Góc nhìn văn hóa

Cú điện thoại xa lạ

- Thứ Tư, 04/12/2019, 08:02 - Chia sẻ

Điện thoại của tôi đổ chuông, hiển thị số lạ. Tôi vẫn nghe. Đầu bên kia, một giọng nữ xa lạ cất lên:

- Em chào anh!

- Vâng, chào chị!

- Em là… Anh có nhận ra em không?

Tôi không nhận ra nên đành phải thú thật:

- Xin lỗi, tôi chưa nhận ra.

- Ôi! Anh chóng quên quá. Cũng phải thôi, vì em chỉ là người bình thường, chẳng có gì đáng để anh nhớ.

Vì đang bận nhiều việc, thấy người phụ nữ có vẻ muốn kéo dài câu chuyện nên tôi buộc phải ngắt lời:

- Xin lỗi, tôi đang được hân hạnh nói chuyện với ai đây? Và xin chị có gì nói luôn vào việc vì tôi đang vội.

- Vâng. Em là…

Chị ta nói rõ tên. Nhưng tôi vẫn không nhận ra:

- Chị ở đâu nhỉ và cần gì ở tôi, xin cứ tự nhiên.

- Anh không nhận ra thì em phải nhắc lại vậy...

Rồi chị ta kể lại lần đi dự hội nghị toàn quốc của một ngành tổ chức ở Nha Trang dịp hè vừa qua. Đến bữa liên hoan cuối cùng, tình cờ chị ngồi cùng mâm với tôi. Thế là theo phép xã giao, mọi người làm quen rồi trao danh thiếp cho nhau. Vì thế, chị ta biết số điện thoại của tôi và nay liên lạc.

- Thế này anh ạ. Sắp tới em tổ chức đám cưới cho đứa con trai đầu của em. Vì trong tấm “các” anh trao cho em lần đó không có địa chỉ mà chỉ có số điện thoại nên hôm nay em muốn xin để gửi tới anh thiệp mời và rất mong anh bớt chút thời gian vàng ngọc tới dự. Sự có mặt của anh sẽ là niềm hân hạnh lớn cho gia đình chúng em.

Một lời mời quá đột ngột nhưng tôi không ngạc nhiên mà chỉ thấy hơi kỳ. Tuy vậy, tôi vẫn cảm ơn:

- Trước hết, tôi xin lỗi về việc không nhận ra chị. Thứ nữa là sắp tới, tôi có việc phải vào TP Hồ Chí Minh một tháng nên chắc không thể dự được ngày vui của gia đình.

- Ôi! Thật tiếc. Thế bao giờ anh ra, mong anh đến chơi với vợ chồng em. Ông xã em rất muốn được tiếp xúc với anh.

- Cảm ơn chị có lời mời nhưng tôi không thể hứa trước bởi công việc bị động.

Tôi không thể nói khác vì người ta rõ là có ý nhiệt tình mời mình.

Trong một cuộc hàn huyên bàn trà, tôi kể câu chuyện được người lạ mời dự đám cưới con của họ thì một người bạn kể rằng họ vẫn từng được mời như thế. Có khi đọc thiệp mà nghĩ mãi không ra người mời mình là ai.

Cưới xin là việc lớn trong mỗi gia đình. Và việc thông báo rồi mời người khác đến chia vui với mình là điều thông thường, đã trở thành tục lệ của người Việt ta. Nhưng mời ai, như thế nào, chính là thể hiện văn hóa, sự hiểu biết.

TS. Nguyễn Đình San