Tiếp bước trên quê hương cách mạng
Tháng Tám trên quê hương cách mạng Tuyên Quang luôn mang một không khí thật khác biệt. Năm nay, niềm tự hào của "Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến" càng nhân lên gấp bội khi cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và các hoạt động về nguồn Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Trong mạch nguồn lịch sử đó, chiều 29/8, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Khắc sâu công ơn Người thầy vĩ đại trên đất Thủ đô Kháng chiến
Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong làn khói hương trầm mặc, Đoàn đại biểu tỉnh đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Người - Vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh dân văn hóa thế giới.

Với Tuyên Quang, niềm biết ơn đó còn gắn liền với sự thiêng liêng, gần gũi. Chính mảnh đất này đã vinh dự được Bác Hồ chọn làm nơi ở và làm việc gần 6 năm, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại đi đến thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Và cũng chính từ đây, cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp đã được chèo lái, đưa đến thắng lợi cuối cùng. Tình cảm và hình ảnh của Người đã khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân, kết tinh vào truyền thống văn hóa, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ cho Tuyên Quang trong suốt chặng đường phát triển.
Hành động tri ân này càng thêm ý nghĩa khi cả nước đang hướng tới một dấu mốc lịch sử trọng đại 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026). Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 đã khai sinh ra nước Việt Nam mới, và cuộc Tổng tuyển cử 1946 chính là sự hiện thực hóa đầu tiên quyền làm chủ của nhân dân. Sự hiện diện của Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang trong lễ dâng hương hôm nay là một biểu tượng cho sự tiếp nối không ngừng nghỉ của sứ mệnh phụng sự nhân dân, bắt nguồn từ chính cội nguồn cách mạng này.
Nguyện xứng đáng với sự hy sinh, tiếp nối khát vọng hùng cường
Rời Đền thờ Bác, Đoàn đại biểu tiếp tục hành trình tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng dân tộc, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Những nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ quá khứ, mà còn là một lời hứa cho tương lai. Thay mặt toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Đoàn đại biểu nguyện vững mãi niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn.
Lời hứa ấy được khẳng định bằng ý chí và quyết tâm chính trị, đó là làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đó là cam kết thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với công tác "đền ơn đáp nghĩa".
Buổi lễ dâng hương khép lại, nhưng ngọn lửa của lòng tự hào và trách nhiệm mãi bùng cháy. Đây chính là nền tảng tinh thần để Tuyên Quang tiếp tục phát triển, vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

