Địa phương

Sức mạnh đoàn kết trên cao nguyên Đắk Lắk

Djuang Niê 28/08/2025 10:09

80 năm trước, Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước toàn thể quốc dân, đồng bào đã khai sinh ra nước Việt Nam. Hôm nay, khi đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), trên khắp buôn làng Đắk Lắk, sắc đỏ của cờ Tổ quốc lại tung bay kiêu hãnh. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, của sức mạnh đoàn kết đang được hun đúc để viết tiếp những trang sử mới trên vùng đất đại ngàn.

z6950309816817_c13e32c3a8d20033b73953da61fc2955.jpg
Bà con đồng bào Ê Đê xã Hòa Phú phấn khởi trong ngày lễ trọng đại của thôn, buôn.

“Đường cờ Tổ quốc” - lan tỏa tinh thần yêu nước

Xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk vừa khánh thành công trình Đường cờ “Tự hào cờ Tổ quốc”. Công trình được triển khai theo hình thức xã hội hóa, với sự chung tay góp sức của Nhà nước, người dân, các tổ chức và doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành, hệ thống cờ đỏ rực rỡ trải dài trên các tuyến đường, đặc biệt là lối dẫn vào điểm du lịch cộng đồng Buôn Tuôr, tạo nên cảnh quan tươi đẹp và không khí phấn khởi trước ngày Quốc khánh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, kiêm Bí thư Đoàn xã Hòa Phú, Lê Dương Bá Ước cho biết, trước lễ khánh thành, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt dọn vệ sinh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. “Đây vừa là hoạt động xung kích của tuổi trẻ, vừa thể hiện ý thức trách nhiệm trong gìn giữ cảnh quan, để công trình khi ra đời thực sự mang lại niềm tự hào cho bà con”, ông Ước chia sẻ.

z6950309806822_7aa2727db5c02441337a7f7334f0f727.jpg
Công trình Đường cờ “Tự hào cờ Tổ quốc” năm 2025 tại xã Hòa Phú.

Với người dân, niềm vui hiện rõ, ông Y Wer Ktul, Trưởng buôn Tuôr xúc động: “Từ nay, mỗi khi ra đường nhìn thấy cờ bay phấp phới, bà con lại thấy tự hào hơn về dân tộc, về buôn làng. Đây sẽ là động lực để chúng tôi đoàn kết, cùng xây dựng buôn ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn”.

Đường cờ không chỉ là một công trình cảnh quan, mà còn là minh chứng cho tinh thần gắn kết giữa chính quyền và nhân dân, khẳng định rằng từ sự đồng thuận, đồng lòng, Đắk Lắk hoàn toàn có thể bước đi mạnh mẽ trên chặng đường mới.

Lan tỏa sức mạnh đoàn kết trong không gian phát triển mới

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cũng là lúc Đắk Lắk bước sang giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội chưa từng có. Sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Yên, địa giới hành chính được mở rộng, mở ra không gian liên kết rừng - biển. Đây là tiền đề cho sự bứt phá về kinh tế, từ nông nghiệp, công nghiệp, logistics, thương mại đến du lịch. Đồng thời, bản sắc văn hóa cũng được bồi đắp thêm, khi đồng bào các dân tộc Tây Nguyên giao thoa với cư dân ven biển, tạo nên nền văn hóa phong phú, đa dạng.

z6950309809807_2842bd8aaf164e40e13d794e2d643a7b.jpg
Mỗi lá cờ Tổ quốc là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Không chỉ ở Hòa Phú, ở xã Ea Ning, đồng bào Tày, Nùng vẫn gìn giữ điệu hát then, đàn tính. Câu lạc bộ hát then không chỉ biểu diễn trong các dịp lễ hội, mà còn tự trang bị trang phục truyền thống để truyền dạy cho thế hệ trẻ. Em Lành Thị Hồng, thành viên CLB, bày tỏ: “Chúng em may mắn được sinh ra trong hòa bình, được học tập, vui chơi và được truyền dạy bản sắc văn hóa. Mỗi lần hát về cách mạng, về Bác Hồ, em thấy như mình được góp một phần nhỏ bé cho đất nước”.

Tinh thần ấy cũng hiện diện ở từng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững. Bà H’ Đa Nê Byă, Bí thư Chi bộ Buôn Đôn, xã Buôn Đôn cho biết: “Chúng tôi vận động bà con cùng tham gia, cùng đưa ra sáng kiến để phát triển kinh tế hộ gia đình. Từng bước một, buôn làng được nâng lên, đời sống ấm no hơn, văn minh hơn”.

z6950648494861_25177e3c6bcfec0b129d5d5daacb0d47(1).jpg
Cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng xã Ea Ning trong sắc phục truyền thống.

Sức mạnh đoàn kết chính là nền tảng để Đắk Lắk tự tin bước vào không gian phát triển mới, phát huy lợi thế rừng - biển, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em.

Niềm tự hào từ Buôn Đôn - nơi cội nguồn niềm tin

Với bà con nhân dân xã Buôn Đôn nơi những con đường đã rợp sắc cờ đỏ sao vàng ngay từ đầu tháng 8, việc treo cờ không chỉ để chào mừng Quốc khánh mà còn là lời tri ân gửi tới cha ông. “Nhìn những lá cờ bay trong gió, mình thấy tự hào hơn, thêm niềm tin và hy vọng cho tương lai”, chị H’ Sâm Byă xúc động.

Hòa bình đã làm nên diện mạo mới cho quê hương: Điện sáng đến mọi thôn, trường học khang trang, đường sá thuận lợi, nông sản vươn xa. Bà H’ Pé Niê ở buôn Trí chia sẻ: “Nhờ công lao của cha ông mà giờ đây chúng tôi được sống trong ấm no, hạnh phúc. Đó là điều rất đáng tự hào”.

z6950648501750_0c0ed274e9a531a6960b7021cf9d86ee(1).jpg
Câu lạc bộ đàn tính, hát then xã Ea Ning hưởng ứng sắc đỏ cờ Tổ quốc ở thôn, làng.

80 năm sau ngày độc lập, trên khắp các tuyến đường rợp cờ đến từng mái nhà, tinh thần đoàn kết và niềm tin son sắt của đồng bào các dân tộc Đắk Lắk đang lan tỏa mạnh mẽ. Những lá cờ đỏ rực rỡ trên đại ngàn hôm nay không chỉ gợi nhắc lịch sử hào hùng, mà còn là khẳng định quyết tâm: cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, viết tiếp những trang sử mới trong hành trình dựng xây đất nước.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sức mạnh đoàn kết trên cao nguyên Đắk Lắk
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO