ vì nơi đây mát rượi màu xanh cây lá. Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” đã phủ xanh cơ bản huyện đảo.
Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta như vợ như chồng. Trong suốt hải trình hơn 1.751km từ Cảng quốc tế Cam Ranh mang yêu thương của đất liền đến với quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 Phúc Tần, hai câu thơ đó của Chế Lan Viên cứ vang vọng đến da diết…
Biển Đông chín tháng bão giông, ba tháng biển lặng. Mùa biển lặng kéo dài từ khoảng cuối tháng 2 đến cuối tháng 5. Và đây là thời gian của những chuyến thăm quân dân huyện đảo và Nhà giàn DK1.
Tôi tham gia Đoàn công tác số 24 do Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn, đi thăm huyện đảo Trường Sa. Đoàn có 186 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, văn nghệ sĩ, phóng viên báo, đài, doanh nghiệp và cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân.

Trước khi lên tàu, Đoàn chúng tôi đến thắp hương, đặt vòng hoa tri ân các chiến sĩ hải quân đã hy sinh anh dũng trong trận chiến Gạc Ma năm 1988. Khu tưởng niệm được xây dựng trên địa bàn xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tất cả lặng đi trong niềm cảm phục, trân trọng, với lòng thành kính tri ân những chiến binh quyết chiến đến hơi thở cuối cùng vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nhấn của Khu tưởng niệm Gạc Ma là tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” trong “Vòng tròn bất tử” in trên bầu trời xanh thăm thẳm.
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên… Câu hát ấy không mang ý nghĩa tượng trưng, mà là hiện thực khắc nghiệt nơi biển trời xa cách này. Trên cả chuyến hải trình, từ Cảng quốc tế Cam Ranh đi các đảo Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Len Đao, Cô Lin, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần, chúng tôi vẫn gặp những chiếc tàu chiến giả danh tàu cá rình rập, nhòm ngó vùng biển đảo này. Có đến với Trường Sa mới hiểu được cái giá của hòa bình, ổn định mà chúng ta đang hưởng.

Sau hơn 30 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, hòn đảo chúng tôi đặt chân đến là Song Tử Tây. Được tham dự Lễ chào cờ ở đảo tiền tiêu thật thiêng liêng và xúc động, có lẽ đây là buổi chào cờ đặc biệt nhất trong đời tôi. Trong gió đại dương, chúng tôi hát căng lồng ngực những câu hát hùng tráng: Đoàn quân Việt Nam đi… Khúc tráng ca ấy đã thấm trong máu thịt, giờ được bung ra hết cỡ với niềm tự hào, kiêu hãnh vì đất mẹ.
Thật bất ngờ, giữa trùng khơi, trên đảo Song Tử Tây gặp được một đồng hương, chiến sĩ Hoàng Việt Anh, người xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Chàng trai miền núi đi giữ đảo, thật tự hào và xúc động! Hoàng Việt Anh cứ nắm chặt tay tôi và mỉm cười bẽn lẽn khi tôi hỏi, nhớ núi không? Việt Anh bảo cũng nhớ, nhưng tập trung vào công việc, chăm cây trên đảo nên không còn nhớ nhiều như hồi mới ra nữa.

Đặt chân đến đảo Trường Sa, khách không khỏi sững sờ vì nơi đây mát rượi màu xanh cây lá, xua đi cái nắng đến cháy da người của cái nắng đại dương, che bớt cái khắc nghiệt mặn mòi của biển cả. Nhưng hàng phong ba, bàng vuông, mù u, xoài, tra… trải dọc những con đường trên đảo. Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” đã phủ xanh cơ bản các đảo của huyện đảo Trường Sa.
Đại tá Lê Văn Hưởng cho biết, hiện nay các đảo trên huyện đảo Trường Sa mà chúng ta quản lý, chương trình “Xanh hóa Trường Sa” được Quân chủng Hải quân phát động từ năm 2021, do Hải quân Vùng 4 chủ trì, đã thực sự trở thành một phong trào rộng khắp. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp tổng thể nhằm phủ xanh, tạo bóng mát trên các đảo của Trường Sa.
Trong hai năm 2023 - 2024. chương trình đã ươm, chiết cây xanh và huy động hỗ trợ gần 450.000 cây, hơn 150 tấn phân bón và gần 600 tấn đất dinh dưỡng; xây dựng 6 vườn ươm cây giống với diện tích khoảng 3.500m2 để tạo nguồn cây xanh. Tổng số cây được trồng trên toàn quần đảo hơn 80.000 cây gồm có: dừa, phi lao, bàng ta, tra, mù u, xoài, bàng vuông…

Ở đảo Sinh tồn, ngồi uống nước dưới tán cây mù u, cậu lính trẻ tiếp nước chúng tôi tự hào: Chúng cháu mới trồng cây này được 4 năm, khi bắt đầu chương trình xanh hóa, giờ đã lớn thế này! Cậu lém lỉnh, bao nhiêu năm rồi, chờ mãi mà chưa thấy bướm vàng nào đậu trái mù u chú ơi…
Đến Trường Sa, không chỉ thấy dịu đi cái nắng cháy của đại dương, mà còn được chiêm ngưỡng những vườn hoa đang bung nở trên đảo chìm Đá Thị. Những người lính rắn rỏi, cứng cỏi trước bão dông, trước quân thù, nhưng dịu dàng chăm chút từng cây hoa, nâng niu từng cành, từng bông hoa để có được vẻ đẹp tươi mát dịu dàng trên đảo thép. Tại các đảo chúng tôi đến, các chiến sĩ còn tận dụng những nơi có thể để trồng rau xanh cải thiện đời sống...

Có thể thấy, chương trình “Xanh hóa Trường Sa” đã giúp đảo chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. tạo nên một không gian đáng sống, xanh, sạch, đẹp, trong lành, để bộ đội và nhân dân Trường Sa yên tâm công tác, sinh sống lâu dài nơi biển trời xa xôi của Tổ quốc. Không chỉ vậy, những hàng cây bàng vuông, tra, mù u, phong ba… còn giúp chắn gió bão cho huyện đảo, tăng khả năng phòng thủ, tạo thế trận quốc phòng vững chắc canh giữ biển trời quê hương.
Tạm biệt nhé Trường Sa! Tạm biệt những người lính đảo kiên cường đang ngày đêm canh giữ mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tạm biệt những người dân quân ngày đêm bám biển, bám đảo kiên trung nơi đầu sóng. Không xa đâu Trường Sa ơi… Câu hát ấy đã nói hộ chúng tôi, bởi Trường Sa trong tim của mỗi người con dân đất Việt.