Từ xa xưa, người Mông đã thêu chữ lên y phục để giữ lại chữ viết; thêu họa tiết ốc sên lên áo, váy để cầu mong cuộc sống no ấm hơn; thêu hình xoắn ốc để thể hiện guồng quay cuộc sống; hoa văn quả trám với bốn hình xoắn ốc biểu tượng cho tình đoàn kết trong gia đình, cộng đồng; hoa văn dương xỉ và hàng rào đặt canh nhau thể hiện cách bố trí không gian sống của người Mông... Có thể thấy, ẩn đằng sau những hoa văn tinh tế trên thổ cẩm của người Mông chính là những câu chuyện mang ý nghĩa biểu đạt cho giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Theo chị Tếnh Thị Súa, xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình, cây lanh và nghề dệt lanh là phần không thể thiếu đối với người Mông. Dù định cư ở nơi đâu, phụ nữ luôn dành một mảnh đất để gieo hạt lanh để xe sợ và dệt vải may quần, áo, váy cho cả gia đình. Sợi lanh còn được xem là sợi dây dẫn đường cho linh hồn người đã khuất trở về với tổ tiên. Vì vậy, bất kỳ người Mông nào khi sinh ra hay qua đời đều được đặt trên một tấm vải lanh.
Ảnh: Duy Thông
|
Dự án Cải thiện sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số được triển khai từ tháng 7.2013 - 2016. Theo đó, 1.000 hộ đồng bào dân tộc sinh sống ở Hòa Bình, Nghệ An và Thanh Hóa được hỗ trợ để cải tiến công cụ sản xuất, xây dựng năng lực làm việc theo nhóm, thiết kế sản phẩm, hỗ trợ vốn, tiếp cận thị trường và tăng diện tích trồng cây lanh nhằm đạt được dòng sản phẩm xanh sạch, thân thiện với môi trường. Không chỉ cung cấp giống lanh mới và phổ biến kỹ thuật trồng lanh, mở lớp tập huấn cải tiến kỹ thuật, dự án còn giúp quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm dệt truyền thống; từ đó vừa cải thiện thu nhập vừa giúp bà con tự khai thác và giữ gìn những giá trị văn hóa lâu đời - Phó chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam Lê Bá Ngọc cho biết.
Trong khuôn khổ dự án, cuối tháng 8 vừa qua, các sản phẩm của nhóm thổ cẩm Pà Cò đã được giới thiệu tại Hà Nội nhằm giúp công chúng có cơ hội tiếp cận và khám phá thế giới tâm hồn phong phú, những giá trị văn hóa lâu đời và trực tiếp xem kỹ thuật chế biến sợi lanh, chắp vải, nhuộm chàm và vẽ họa tiết sáp của người Mông. Đây cũng chính là cầu nối để giới thiệu sản phẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số đến thị trường trong và ngoài nước, tạo thu nhập và giúp bảo tồn bền vững nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mông.