Thơ Hồng Thanh Quang

- Thứ Tư, 03/02/2016, 10:12 - Chia sẻ

Thơ tặng người phụ nữ
không quen trên máy bay

 
Chắc chưa nợ ở kiếp người
Cũng không định trước một lời tiền duyên
Đôi môi thắm ướt cong mềm
Tự đâu em tới liền bên ta ngồi
 
Cùng bay, định mệnh chung rồi
Ngoài kia em ạ, mây trời trắng phau
Chẳng cần phải biết về đâu
Hên xui cũng sẽ cùng nhau đôi giờ
 
Tôi hay ngại những tình cờ
Nên luôn tránh những câu thơ thực thà
Thế mà va đụng làn da
Làm tôi run rẩy đến ba bốn lần
 
Vô hình những cách cùng ngăn
Càng làm trong ánh mắt hằn dấu yêu
Tôi quay bốn hướng năm chiều
Vẫn không thoát khỏi ba điều dăm câu
 
Dằn lòng thầm ước qua mau
Chuyến bay giữa chốn không màu thời gian
Đừng nhìn tôi thế, giai nhân,
Trái tim đá tảng vỡ tan, ai đền...


Minh họa của K. Long