Thơ Hữu Việt

- Thứ Bảy, 30/04/2016, 09:13 - Chia sẻ

Làm lính hải quân

Kiêu hãnh trong mầu áo lính hải quân
Vinh dự được các anh nhận làm đồng đội
Những gương mặt rám nâu, những nụ cười biết nói
Cùng đứng nghiêm chào,
Mẹ - đất - liền!
 
Lính thủy xếp thẳng hàng.
Tư lệnh đến.
Chiều đang buông và đã lúc lên đường
Neo đã kéo, dây buộc tàu đã tháo
Còi đã rúc lên hồi thứ hai rồi
Tạm biệt Cam Ranh quân cảng xanh ngời!
Biển đã lẫn vào trời, ngày đã bước vào đêm
Gió đã luồn vào sóng
Lòng thanh thản anh đi ra biển rộng
Có một vì sao thao thức dõi theo...