10 hợp đồng đáng chú ý của phiên chợ mùa đông
Thị trường chuyển nhượng mùa đông đã chính thức khép lại với không ít bản hợp đồng đáng chú ý, thậm chí được liệt vào hàng bom tấn. Như mọi khi, phần lớn hợp đồng lớn đều tập trung ở xứ sởã sương mù.
Fernando Torres, từ Liverpool sang Chelsea, 58,5 triệu euro
![]() |
Ai cũng biết với tình hình tài chính bết bát và tình cảnh hiện giờ, sớm hay muộn Liverpool cũng sẽ phải bán đi cầu thủ được giá nhất của mình là Torres, nhưng vào giờ chót của thị trường chuyển nhượng thì quả là quá sức tưởng tượng. Với 81 bàn thắng sau 141 trận, Torres là chân sút hiệu quả nhất trong lịch sử Liverpool. Về phần Torres, ở tuổi 27, rõ ràng anh phải nhanh chóng rời Liverpool nếu muốn có những danh hiệu. Đến Chelsea, anh sẽ kết hợp với Drogba và Anelka tạo thành bộ ba tấn công hàng khủng. Torrres trở thành cầu thủ đắt giá thứ 4 trên thế giới, sau Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic và Kaka. Tại Chelsea, Torres sẽ mang áo số 9 và nhận lương 170.000 bảng/tuần. Một cuộc chia tay tốt cho cả 2 phía nhưng để lại nhiều tiếc nuối trong lòng các cổ động viên.
Giuseppe Rossi, Villareal đến Totteham, 35 triệu bảng
Không gây nhiều chú ý như Torres hay Suarez, việc cựu tiền đạo của Man Utd chuyển đến Totteham vào phiên chót của thị trường chuyển nhượng là một điều hoàn toàn bất ngờ, và với cái giá có lẽ là khó có thể tưởng tượng nổi với một cầu thủ không quá tên tuổi như tiền đạo người Ý dù trước đó đã có tin đội bóng áo trắng dạm mua Rossi. Sau khi để Keane ra đi, Totteham cần một người lấp vào chỗ trống nhưng sự lựa chọn Rossi thì hơi lạ, dù hiệu suất ghi bàn của Rossi ở Villareal là khá ổn định và anh có khả năng hoạt động độc lập cao nhưng có vẻ như anh không phù hợp với bóng đá Anh (thể hình thấp bé).
Andy Carrol, Newcastle đến Liverpool, 35 triệu bảng
![]() |
Theo lời Carrol thì anh không hề muốn rời Newcastle mà bị ép bán. Dù thế nào đi nữa, với giá chuyển nhượng 35 triệu bảng, Carrol trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử (hơn cả Rooney và Ferdinand). Phong độ ghi bàn ấn tượng (11 bàn/19 trận) cùng lối chơi đậm chất Anh, Carrol được kỳ vọng sẽ lấp đầy chỗ trống của Torres (cùng Suarez) và đưa Liverpool ra khỏi thời kỳ tăm tối.
Luis Suárez, Ajax đến Liverpool, 26,5 triệu euro
Thương vụ của Luis Suarez với Liverpool dùng dằng từ giữa kỳ chuyển nhượng. Suarez muốn đi, Liverppol muốn mua, Ajax muốn bán nhưng vấn đề duy nhất là giá cả. Tưởng như đổ bể vì 2 bên không thống nhất được giá, nhưng cuối cùng, nhờ doping tiền bán được Torres vào phút chót, Liverpool đủ tiền mang về Suarez. Cầu thủ nổi tiếng với bàn tay của Chúa tại World Cup 2010 được kỳ vọng là sự thay thế cho Torres khi ghi được 97 bàn/132 trận khoác áo Ajax.
Antonio Cassano, Samprodia đến AC Milan, 5 triệu bảng
![]() |
Đây được xem như một thương vụ cực hời của AC Milan khi Cassano là cầu thủ chất lượng và sáng tạo hàng đầu Seria A hiện nay. Do Cassano bất hòa với ban lãnh đạo của Samprodia nên AC Milan mua được anh với giá rẻ như cho không (với đẳng cấp và tên tuổi của Cassano, hơn nữa anh lại là một người Italy). Cassano tỏ ra rất phù hợp với phong cách thi đấu của AC Milan khi thay thế khá tốt vai trò của Ronaldinho trong việc kiến tạo bàn thắng (hiện đã có 4 đường chuyền thành bàn).
David Luiz, Benfica đến Chelsea, 25 triệu USD
Để củng cố tham vọng bắt kịp Man Utd ở giải Ngoại hạng Anh và ước vọng lên đỉnh Champion League một lần, Chelsea đã mạnh tay chi tiêu. Không chỉ có Torres, họ còn mang về cả ngôi sao David Luiz từ Benfica, mục tiêu theo đuổi từ lâu, với giá không hề rẻ. Hậu vệ 24 tuổi người Brazil là sự bổ sung cần thiết cho hàng hậu vệ già cỗi của Chelsea. Như vậy, lực lượng của Chelsea trong giai đoạn lượt về đã mạnh lên trông thấy, chỉ có điều là không biết Luiz có kịp hòa nhịp với môi trường bóng đá Anh nhanh như Torres không.
Adebayor, Man City đến Real (cho mượn)
![]() |
Việc Dzeko đến Man City khiến tương lai của Adebayor càng lúc càng mịt mờ hơn. ManCity cũng muốn tống anh đi để tránh hỗn loạn trong phòng thay đồ. Real lại đang khát tiền đạo do Higuain chấn thương dài hạn còn Benzema trận hay trận dở. Vụ cho mượn này tốt cho cả 3 bên, đặc biệt là Real vì mùa trước, Adebayor vẫn ghi được đến 19 bàn trong màu áo xanh.
Edin Dzeko, Wolfsburg đến Man City, 27,5 triệu bảng
Chân sút người Bosnia là hợp đồng lớn đầu tiên được thực hiện trong mùa đông với cái giá khá phải chăng. Dzeko hứa hẹn là sự bổ sung hoàn hảo cho Tevez nhờ thể hình lực lưỡng và khả năng không chiến tốt cũng như tài xoay sở khéo léo. Ra mắt bằng một đường chuyền trong trận thắng 4-3 trước Wolves, Dzeko hứa hẹn sẽ bùng nổ ở giai đoạn cuối mùa bóng.
Darrent Bent, Sunderland đến Aston Villa, 22,6 triệu bảng
Đội bóng đang xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng là Aston Villa đã khiến thiên hạ suýt ngất khi bỏ ra đến 22,6 triệu bảng để mang về tiền đạo thuộc dạng tầm tầm là Darrent Bent, người chỉ mới chơi cho các đội bóng vừa và nhỏ. Dẫu sao, Bent cũng có màn ra mắt khá ấn tượng khi ghi bàn duy nhất giúp Aston Villa thắng Man City.
Pazzini, Samprodia đến Inter, 11 triệu euro (thêm Biabiany)
Trong bối cảnh cả Seria A thắt lưng buộc bụng và tiến hành cho mượn là chủ yếu thì việc mua đứt một cầu thủ có thể là một chuyện lạ. Do hàng công của Inter đang thiếu người (Milito xuống phong độ), chân sút người Italy là một lựa chọn không tồi và thực tế cho thấy Pazzini hòa nhập rất nhanh vào lối chơi của Inter (ghi 2 bàn trong trận thắng Palermo).