Bài 1: Khát vọng hòa bình và không chịu khuất phục

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10.10.1954 - 10.10.2024):

Hà Nội hào hoa và anh dũng trong điện ảnh

Hà Nội mùa đông 46 và Đào, phở và piano là hai tác phẩm điện ảnh cùng lấy bối cảnh lịch sử của Hà Nội năm 1946 khi toàn dân tộc đứng lên bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc theo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ đô Hà Nội hào hoa và anh dũng được tái hiện trung thực trong mỗi thước phim đã đem lại cho đông đảo công chúng cảm xúc tự hào cùng tình yêu quê hương đất nước dâng trào.

Bài 1:

Khát vọng hòa bình và không chịu khuất phục

“Hà Nội mùa đông 46” ghi lại thời khắc lịch sử quan trọng của Hà Nội, khai thác khả năng đối nội và đối ngoại đầy trí tuệ của Bác Hồ và các nhà lãnh đạo chính quyền cách mạng trong thời khắc quan trọng đó.

Thủ đô Hà Nội, khoảng 20 giờ ngày 19.12.1946, công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy, cả thành phố tắt điện. Đó là hiệu lệnh chiến đấu toàn thành, mở đầu kháng chiến toàn quốc. Tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” được mọi tầng lớp Nhân dân Hà Nội giữ vững, chung sức đồng lòng đánh giặc cứu nước với ý chí sục sôi, niềm tin tất thắng. Lực lượng quân dân Thủ đô giam chân địch được hơn 60 ngày đêm, tạo điều kiện cho cả nước có thêm thời gian chuẩn bị bước vào kháng chiến lâu dài. Đến tháng 2.1947, khi địch tăng viện phá vòng vây, lực lượng ta được lệnh rút về hậu phương, cuộc chiến đấu trong các đô thị tạm thời kết thúc để chuyển sang giai đoạn chiến đấu mới.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh chỉ đạo làm phim “Hà Nội mùa đông 46”. Từ phải sang: diễn viên Tiến Hợi trong vai Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh; diễn viên Ngô Quang Hải trong vai Lâm; Phó Đạo diễn Nhuệ Giang. Ảnh: ĐPCC
Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh chỉ đạo làm phim “Hà Nội mùa đông 46”. Từ phải sang: diễn viên Tiến Hợi trong vai Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh; diễn viên Ngô Quang Hải trong vai Lâm; Phó Đạo diễn Nhuệ Giang. Ảnh: ĐPCC

Đêm 18.2.1947 Trung đoàn Thủ đô được sự bảo vệ của Nhân dân Hà Nội đã rút khỏi vòng vây quân thù để bảo toàn lực lượng sau khi đã chiến đấu 2 tháng ròng rã để “giữ vững ngọn cờ nước Việt giữa Thủ đô Hà Nội” như lời thư khen ngợi của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp lúc đó.

Năm 1997, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh đã làm bộ phim Hà Nội mùa đông 46 bằng cảm xúc của một người Việt luôn khát khao hòa bình. Ý tưởng về bộ phim được hình thành và nung nấu trong ông suốt những năm dài. Bộ phim nói về những khoảnh khắc sống còn của Hà Nội trước khi phải bước vào một cuộc chiến mà người dân và chính quyền cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ không hề mong muốn. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ấy chỉ muốn giải quyết mọi công việc với người Pháp để giành độc lập bằng thương lượng.

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh (do NSƯT Tiến Hợi thể hiện) xuyên suốt bộ phim trong hoàn cảnh, diễn biến đấu tranh đầy cam go, phức tạp, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trước thử thách ngặt nghèo, mà biểu hiện cụ thể là những quyết sách đúng đắn, sáng tạo vừa linh hoạt, mềm dẻo, nhưng cũng rất kiên quyết cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lâm thời dẫn dắt toàn dân tộc đứng lên đấu tranh chính nghĩa bảo vệ nền độc lập, tự do.

Bên cạnh đó là các tầng lớp Nhân dân Hà Nội qua sự thể hiện của một thế hệ diễn viên trẻ tài năng là Quách Thu Phương trong vai Lê, vợ của Lâm, một trí thức trẻ tuổi tham gia kháng chiến do Ngô Quang Hải thủ vai; Võ Hoài Nam trong vai người Đội trưởng cảm tử dũng cảm tên Toản; Mai Thu Huyền khi đó mới 17 tuổi trong vai Huệ, nhân vật thiếu nữ Hà Thành được lấy cảm hứng từ bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của Danh họa Tô Ngọc Vân; Quốc Tuấn tái hiện hình ảnh những văn nghệ sĩ tài năng một lòng theo kháng chiến, theo Đảng, theo Bác Hồ…

Một số cảnh trong phim "Hà Nội mùa đông 46"

Một số cảnh trong phim "Hà Nội mùa đông 46"

Hà Nội mùa đông 46, Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1997. Bộ phim từng giành Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật - 2007 (là một trong 4 bộ phim của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được trao tặng); Giải thưởng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XII năm 1999: Bông Sen Bạc cho phim truyện nhựa, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất (Vũ Quốc Tuấn), Âm nhạc xuất sắc nhất (Đỗ Hồng Quân).

Từ chú bé bán báo, ông đồ ngồi viết câu đối trên hè phố đến những người dân ngoại thành, tất cả đã bao bọc, che chở cho cách mạng. Đứa con của Lâm được sinh ra trong tiếng súng nổ báo hiệu toàn quốc kháng chiến đã được đặt tên là Hà Nội như một biểu tượng không bao giờ bị khuất phục của Thủ đô.

Hà Nội trong phim thanh lịch mà hào hùng, tri thức mà anh dũng. Những bản nhạc bất hủ của nhạc sĩ Văn Cao được đạo diễn đưa vào phim, khơi dậy những cảm xúc da diết mà hùng tráng. Trong quán cà phê phố cổ, trên nền tiếng đàn vĩ cầm với thanh âm của Đàn chim Việt, những lời của Toản với Hương (diễn viên Hoa Thúy): “Nhớ Hà Nội, nhớ tiếng đàn, nhớ cà phê và nhớ…” rồi chỉ còn là ánh mắt lưu luyến không rời. Cảnh những chiến sĩ cảm tử cùng nhau hát vang bài Chiến sĩ Việt Nam: “Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường...” trước khi bước vào trận chiến mới đã cho khán giả thêm bồi hồi, yêu thương những người con Hà Nội làm theo lời Bác: Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh từng chia sẻ: “Những gì xảy ra trong những ngày cuối năm 1946 chi phối số phận của nhiều người Việt Nam, trong đó có gia đình tôi. Quả thật nếu ngày đó ở bên Nhật, cha tôi (Giáo sư, Bác sĩ, Anh hùng liệt sĩ Đặng Văn Ngữ, một tài năng lớn của y học Việt Nam - NV) không tình cờ đọc được Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh để rồi từ bỏ tất cả công việc nghiên cứu khoa học, trở về nước tham gia kháng chiến, cuộc đời tôi bây giờ đã đi theo một hướng khác. Chắc chắn tôi sẽ là một Việt kiều sống và làm việc ở Nhật”.

Ý kiến bạn đọc

Văn hóa

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm
Văn hóa - Thể thao

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm

Giỗ Tổ Hùng Vương vừa có giá trị văn hóa, vừa có giá trị tâm linh sâu sắc và ý nghĩa về sự phát triển bền vững của đất nước. Bởi đây là biểu hiện linh thiêng, tập trung nhất về lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Hội tụ về nguồn, lan tỏa năm châu
Văn hóa - Thể thao

Hội tụ về nguồn, lan tỏa năm châu

Khởi nguồn từ vùng đất Tổ Phú Thọ, không gian tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lan tỏa theo hành trình người Việt mở cõi, cùng kiều bào ta ra thế giới. Vượt thời gian, địa lý và văn hóa, tín ngưỡng ấy trở thành sợi dây kết nối tâm linh bền chặt, hội tụ những trái tim con Lạc cháu Hồng hướng về cội nguồn.

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới
Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi độ tháng ba về, khắp mọi miền đất nước lại cùng nhau hướng về ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Văn hóa - Thể thao

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

TS. Chu Đức Tính - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Chính Người từng ký Sắc lệnh cho viên chức công sở nghỉ làm việc và được hưởng lương ngày Giỗ Tổ. Người cũng từng dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hà Nội và nhiều lần về thăm Đền Hùng, căn dặn tu sửa, gìn giữ di tích để con cháu cả nước về thăm viếng…

Tự hào con cháu Vua Hùng, tự hào là người Việt Nam!
Văn hóa - Thể thao

Tự hào con cháu Vua Hùng, tự hào là người Việt Nam!

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn

Hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, tinh thần thời đại các Vua Hùng luôn tỏa sáng trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia hùng cường, thì giá trị từ ngày Giỗ Tổ không chỉ là sự trở về với cội nguồn, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Ông Phạm Trần Đang đang sửa soạn ban thờ để chuẩn bị cho lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025
Văn hóa

Hào khí Văn Lang trên miền đất thép

Trong tác phẩm “Ta đi tới”, cố nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Chúng ta con một cha, nhà một nóc/Thịt với xương tim óc dính liền...”. Chắc chắn trên thế giới ít có dân tộc nào như dân tộc ta, chung quan niệm mình là cháu con một nhà, cùng thờ một tổ tiên là Hùng Vương. Cũng như mọi người dân trong cộng đồng người Việt, người dân miền đất thép Thái Nguyên luôn coi trọng việc thờ cúng tổ tiên và tín ngưỡng thờ Vua Hùng đã trở thành phong tục tốt đẹp được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Vang mãi khí phách chiến thắng Hàm Rồng
Văn hóa - Thể thao

Vang mãi khí phách chiến thắng Hàm Rồng

60 năm qua, vẫn với khí phách chiến thắng Hàm Rồng và tinh thần tiến công cách mạng trên mọi mặt trận (chiến đấu, sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước), Thanh Hóa đã và đang đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng.

Tọa đàm khoa học: “Ni giới Thủ đô: Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển”
Văn hóa

Tọa đàm khoa học: “Ni giới Thủ đô: Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển”

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam năm 2025. Ngày 02.4 (nhằm ngày 05/03 Ất Tỵ), Phân ban Ni giới Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Ni giới Thủ đô: Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển” tại Tổ Đình Tây Thiên – Trung Hậu (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội).

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa
Văn hóa - Thể thao

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa

Sáng 3.4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo quốc tế "Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", xin ý kiến chuyên gia xây dựng đề án "Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế".

Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Văn hóa - Thể thao

Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2025); 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2025), các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân Thủ đô tại trung tâm một số quận, huyện 

Nghe vải kể chuyện
Văn hóa

Nghe vải kể chuyện

Trong dáng điệu mau mắn toát lên đầy năng lượng tích cực của người phụ nữ đã bước qua tuổi lục tuần, họa sĩ Trần Thanh Thục nhiệt tình giới thiệu những bức tranh cắt vải độc đáo. Bà tâm sự: “Mỗi tác phẩm như câu chuyện nhỏ đưa ta về miền ký ức, cảm nhận thời gian trôi trên từng mái nhà, cùng ta đi qua từng đỉnh núi trập trùng miền sơn cước. Chất liệu vải là thế, chúng có thể kể chuyện và ngợi ca”…