Ảm đạm thị trường chuyển nhượng mùa đông
Thị trường chuyển nhượng mùa đông chưa bao giờ nóng bỏng. Năm nay, cùng với đợt giá lạnh khủng khiếp trên khắp châu Âu và tình hình tài chính ế ẩm của các đội bóng, phiên chợ giữa mùa bóng càng nguội lạnh.
![]() Edin Dzeko trong tầm ngắm của Man City |
Có nhiều lý do khiến các đội bóng lớn không mấy mặn mà với thị trường chuyển nhượng mùa đông. Thứ nhất, thời điểm này ít có hàng hot chất lượng. Thường, nếu không vì những lý do bất đắc dĩ, phần nhiều chẳng mấy tốt lành gì, thì bản thân các cầu thủ cũng chẳng thích thú “chuyển hộ khẩu” khi mùa bóng đã trôi qua được một nửa. Thứ hai, mùa đông là lúc hầu hết các giải vô địch quốc gia nghỉ đông (trừ ở Anh), nếu cầu thủ có chuyển câu lạc bộ thì cũng không có thời gian tập luyện làm quen (khác với việc có cả 2 tháng mùa hè để đá giao hữu) với đội bóng mới. Thứ ba, mua cầu thủ mới lúc này khá mạo hiểm, không chỉ vì cầu thủ đó sẽ phải thích ứng với đội hình thi đấu mới mà HLV cũng đau đầu nếu chẳng may anh ta bỗng dưng lại xuất sắc quá. Bởi thông thường, nếu là một cầu thủ chất lượng thì đã đá cho câu lạc bộ cũ ở các cúp châu Âu giai đoạn lượt đi, nên không có quyền đá cho câu lạc bộ mới ở giai đoạn lượt về. Vậy, mua cầu thủ mới để làm gì nếu anh ta chỉ có thể cống hiến được ở giải quốëc nội?
Thực tế, có thể phân loại nhiều dạng cầu thủ gia nhập phiên chợ mùa đông. Có thể là đánh quả lẻ như Beckham về khoác áo AC Milan khi giải VĐQG Mỹ tạm nghỉ. Có thể là do phải ngồi dự bị quá nhiều ở giai đoạn lượt đi nên buộc phải chuyển hộ khẩu nếu muốn tiếp tục được chơi bóng. Ba là do bất đồng nội bộ, mâu thuẫn với ông chủ, hay HLV. Bốn thì bị câu lạc bộ xếp vào dạng cần thanh lý.
![]() Ronaldinho nhiều khả năng sẽ hồi hương |
Nếu có hy vọng có bom... tạ trong phiên chợ này thì cái tên để trông chờ duy nhất là gã nhà giàu chưa bao giờ thiếu tiền Man City. Đang nằm trong nhóm có khả năng vô địch, HLV Macini chắc chắn sẽ tăng cường lực lượng cho giai đoạn lượt về để ít nhất đảm bảo mục tiêu top 4 cuối mùa. Việc Tevez ở lại là một thành công nhưng Adebayor đang mất vị trí và đòi ra đi (nhiều khả năng sẽ sang Juventus). Balotelli không hợp với phong thủy ở Anh nên cũng đang muốn về Italy khoác áo AC Milan. Hàng tiền đạo quá mỏng nên Macini phải bổ sung nhân lực là chuyện đương nhiên. Nhiều khả năng, bom tấn mùa đông sẽ là tiền đạo, đội trưởng Edin Dzeko. Wolfsburg hét giá 40 triệu bảng nhưng Man City, sau nhiều lần mua hớ, đã khôn hơn nhiều. Mới đây, họ tung tin quan tâm tới tiền đạo Andy Carrol của Newcastle, một động thái khôn ngoan để dìm giá Dzeko.
Trái ngược với vị thế kẻ đi mua nhiều tiền của Man xanh, tứ đại gia của bóng đá Anh đều im hơi lặng tiếng. Liverpool đang lo giữ cầu thủ. Arsenal không thực sự có nhu cầu mua sắm. Quỷ đỏ Man Utd chưa bao giờ có thói quen chi mạnh tay vào mùa đông, hơn nữa đội hình của họ bây giờ là quá ổn khi mà Anderson và Giggs, Rooney trở lại. Thảm nhất là đương kim vô địch Chelsea. Việc thua lỗ đến 44,4 triệu bảng mùa trước (dù lập cú đúp) càng củng cố thêm chính sách thắt lưng buộc bụng của ông chủ người Nga. Chỉ khổ cho Ancelotti vì đội hình Chelsea bây giờ vá chằng vá đụp, cầu thủ chấn thương mà không có người thay thế, lại không được mua sắm, tuyển trẻ thì chẳng có ai. Không hiểu HLV người Italy sẽ xoay sở thế nào đến hết mùa (mà nếu họ bảo vệ được vương miện thì Ancelottil đúng là thánh).
Premier League giàu nhất hành tinh mà còn ảm đạm như vậy thì những nơi khác càng thê lương. Tại Pháp, Chủ tịch CLB đương kim vô địch Marseille Jean - Claude Dasier tuyên bố sẽ không chi xu nào cho kỳ chuyển nhượng mùa đông. Họ từ chối đàm phán để mượn Gael Kakuta của Chelsea, dù hàng công của họ thi đấu hết sức đáng thất vọng. Tại Tây Ban Nha, hai ông lớn Real và Barca cũng chẳng có động thái gì sẽ mở két. Tại Seria A, Cassano đã sang AC Milan theo một vụ chuyển nhượng được coi là hết sức cao tay của ông trùm truyền thông Bersuloni với giá vỏn vẹn 5 triệu bảng (thậm chí còn được trả thành 3 đợt). Theo chiều ngược lại, 90% Ronaldinho sẽ hồi hương, đầu quân cho CLB Gremio do mất vị trí ở AC Milan. Dự kiến, mọi việc có thể kết thúc ngay trong tháng 1 này. Serie A nhiều khả năng sẽ đón lại đứa trẻ ngỗ nghịch Balottelli từ xứ sương mù do không chịu nổi cuộc sống ở Anh. Inter chưa thấy động tĩnh gì vì mới thay HLV. Các đội bóng của Serie A vốn ngân sách eo hẹp, đang hướng đến những món hàng của nhà trồng được, vừa rẻ lại vừa bảo đảm quy định tài chính mà UEFA sắp ban hành và quy định mua bán ngoài EU của FIGC (Liên đoàn Bóng đá Italy). Bundesliga thì bán nhiều hơn mua. Tại Đức, phiên chợ chưa mở cửa nhưng Martin Demichelis đã rời Bayern Munich sang Magala theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt 3 triệu euro, để giảm gánh nặng lương bổng cho Hùm xám. Hugo Almeida rời Bremen sang Besiktas với giá 2 triệu euro. Schalke sẽ có cuộc thanh lọc mạnh nhất, gồm 11 cầu thủ tài năng hạn chế, để giảm bớt quỹ lương...
Nhìn chung, ngoại trừ những lý do bất đắc dĩ, thị trường mùa đông (mở cửa ngày 3.1) chưa bao giờ hấp dẫn các đội bóng. Dẫu vậy, người ta vẫn trông chờ những cú big bang kiểu mùa hè như Ibrahimovic và Robinho gia nhập AC Milan vào ngày chót. Biết đâu, Tevez lại nổi loạn đòi ra đi thì sao!