Âm nhạc là ngôn ngữ đặc biệt

Lê Thủy 26/10/2012 08:54

Lần đầu đến Việt Nam (làm giám khảo Cuộc thi Guitar Hà Nội mở rộng lần thứ nhất), nghệ sỹ guitar nổi tiếng Australia Slava Grigoryan đã có buổi giao lưu với học sinh khiếm thị trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội, nhằm khuyến khích các em đến với âm nhạc và dùng âm nhạc để thể hiện mình.

Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi và được gần 150 học sinh khiếm thị của trường tham dự nồng nhiệt. Không chỉ biểu diễn một số bản nhạc Tây Ban Nha, Brazil..., nghệ sỹ Slava Grigoryan còn vui vẻ trả lời tất cả câu hỏi được các em tự tin nói bằng tiếng Anh, như: Vì sao chú học đàn guitar? Chú thích làm gì nhất? Vì sao chú đến Việt Nam?...

Slava Grigoryan cho biết: “Khi mới 7 tuổi, cha tôi đã dạy tôi chơi đàn guitar. Tôi học đàn cho tới khi tốt nghiệp phổ thông thì chuyển sang chơi chuyên nghiệp. Tôi thường chơi guitar cùng với em trai Leonard, nhưng tiếc là dịp này Leonard không sang Việt Nam được”. Slava Grigoryan đã giành nhiều giải thưởng guitar quốc tế, biểu diễn cùng các nghệ sỹ guitar huyền thoại cũng như những dàn nhạc hàng đầu thế giới như: Dàn nhạc giao hưởng London (Anh), Dàn nhạc giao hưởng Klagenfurt (Áo), Dàn nhạc giao hưởng Sydney (Australia), Dàn nhạc giao hưởng Israel... Slava chia sẻ: học nhạc không bao giờ là muộn. Các em có thể học nhạc ở bất cứ lứa tuổi nào. Khi học nhạc, các em có thể rèn luyện trí nhớ để thuộc những bản nhạc dài. Âm nhạc cũng giúp cho tâm hồn chúng ta đẹp hơn, phong phú hơn. Tuy nhiên, học guitar cần phải kiên trì, luyện tập thường xuyên. Trong khi đó, nghệ sỹ guitar lại không kiếm được nhiều tiền. Dù nhiều khó khăn như vậy, nhưng nếu có niềm đam mê, tình yêu nhạc, chúng ta có thể vượt qua...

Tham gia buổi giao lưu, em Nguyễn Đức Thiện, thành viên chơi sáo trong ban nhạc dân tộc của trường Nguyễn Đình Chiểu, bày tỏ: “Em cảm nhận được nghệ sỹ Slava chơi đàn bằng cả trái tim. Em cũng nhận thấy rằng nghệ sỹ đã rèn luyện trong thời gian dài mới có thể thành công như hôm nay. Qua giao lưu với nghệ sỹ, em học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể chơi nhạc giỏi và dạy lại cho các lớp sau”. Đáp lại tình cảm của nghệ sỹ Slava Grigoryan, Thiện và các bạn khiếm thị cùng trường đã giới thiệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam bằng các nhạc cụ dân tộc. Slava rất ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên anh thấy người khiếm thị chơi nhạc và được nghe nhạc truyền thống của Việt Nam: “Các em không nhìn được, nhưng bù lại, cảm nhận về âm nhạc rất tốt. Các em là những nghệ sỹ thực thụ... Âm nhạc là ngôn ngữ đặc biệt, không chỉ là cầu nối mọi người ở những nền văn hóa khác nhau, mà còn là cầu nối giữa những người bình thường và người khuyết tật. Tôi muốn tới đây để khơi gợi cảm hứng cho những em nhỏ khiếm thị nỗ lực học nhạc hơn nữa, qua đó các em tự tin thể hiện khả năng của mình”.

Hàng năm, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu đón nhiều nghệ sỹ trong và ngoài nước đến biểu diễn và giao lưu với các học sinh khiếm thị. Ông Phạm Đình Thắng, phụ trách học sinh khiếm thị của trường cho rằng: các buổi biểu diễn, giao lưu của nghệ sỹ có ý nghĩa lớn với các em nhỏ bị thiệt thòi, giúp các em thấy mình không bị bỏ rơi, nâng đỡ tinh thần và khuyến khích các em học tập.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Âm nhạc là ngôn ngữ đặc biệt
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO