Khát vọng đi lên!
Đất nước đang có nhiều chuyển động mới ngay từ những ngày đầu của năm mới 2018. Tín hiệu của những chuyển động rất mừng ấy, chính là lòng dân, thế nước đang lên!
Lòng dân chính là niềm tin với Đảng, QH, Chính phủ với những chiến lược và quyết sách trong tuyên chiến với tham nhũng, thao túng quyền lực rất quyết liệt. Thế nước chính là niềm tin từ những thành tựu về kinh tế - xã hội năm 2017 ghi dấu ấn sáng láng đang tạo ra sức mới, đà mới để đất nước đi lên và hội nhập ngày càng mạnh mẽ hơn!
Mới hay khi Đảng ta “bắt trúng” khát vọng dân tộc, ý nguyện của dân thì sức mạnh lòng dân bừng lên như thác đổ. Pháp luật xử nghiêm cả cán bộ cao cấp như vụ án ở Tập đoàn Dầu khí vừa xét xử chính là cú đòn giáng thẳng vào luận điệu của những kẻ xấu, các thế lực thù địch. Rõ ràng pháp luật là thượng tôn, không có “vùng cấm” cho bất cứ ai.
Lòng dân dậy niềm tin, thế nước bừng lên sức mới. Một sự kiện đang thu hút cả nước là đội tuyển U23 của chúng ta lần đầu tiên vào chung kết đã viết lên trang mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Cả nước cổ vũ, cả nước tự hào với những “sóng” người hô vang “Việt Nam tiến lên”. Tự hào về đội tuyển U23 vào chung kết, càng thêm tin vào lớp trẻ! Bóng đá Việt Nam giờ đứng lên chững chạc, đĩnh đạc được bạn bè nể trọng, ca ngợi, càng thấy chiến lược làm thể thao, vai trò người đừng đầu trong tổ chức đội bóng, trong chọn lựa, đào tạo bồi dưỡng cầu thủ ở từng vị trí quan trọng thế nào?
Từ bước tiến mới của bóng đá Việt Nam nghĩ suy về thế mới, lực mới, cách làm mới trong xây dựng bộ máy quản lý, trong điều hành kinh tế- xã hội. Rõ ràng phải đổi mới mạnh hơn, cải cách nhanh hơn. Bởi chậm chân là lùi lại phía sau. Nhìn thẳng vào những yếu kém để từng bộ, ngành, chính quyền 63 tỉnh, thành phố biết phải làm gì? Những gì là tư duy cũ phải bứt bỏ nhanh chóng. Những gì là o bế, vụ lợi, tham nhũng, thao túng quyền lực; ai đó còn “tơ tưởng” vụ lợi riêng giờ phải nhìn rõ không còn “đất” nữa khi kỷ cương, luật pháp đang được thực thi nghiêm túc. Những “công bộc” nào non nghiệp, yếu nghề; yếu non cả đạo đức, lối sống cần soi lại sẽ không có chỗ…
Chúng ta không lạc quan tếu, càng không quá say với men chiến thắng. Người Việt Nam với nét đẹp truyền thống kể cả trong gian nan, cam go nhất, lúc nào cũng trong tâm thế điềm đạm, đĩnh đạc, bản lĩnh. Càng bản lĩnh, càng vững chãi, càng sáng tạo, trí tuệ hơn.
Bóng đá chỉ là một lĩnh vực mà chúng ta đã có trái ngọt trên tay. Đất nước còn bao việc, chúng ta đều nhận rõ những gì còn non kém để có kế sách vượt lên. Tư duy, chiến lược dài xa ấy, cách nghĩ luôn nhìn rõ mình ấy, chính là điểm tựa, là đà mới, sức mới chắp cánh cho đất nước đi lên! Khát vọng về đất nước thời hội nhập càng cần hơn tăng trưởng bền vững, chắc chắn vững vàng, dứt khoát không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá!