Nỗi lo của “thượng đế”!

Đăng Quang 14/12/2016 07:50

Nhìn ra thị trường trong Nam, ngoài Bắc đều thấy hàng giả, hàng nhái. Nhiều vụ buôn lậu, hàng cấm vẫn chưa bị triệt phá! Người tiêu dùng giờ mua cái gì cũng sợ “dính” đồ nhái, hàng giả, ăn cái gì cũng sợ ngộ độc thực phẩm.

Tết Đinh Dậu đã cận kề, người tiêu dùng lại nặng trĩu nỗi niềm trong mua sắm. Âu lo bởi từ hàng hiệu đắt tiền như đồ điện tử cao cấp, quần áo thời trang cho đến hàng hóa thông dụng ít tiền đều giả, thật lẫn lộn, đâu dễ nhận ra.

Dọc các tỉnh biên giới Tây Nam như An Giang, Long An, Tây Ninh… tình trạng buôn lậu thuốc lá rất lớn. Các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Hòa bình; các tỉnh miền Tây như Nghệ An, Quảng Trị, những vụ buôn lậu hàng trăm bánh heroin bị các lực lượng chức năng ngăn chặn. Hãy nhìn vào các chợ phố, chợ quê hàng nhái, giả nhan nhản, từ tân dược, mỹ phẩm, đến trái cây nhập khẩu dán nhãn, đóng hộp từ trời Âu, đất Mỹ ai kiểm soát hết?

Chỉ 10 tháng năm 2016, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện 14.500 vụ kiểm tra, phát hiện hơn 88.000 vi phạm, xử phạt hơn 523 tỷ đồng. Vậy thì đâu phải các cơ quan chống buôn lậu, chống hàng giả không vào cuộc quyết liệt. Nhưng rõ ràng việc xử lý những vụ buôn bán tiếp tay cho hàng nhái, hàng giả vẫn chỉ như muối bỏ bể, chặn nơi này, nơi kia lại xì ra. 

Nguyên nhân được chỉ ra: Do lực lượng quản lý thị trường, chống buôn lậu quá mỏng trong khi biên giới trải dài, đường ngõ đan chéo, dọc ngang. Thêm vào đó, người dân các tuyến biên giới luôn lấy việc vận chuyển thuê cho buôn lậu làm kế sinh nhai, kiếm sống. Nhiều người còn cho những kẻ buôn lậu thuê cả nhà làm kho tập kết hàng. Ấy là chưa nói đến thực trạng buồn lòng là ngay trong đạo quân chống buôn lậu còn có người tiếp tay, “phù phép” cho buôn lậu, che chắn cho hàng giả, hàng nhái hoành hành.

Phải ghi nhận Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, chống hàng giả, hàng nhái 389 của Trung ương rất quyết liệt. Không ít những vụ việc buôn lậu, che chắn cho hàng giả nhái đã được đưa ra truy tố. Nhưng vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật, sẵn sàng chống đối quyết liệt để thực hiện những hành vi bất chấp đạo lý, xéo đạp lên sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Đất nước cần siết chặt luật lệ, kỷ cương không để tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, nhái hoành hành, thao túng mãi. Tính trung thực phải được đặt lên hàng đầu trong đạo đức kinh doanh. Nhìn ra thế giới, hàng hóa họ kiểm soát rất gắt gao. Thực phẩm, đồ uống đòi hỏi phải rõ nguồn gốc, xuất xứ. Còn ở ta thực phẩm tồn dư kháng sinh, chất độc, rau quả “tắm” đủ hóa chất, luống rau trước khi cắt bán vẫn cứ thuốc sâu phun vô tư? Ai hay cô bác các vùng quê còn có những luống rau, con gà, con lợn dành riêng để nhà ăn, sao nói biết sống vì cộng đồng? Đến cả các siêu thị, có nơi còn lợi dụng niềm tin của người tiêu dùng, tuồn cả hàng nhái, hàng giả vào bán, sao nói vì người dùng, vì “thượng đế”?

Nhìn những chiếc ví hiệu LV nhái như thật, những chai dầu gội đầu nhái theo Sunsilk, những lọ nước hoa nhái nhãn Lancome, cho đến cả những hộp bánh, túi kẹo đủ loại của Hải Hà, Kinh Đô cũng giả nhãn mác, bán đủ giá khác nhau. Rõ ràng người tiêu dùng như đi trong “ma trận” của hàng giả hàng, nhái, khó có thể chạy đâu cho thoát?

Tết sắp đến, xuân sắp về, sức mua của hơn 92 triệu dân cả nước sẽ tăng rất mạnh. Không lo hàng hóa thiếu, chỉ lo không ngăn chặn được hàng giả, nhái để người tiêu dùng có được tâm thế đúng với cái nghĩa của “thượng đế” bỏ tiền ra mua sắm, mà không canh cánh âu lo “ôm” về đồ nhái, hàng giả?

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nỗi lo của “thượng đế”!
        • Mặc định