Những tác phẩm của lòng nhân ái
Đây là sáng kiến của Quỹ Gieo nhà gặt nhà, dưới sự giám tuyển của ông Ngô Kim Khôi, và là một phần trong nỗ lực kéo dài suốt 9 năm qua của chương trình thiện nguyện này.
Triển lãm là nơi gặp gỡ của họa sĩ ba miền Bắc, Trung, Nam, những người không chỉ sở hữu kỹ thuật vẽ điêu luyện mà còn mang trái tim nhân ái.

Họa sĩ Vũ Thái Bình tham gia triển lãm với tác phẩm "Mùa khô trên cao nguyên đá", khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ của miền núi Tây Bắc qua chất liệu màu nước, làm sống dậy sự mạnh mẽ và nguyên sơ của thiên nhiên.
Bức tranh màu nước "Láng giềng" của họa sĩ Hồ Hưng thể hiện nét đẹp giản dị của làng quê Việt Nam, qua những hình ảnh quen thuộc như bức tường hay lá chuối, mang lại cảm giác bình yên.
Với "Mùa thu lặng trong", họa sĩ Hùng Rô (Nguyễn Mạnh Hùng) mang đến một tác phẩm trừu tượng đầy yên bình, với tông màu xanh nhẹ nhàng, khơi gợi suy ngẫm về thiên nhiên và cảm xúc sâu lắng.

"Không đề" của Mai Duy Minh là một tác phẩm đen trắng trừu tượng đặc sắc, hiếm hoi, được lưu giữ trong bộ sưu tập gia đình và chưa từng được trưng bày rộng rãi.
"Mùa hoa cải" được họa sĩ Bùi Văn Tuất vẽ từ chuyến đi thực tế tại Hà Giang, với hình ảnh cô bé Mona Lisa Hà Giang, làm nổi bật vẻ đẹp mộc mạc và sâu sắc của người dân nơi đây...
Mỗi bức tranh là một câu chuyện, là một phần tâm hồn mà các họa sĩ đã gửi gắm. Sự tham gia của họ trong triển lãm này ngoài đóng góp về nghệ thuật, còn là lời nhắn nhủ yêu thương, hành động thiết thực để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
Các tác phẩm trong triển lãm sẽ được đấu giá trực tuyến, và 70% giá trị bán tranh sẽ được dùng để xây dựng 10 căn nhà kiên cố cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế. Mục tiêu gây quỹ 500 triệu đồng sẽ giúp thay đổi cuộc sống của những gia đình đang sống trong nhà tạm bợ, không đủ điều kiện sinh hoạt ổn định.
Khẳng định vai trò của nghệ thuật trong xã hội hiện đại
Ông Ngô Kim Khôi - Giám tuyển triển lãm "Xuôi dòng sông Thu 2025" chia sẻ: “Điểm đặc biệt của triển lãm lần này chính là sự đồng thuận từ các họa sĩ tham gia về mức giá bán đặc biệt dành cho từ thiện. Các họa sĩ đã cam kết mức giá bán tác phẩm của mình sẽ thấp hơn bất kỳ mức giá nào tại các gallery hay studio của họ. Điều này có nghĩa là các nhà sưu tập và người yêu nghệ thuật sẽ được sở hữu các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc với mức giá ưu đãi”.

Theo ông Ngô Kim Khôi, mức giá của các tác phẩm được đưa ra là một cam kết mạnh mẽ từ phía các nghệ sĩ, cho thấy sự trân trọng đối với giá trị của nghệ thuật, đồng thời thể hiện tấm lòng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.
Các tác phẩm nghệ thuật tham gia đấu giá ngoài việc là những món quà quý giá cho những ai yêu thích nghệ thuật, còn là những món quà tinh thần đầy ý nghĩa, mang lại niềm hy vọng cho những gia đình nghèo đang sống trong điều kiện thiếu thốn. Sự kiện cũng khẳng định một lần nữa, nghệ thuật, với sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ của mình, luôn có thể kết nối cộng đồng và giúp đỡ những mảnh đời cần sự sẻ chia.

Lần đầu tiên Quỹ Gieo nhà gặt nhà tổ chức triển lãm trực tiếp, sau 9 năm triển lãm online để gây quỹ. Họa sĩ Ngô Trần Vũ, đại diện Ban tổ chức triển lãm và sáng lập quỹ Gieo nhà gặt nhà cho biết: đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là hành trình chia sẻ yêu thương, lan tỏa tình yêu hội họa đến với công chúng Thủ đô Hà Nội.
"Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua triển lãm, chúng ta sẽ cùng nhau gây quỹ để xây dựng 10 căn nhà trị giá 500 triệu đồng, hỗ trợ những gia đình nghèo tại Quảng Nam và Huế. Mỗi bức tranh được trưng bày không chỉ mang lại vẻ đẹp nghệ thuật, mà còn là lời kêu gọi tình thương, trách nhiệm cộng đồng và sự sẻ chia".