Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành: Giáo dục toàn diện để học sinh không chỉ có "điểm số tốt"
Trong diễn văn bế giảng năm học 2024-2025, TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành khẳng định, triết lý của Hội đồng giáo dục Nhà trường luôn hướng tới giáo dục toàn diện, những giá trị bền vững, nhân văn và có tính thích ứng cao.
Ngày 16/5, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Lễ bế giảng - Lễ ra trường năm học 2024-2025 để cùng tổng kết lại những tháng ngày cố gắng không ngừng của thầy và trò mái trường mang tên Bác.
Hãy giữ và mang tinh thần, phong cách Nguyễn Tất Thành trong hành trình của mình
Trong diễn văn bế giảng, TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành gửi lời dặn dò xúc động tới các học trò. Khép lại một năm học với 40 tuần miệt mài dạy và học, tu dưỡng, rèn luyện, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã đạt được nhiều thành tích rực rỡ.

Hội đồng giáo dục Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn hướng tới giáo dục toàn diện, hướng tới những giá trị bền vững, nhân văn và có tính thích ứng cao. Để sau một giờ học, một buổi đến trường, một bài thi,... các em không chỉ có điểm số tốt, mà còn có suy nghĩ tích cực, nhận thức đúng đắn, lời nói văn minh, hành động chuẩn mực và tử tế, sức khỏe tốt, trang bị được các kỹ năng sống an toàn, lành mạnh.
"Điều đó tưởng chừng đơn giản, nhưng lại không hề giản đơn. Không có triết lí giáo dục đúng đắn, không có sự đoàn kết, không có sự chắt chiu dạy dỗ, không có ý thức học hỏi và năng lực điều chỉnh hành vi, tự học… chúng ta sẽ không thực hiện được mục tiêu giáo dục đó của Nhà trường", Thầy Hiệu trưởng phát biểu.


Cũng ở thời khắc những học sinh khối lớp 9 và 12 sắp chia tay mái trường thân yêu, thầy Cường gửi lời cảm ơn học trò đã lựa chọn, gắn bó cùng Nhà trường trong hàng ngàn ngày qua. Thầy Cường gọi đây là một "mối duyên lành".
"Thầy mong và chúc các em sẽ vượt qua kì thi chuyển cấp sắp tới để toại nguyện với mong ước của mình. Hãy giữ và mang tinh thần, phong cách Nguyễn Tất Thành trong hành trình của mình. Các thành viên của ngôi trường mang tên Bác mong các em ra đi, trưởng thành và luôn chào đón các em trở về mái ấm này", Thầy Cường nhắn gửi đến học trò.
Với học sinh các khối lớp còn lại, thầy Hiệu trưởng dặn dò đôi điều. Trong kỳ nghỉ hè này, học trò đã lên hàng anh/chị, hãy lập một kế hoạch thật khoa học và ý nghĩa để biết tận hưởng, nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quên rèn luyện thể dục, thể thao, học các khóa học về kỹ năng…
Học trò đừng quên tham gia làm việc nhà, thăm hỏi và chuyện trò, giúp đỡ ông bà; chuẩn bị những gì cần thiết cho một năm học tiếp theo.
"Đặc biệt, các em hãy rời xa smart phone càng nhiều càng tốt và cầm lấy những cuốn sách. Hãy đọc sách nhiều nhất có thể", TS Phạm Sỹ Cường nhấn mạnh.

Tri thức là hành trang quý báu
Đại diện cho 2.554 học sinh trường và 464 học sinh khối 12 niên khóa 2022 - 2025 bày tỏ cảm nghĩ, em Bùi Thu An (học sinh lớp 12D3) cho biết, quãng thời gian học cấp 3 tuy không dài, nhưng chất chứa bao nhiêu kỷ niệm với thầy cô, bạn bè, với từng ô cửa màu xanh, từng hành lang lớp học, từng bậc cầu thang, từng góc sân trường,..
Mới ngày nào vẫn còn là những cô cậu học sinh lớp 10 còn ngây ngô, bỡ ngỡ trong kỳ học quân sự đầu tiên. Vậy mà, chỉ ít phút nữa thôi, khi tiếng trống bế giảng năm học vang lên cũng là lúc những nụ cười, những câu chuyện giờ ra chơi, những lần hẹn dở dang,... chỉ còn là ký ức.
"Chúng em vẫn hay đùa nhau mình là lứa học sinh 'chuột bạch', bởi chúng em vừa phải trải qua những ngày tháng học online do đại dịch Covid, vừa phải thích ứng với sự thay đổi của chương trình học, sách giáo khoa và cấu trúc đề thi mới. Đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng em luôn cảm thấy hạnh phúc vì có sự đồng hành và tấm lòng yêu thương rộng mở của các thầy cô", Thu An bày tỏ.



(Ảnh: Quốc Việt)
Nữ sinh bồi hồi khi chỉ còn 40 ngày nữa là tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là 40 ngày để chinh phục ước mơ, nỗ lực hết mình vì mục tiêu đã ấp ủ suốt nhiều năm. Tuy vậy, đây cũng là 40 ngày để được lắng nghe những bài giảng, những lời chỉ dạy tận tình của thầy cô, được ngồi cạnh nhau trong các tiết học cuối cùng, được gục đầu xuống mặt bàn sau một giờ kiểm tra mệt mỏi,...
"Tôi mong rằng mỗi chúng ta hãy trân trọng những ngày còn ở lại, hãy rèn luyện, phấn đấu không ngừng bằng hành trang quý báu là tri thức thầy cô đã trao tặng chúng ta và lòng nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ. Mai đây, chúng ta sẽ vững vàng trên con đường đã chọn, sẽ tự tin, trưởng thành, tỏa sáng như những bông hoa hướng dương đang vươn mình trước nắng để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cha mẹ và thầy cô", Thu An nhắn gửi đến bạn bè đồng trang lứa.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Hiệu trưởng Nhà trường, TS Phạm Sỹ Cường thông tin, năm học 2024 - 2025, quy mô đào tạo của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành ổn định gồm 56 lớp với 2.554 học sinh. Học sinh toàn trường đã tích cực rèn luyện và trưởng thành. Xếp loại cả năm học, trường có 2.553 học sinh xếp loại Tốt và Khá, đạt 99.96 %. Trong đó 2.533 học sinh xếp học lực Tốt, chiếm 99,18 %.
.jpg)
Về rèn luyện, trường có 100 % học sinh xếp loại rèn luyện Khá và Tốt, trong đó có 2.550 học sinh, chiếm 99,8% được đánh giá xếp loại rèn luyện Tốt.
Cũng theo thầy Hiệu trưởng, tô điểm vào bảng vàng thành tích, năm học qua, Nhà trường đạt được 689 giải học sinh giỏi các cấp. Kết quả thi KHKT các cấp của trường đạt tổng số 71 giải, trong đó có 45 giải HSG cấp trường, 02 giải cấp Quận, 02 giải cấp Cụm; 18 giải cấp Trường ĐHSP Hà Nội. Các đề tài thi KHKT cấp Quốc gia, Quốc tế cũng tạo dấu ấn đặc biệt với 01 giải Quốc gia, 1 giải Quốc tế (Singapore), 02 giải cấp trường VinUni,....
Đặc biệt, Nhà trường đã có nhiều hoạt động hợp tác và giao lưu quốc tế vô cùng bổ ích, thú vị. Qua các hoạt động này, học sinh được giao lưu về văn hóa giữa các nước, thảo luận về các vấn đề toàn cầu như “Ô nhiễm môi trường”, hợp tác trong các dự án nghiên cứu khoa học…