378 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Campuchia
Tính đến 23.11, số nạn nhân bị thiệt mạng do chen lấn và giẫm đạp trong đêm bắn pháo hoa, biểu diễn văn nghệ kết thúc lễ hội đua thuyền diễn ra ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đêm 22.11 đã lên tới 378 người, trong đó ít nhất 240 người là phụ nữ. Số người bị thương là hơn 500 người. Một bác sỹ của bệnh viện gần khu vực xảy ra thảm họa này cho biết đa phần các nạn nhân bị chết do ngạt thở, nội thương và bị điện giật. Hiện những người bị thương đang được cấp cứu tại 4 bệnh viện lớn ở thủ đô Phnom Penh. Một ủy ban điều tra và Trung tâm cung cấp thông tin đã được thành lập để giải quyết thảm họa.
Vụ việc xảy ra tại cây cầu nối giữa đảo Kok Pich (hay còn gọi là đảo Kim Cương) với thủ đô Phnom Penh trong ngày cuối cùng của lễ hội té nước. Một số nguồn tin cho biết, thảm họa xảy ra do lưu lượng người đi cây cầu có chiều rộng hơn 10m này trở nên quá tải. Bình thường cây cầu chỉ cho phép đi qua, chứ không cho phép đứng lại lâu. Việc hàng nghìn người lưu lại ở cây cầu đã khiến cây cầu lung lay, gây ra tâm lý hoảng loạn và tình trạng chen lấn, giẫm đạp lên nhau. Một số người bám vào thành cầu đã bị điện giật, một số chảy xuống sông và bị chết đuối, những người khác bị giẫm đạp.
Trong phát biểu trên truyền hình Campuchia vào 2h30 sáng 23.12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, khẳng định đây là thảm họa tồi tệ nhất kể từ thời Pol Pot, đồng thời ấn định để quốc tang các nạn nhân vào ngày 25.11.
Theo ước tính, khoảng trên 2 triệu người đã đổ về thủ đô Phnom Penh tham dự lễ hội té nước, kéo dài từ trong 3 ngày từ ngày 20-22.11. Đây là lễ hội lớn nhất ở đất nước Campuchia, đánh dấu giai đoạn đổi dòng giữa sông Tonle Sap và sông Mekong và đánh dấu thời điểm kết thúc của mùa mưa. Đây cũng là một lễ hội để bày tỏ sự cảm ơn của người dân Campuchia với dòng sông đã cung cấp cho họ đất đai phì nhiêu và nguồn cá dồi dào.