Vinh dự góp sức xây dựng Đền thờ vua Hùng trên đất Tây Đô
Ngay từ những ngày đầu tháng 4, người dân thành phố Cần Thơ và miền Tây Nam Bộ đã nô nức rủ nhau về chiêm bái Đền thờ vua Hùng nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hơn 2 năm qua, hàng trăm công nhân, kỹ sư, kiến trúc sư… ngày đêm miệt mài trên công trường để công trình kịp khánh thành đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.
Ngắm công trình Đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ những ngày hoàn thiện cuối cùng, Giám đốc Công ty cổ phần 676 Đặng Thế Hưng thở phào. Anh Hưng nhớ lại, vào buổi chiều cuối tháng 12.2020, anh nhận được cuộc gọi của Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Văn Phú - CGM (đơn vị tổng thầu xây dựng Đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ) Trần Việt Thanh đề nghị hợp tác nghiên cứu, triển khai thực hiện ba hạng mục hoa văn phù điêu gồm gạch gốm, 54 trụ cột và hoa văn đền chính với yêu cầu phải bảo đảm tiến độ để bàn giao cho UBND thành phố Cần Thơ trước ngày Giỗ Tổ 10.3.2022. Lúc ấy, anh Hưng rất lo lắng vì toàn bộ thời gian từ triển khai mẫu, tổ chức thi công chỉ hơn 2 tháng, hơn nữa đây lại là công trình đặc thù với yêu cầu rất cao về mỹ thuật.
Đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ được khởi công xây dựng từ năm 2019, với tổng mức đầu tư hơn 129 tỷ đồng. Điểm nhấn là đền thờ chính với hình tượng trống đồng được cách điệu 18 cánh cung, điêu khắc hoa văn đại diện cho 18 đời Hùng Vương. Đền thờ chính cao 19,5m, rộng 1.300m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho trời và đất. Bao quanh đền thờ chính là 54 khối cột hình trụ cao 4,5m, đường kính 1m, kết thành vòng tròn trong hồ điều hòa, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Mặc dù Công ty 676 là đơn vị chuyên về thi công các cấu kiện đặc biệt có độ mỹ thuật cao cho các dự án và tập đoàn lớn, cũng rất tự tin ở năng lực và khả năng bảo đảm tiến độ của mình, nhưng Đền thờ vua Hùng có thiết kế hình trống đồng, họa tiết hoa văn không giống như trong công trình xây dựng dân dụng thông thường; địa điểm thi công lại ở Cần Thơ, trong khi nhà xưởng và thiết bị máy móc ở Hà Nội. “Sau 3 ngày suy nghĩ, tôi nhận thức rằng đây vừa là vinh dự, vừa là cơ hội, thử thách cho công ty. Tôi đã họp tất cả cán bộ, nhân viên, đặt quyết tâm phải làm bằng được”, anh Hưng chia sẻ.
Đền thờ vua Hùng được lấy ý tưởng từ đền chính ở Phú Thọ, mang biểu tượng hình trống đồng Đông Sơn, hoa văn cũng được lấy ý tưởng từ họa tiết trên trống đồng Đông Sơn. Các họa tiết, phù điêu mặt trời, nhà sàn, sinh hoạt văn hóa, lao động của người xưa như giã gạo, đánh trống, nhảy múa, đối đáp... yêu cầu phải được thể hiện thật sinh động, sắc nét. Cảnh vật, muông thú cũng cần toát lên tinh thần của làng quê nước Nam trong giai đoạn thịnh vượng, thanh bình, mô tả được đời sống người Việt và phong cảnh tươi đẹp của đất nước với hình ảnh chim cò tung bay ngoài đồng, người dân làm nông trong mưa, trong nắng, dưới ánh mặt trời, biết chăn nuôi gia súc, săn bắn, biết đánh bắt cá tôm, trồng trọt...
Anh Hưng và các cộng sự trăn trở làm thế nào để hoa văn, phù điêu, họa tiết vừa sinh động vừa bao quát, nhất là các hình ảnh mô tả nông dân làm lúa nước theo mùa, thu hoạch một vụ mùa bội thu và hoan ca chào đón những hạt thóc mới, nhảy múa kết đoàn dưới trăng. Đồng thời thể hiện được sự trù phú thiên nhiên ban tặng cho con người, cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một hình ảnh không thể thiếu là các cuộc đua thuyền, vừa giữ được đường nét cơ bản vừa gần gũi với những cuộc đua ghe Ngo của đồng bào Khmer Nam Bộ...
