5 tháng trưởng thành bằng 5 năm

08/02/2009 00:00

Với 10 đề cử tại giải Oscar 2009 cùng hàng loạt giải thưởng “tiền Oscar”, Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột) đang là ứng cử viên sáng giá cho các tượng vàng Oscar vào ngày 22.2 tới. Góp phần không nhỏ cho thành công của bộ phim là Dev Patel, mới 18 tuổi, người thủ vai Jamal Malik, một thanh niên sống trong khu ổ chuột của Bombay đã đổi đời sau khi chiến thắng trong trò chơi truyền hình Ai là triệu phú?.

Được biết, con gái đạo diễn Danny Boyle đã đề nghị chọn anh vào vai Jamal. Đây là cách chọn diễn viên khá lạ lẫm?

      Dev Patel sinh ngày 23.4.1990 tại Harrow, London, Anh, trong gia đình có bố mẹ là người ấn Độ. Tuy là gương mặt mới của điện ảnh nhưng Dev Patel đã giành các giải thưởng như: Diễn viên triển vọng nhất tại giải Phim độc lập Anh 2008 và Hiệp hội Phê bình phim Chicago 2008, giải thưởng Diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại Critics' Choice Award 2009… và là nhân vật chính, góp phần thành công cho bộ phim của đạo diễn Danny Boyle, Slumdog Millionaire.

Đúng vậy, khi đó tôi đang tham gia serie phim truyền hình dành cho lứa tuổi 13-19 của Anh, Skins (người Mỹ có thể xem chương trình này trên BBC America). Con gái của đạo diễn Danny Boyle đã xem và đã đề nghị cha cô cho tôi đóng vai chính trong Slumdog Millionaire. Sau đó, người phụ trách tuyển diễn viên Gail Stevens gọi tôi và sau đó tôi đã đến Mumbai trong vài tháng để quay cảnh đầu tiên với một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của Anh.

Trước đó, anh đã bao giờ đến các khu ổ chuột?

Ồ, trước khi làm phim tôi chưa bao giờ tới những nơi như thế. Nhưng để nhập vai, tôi đã tới khu ổ chuột lớn nhất của ấn Độ. Chuyến đi đã khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôi vui vì tất cả đã không như tôi nghĩ, bởi ở đó tình cảm cộng đồng hiện diện khắp nơi. Mọi người đều biết nhau và tất cả đều hạnh phúc, vui vẻ. Giống như đạo diễn Danny nói, họ rất tự hào về nơi họ sống. Họ khẳng định: “Bạn sẽ không thể làm cho chúng tôi giống như những người nghèo khổ, bởi chúng tôi rất hạnh phúc”.

Bộ phim nói về một người đến từ khu ổ chuột giành chiến thắng trong một trò chơi truyền hình với số tiền lớn. Thật đáng ngạc nhiên! Anh có nghi ngờ tính thực tế của bộ phim hay anh tin rằng nó có thể xảy ra?

Chúng tôi đi theo dòng phim Bollywood, một kiểu thoát ly thực tế. Vì vậy, có một giấc mơ, và đó là giấc mơ đẹp, một cậu bé tới từ khu ổ chuột chiến thắng trong chương trình Ai là triệu phú? Nếu bạn tới từ Mumbai, và bạn sống trong những khu ổ chuột đông đúc, bạn không muốn xem những thứ làm bạn nhớ tới tình trạng thiếu nước hay hoàn cảnh tồi tệ mà bạn đang phải chịu. Bạn muốn được đến nơi mà mọi người sống trong tình yêu, có các anh hùng… 

Không sinh ra ở Mumbai, anh có tưởng tượng ra hành trình của Jamal?

Tất nhiên, tôi nghĩ mọi người đều có thể nghĩ tới điều đó. Mọi người có thể biết được toàn bộ câu chuyện về những người nghèo khổ, và Jamal là một nhân vật lớn, anh ta đã vượt qua những điều bất hạnh. Bị mọi người ghét bỏ, bị tra khảo, thẩm vấn, nhưng anh đã có một ý thức mạnh mẽ về cuộc sống. Với Jamal, giải thưởng không phải là 20 triệu rupi, mà là cô gái anh yêu. Với một thanh niên tới từ khu ổ chuột, đó thực sự là điều gây ngạc nhiên. Những người sống trong hoàn cảnh đó, tiền với họ là một giấc mơ lớn, nhưng đó không phải là giấc mơ của Jamal.

Anh học được điều gì khi làm bộ phim này?

Khi đóng vai nhân vật này, tôi đã liên tục nói với Freida và Danny rằng, chỉ trong 5 tháng nhưng những gì tôi học được khiến tôi trưởng thành bằng 5 năm. Đó là một trải nghiệm lớn đối với tôi.

Anh có nghĩ bộ phim này sẽ khác nếu nó được làm bởi một đạo diễn người ấn Độ?

Tôi không nghĩ đây là vấn đề. Danny đã không làm phim theo cách nhìn của một người nước ngoài và ông ấy thực sự rất sâu sắc. Tất cả dàn diễn viên đều gốc ấn Độ. Chúng tôi đã đi thực tế tại các khu ổ chuột và tái hiện chúng sinh động trong phim.

Qua quá trình làm phim, anh nhận xét gì về đạo diễn Danny Boyle?

Thật sự là ông ấy rất tuyệt. Ông là một đạo diễn giỏi, đặc biệt khi quay ở Mumbai, nơi mọi thứ luôn hỗn loạn. Khi nói chuyện với mọi người, ông luôn có cách để hợp tác, làm cho bạn quên đi mọi thứ và đảm nhiệm vai diễn một cách tốt nhất.

Còn về các bạn diễn thì sao?

Tôi đã gặp Madhur Mittal, người đóng vai anh trai của Jamal Malik, trước khi gặp Freida, cô gái trong vai Latika. Anh ấy đã dẫn tôi đến những nơi mà tôi sẽ không được phép đi. Tôi đã được thấy một phần của Mumbai mà tôi sẽ không thể thấy khi ngồi trong xe hơi có điều hòa. Tôi, Madhur Mittal và Freida giống như Ba chàng lính ngự lâm. Các nhân vật chúng tôi diễn cũng rất thân thiết với nhau, một tình yêu lớn và tình anh em. 

Tiếp sau bộ phim này anh sẽ làm gì? Tìm kiếm một chương trình truyền hình, hay sẽ đến Hollywood để có những vai diễn giống như bộ phim này?

Tôi thực sự không chắc chắn. Tôi chỉ mong muốn sẽ được làm việc với một vài diễn viên nổi tiếng để học hỏi kinh nghiệm hoặc sẽ có những vai diễn mà tôi thích.

Lê Thủy trích dịch từ comingsoon.net

    Nổi bật
        Mới nhất
        5 tháng trưởng thành bằng 5 năm
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO