Quảng Bình vẫn hiên ngang
Do Kỳ họp thứ Nhất HĐND các tỉnh tổ chức trùng ngày hoặc khá gần nhau, nên khó lòng tới dự đầy đủ. Chọn Quảng Bình để đến, chúng tôi muốn chọn một vùng đất có truyền thống cách mạng, truyền thống xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh và, một lý do khác, đây là nơi thời tiết khắc nghiệt, khó khăn về kinh tế nhưng đang bứt phá để đi lên, một thế đi lên phơi phới và đầy trách nhiệm với quốc gia.
![]() Biển Nhật Lệ Nguồn: vatgia.com |
Đồng Hới, thành phố bên sông Nhật Lệ, trông ra biển, lần này vẫn là nơi tổ chức Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Bình. 50 đại biểu HĐND khóa mới – Khóa XVI – những người vừa đi qua một cuộc sát hạch gắt gao của cử tri, lại tiếp tục vượt qua một cuộc thẩm tra tư cách đại biểu cũng hết sức nghiêm túc và dân chủ… Phải diễn giải thế để thấy các đại biểu HĐND của Quảng Bình khi làm nhiệm vụ đại diện cho dân và hoàn toàn xứng đáng về mặt tư cách và năng lực.
Con số thống kê: trong số 50 đại biểu HĐND có 2 phó giáo sư, tiến sỹ = 4%; tiến sỹ 4 = 8%; thạc sỹ 9 = 18%; đại học 30 = 60% và trung cấp 5 = 10%; nữ 10 = 20%; ngoài Đảng 6 = 12%... Không cần bình luận nhiều về các con số. Con số đẹp tự nó đẹp, và nó sẽ đẹp hơn trong cả nhiệm kỳ nếu nó phát huy được đầy đủ phẩm chất của học vấn, phẩm chất trung thực của người đại biểu nhân dân với phương pháp tranh đấu khoa học vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND khóa mới qua và là Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới trong phát biểu khai mạc kỳ họp, phát biểu nhận nhiệm vụ vẫn đau đáu nỗi niềm Quảng Bình phải giàu lên bằng sức mình, Quảng Bình phải xứng đáng như nó từng xứng đáng là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn, tiền tuyến lớn của hậu phương lớn.
Kỳ họp thứ Nhất của HĐND thường là kỳ họp về nhân sự. Quảng Bình cũng đã làm xong nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất một cách gọn gàng, đồng thuận rất cao. Ngay sau kết thúc kỳ họp, các đại biểu HĐND ngồi lại với nhau. Mừng nhau chia sẻ gánh nặng mới dân trao thì Chủ tịch HĐND tỉnh xin hát. Anh nói, Quảng Bình muốn cùng đất nước thề giữ trọn vẹn biển trời Tổ quốc… Lời hát có câu: Quảng Bình hiên ngang, lòng dân son sắt tay súng sẵn sàng/ Giữa mái trường xinh vẫn đang tươi màu ngói mới/ Giữa vững quê ta đây lời Tổ quốc thiết tha/ Giữa biển trời này như là trái tim của tôi.
Nhiệm kỳ mới của Quảng Bình, các đại biểu HĐND thêm một nhiệm vụ rất thời sự là giữ biển.
Nơi đây, chân Trường Sơn đạp sóng Thái Bình Dương.
Nơi đây, Quảng Bình vẫn hiên ngang.