Quá trình triển khai, khó nhất là khâu tạo mẫu, riêng mẫu và khuôn của hoa văn trên các cây cột đã mất tới 30 ngày. Các thợ lành nghề nhất của công ty được điều vào Cần Thơ trực tiếp làm việc, lưu ý từng chi tiết nhỏ nhất để bảo đảm tính thẩm mỹ, tỷ lệ trùng khớp với bản vẽ. “Trước khi làm mẫu và khuôn phải in ra vải bạt, treo trên thực địa công trình để quan sát tỷ lệ giữa bản vẽ và thực tế có phù hợp không, sau đó chỉnh sửa và làm đi làm lại cả chục lần", anh Hưng nhớ lại.
Mẫu xong thì đến khâu làm khuôn cũng gian nan không kém, bởi chiếc khuôn cột có trọng lượng gần 1 tấn, phải làm sao để phù hợp cho việc lắp ghép và di chuyển trên địa hình thi công khó khăn, phải bảo đảm an toàn. Đây cũng là một bài toán khó đối với bản thân anh Hưng và cán bộ kỹ thuật của công ty. "Có khi máy móc đã mua về để phục vụ việc thi công nhưng quá trình thi công thấy không hợp lý lại phải bàn bạc và chuyển đổi phương án khác”.
Trong quá trình thi công do độ cong của bề mặt cánh cung khác nhau, có những vị trí bề mặt cánh cung có độ cong ba chiều khác nhau, người làm khuôn mẫu phải trực tiếp đo đạc thực tế sau đó mới triển khai để bảo đảm các miếng ghép ăn khớp, nhiều công đoạn phải làm đi làm lại vài lần mới thực hiện được.
Dịch Covid-19 bùng phát khiến quá trình thi công bị ảnh hưởng, giá vật tư tăng cao. Nhưng ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công trình, anh Hưng yêu cầu toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân viên phải toàn tâm toàn ý dốc sức thực hiện. Nhiều ngày, công nhân phải làm việc tới 16 tiếng, có hôm tới 3 giờ sáng...
Nghệ nhân Ưu tú Thiều Quang Tùng, người được mời về đất Tây Đô đúc trống đồng cung tiến Đền thờ cũng chung cảm xúc tự hào như anh Hưng và cộng sự. “Nhận lời mời của đại diện đơn vị cung tiến, tôi rất băn khoăn vì đường sá xa xôi, dụng cụ đúc đồng lại nặng nề, nhiều thứ. Nhưng nghĩ lại, tôi vinh dự được góp một phần công sức cho công trình Đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ, là người đầu tiên đúc trống đồng tại đồng bằng sông Cửu Long nên tôi nhận lời. Bắt tay vào làm tôi cảm nhận hết được sự thiêng liêng khi được tự tay thỉnh lửa từ đền về để đúc trống. Trống đồng được đúc tại Cần Thơ, thành phố trung tâm miền Tây Nam Bộ và được gióng lên tại Đền thờ Quốc Tổ thật ý nghĩa. Đó là tiếng trống của sự đoàn kết, hội tụ linh khí, hội tụ nhân tâm”.
Nhân dịp Lễ khánh thành Đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi sổ lưu niệm: “Công trình Đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ là niềm mong muốn, niềm tự hào của đồng bào cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Cần Thơ, là điểm tựa tâm linh bền vững để nhân dân hướng về và tỏ lòng thành kính, tri ân báo hiếu với vua Hùng - người có công dựng nước, khai sinh nhà nước Văn Lang đầu tiên của dân tộc ta.
Tôi tin tưởng rằng Đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ thực sự là công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, là nơi để nhân dân hiểu thêm về truyền thống lịch sử của dân tộc ta, về sức mạnh của khối đại đoàn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là nơi thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với dân tộc, tổ tiên, nguồn cội.
Ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu dạy, các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, thương nòi, quyết tâm giữ vững bờ cõi giang sơn, đất nước bảo vệ chủ quyền dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh xứng đáng với công lao to lớn của các vua Hùng đã có công dựng nước".

