Xã Tiên Đồng (Nghệ An): Sáng ngời lý tưởng "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"
“Miền Trung mình là vậy, bão giông càng dữ dội thì tình người càng phải lớn hơn.” Câu nói của Lô Hồng Tượng – Bí thư Đoàn xã Tiên Đồng, Nghệ An không chỉ là lời đúc kết sau bão, mà còn là lời thề son sắt về sức mạnh và lòng kiên cường của người dân nơi đây.
Trong cuộc trò chuyện, người con xứ Nghệ mộc mạc ấy kể lại cho tôi nghe về những ngày đêm chạy đua với lũ dữ. Giữa cảnh thiên nhiên hung tợn, hình ảnh đoàn viên thanh niên đã sáng ngời như ngọn đuốc, thắp lên niềm tin giữa tâm bão.
Vết thương của miền quê chịu thương chịu khó
“Thật sự, cảnh tượng đó ám ảnh lắm. Chưa bao giờ tôi thấy lũ về nhanh và hung dữ đến thế. Giờ nước rút rồi nhưng thiệt hại thì còn đó, đau xót vô cùng. Hai xóm vẫn còn ngập sâu, bà con nhìn nhà cửa tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang mà không cầm được nước mắt. Riêng xã Tiên Đồng có 122 ngôi nhà bị ngập, mọi thứ hỗn độn, tan hoang…”
.jpg)
Bão số 10 không chỉ để lại dấu thương ở Tiên Đồng, mà còn gây thiệt hại nặng nề trên toàn Nghệ An. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến chiều ngày 1.10, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.627 tỉ đồng.
Trận bão đã cướp đi sinh mạng của 1 người dân, làm 11 người khác bị thương tại nhiều địa phương. Về nhà ở, toàn tỉnh ghi nhận 53 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 124 ngôi nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng và gần 49.000 ngôi nhà tốc mái.
Nhưng trong dòng nước bạc và hoang tàn, hình ảnh áo xanh tình nguyện vẫn sáng lên, trở thành điểm tựa vững chắc.
“Khó khăn càng lớn, anh em càng xích lại gần nhau. Từ lúc bão vào, đoàn viên không ai nề hà. Chúng tôi phối hợp cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ 24/7. Khi nước dâng, việc đầu tiên là cứu người, đưa bà con đến nơi an toàn. Có hộ bị cô lập, anh em phải lội, phải chèo thuyền tiếp tế từng gói mì, chai nước. Gian khổ chi cũng được, miễn sao bà con an toàn, ấm bụng.


Trong những giây phút ngặt nghèo ấy, hình ảnh người đoàn viên đã sáng ngời. Đó cũng là lúc tôi cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của tuổi trẻ – dấn thân, cống hiến, không tính toán cho riêng mình.”

.jpg)
Hiện tại, Đoàn xã vẫn đang ngày đêm khắc phục. Vừa dọn dẹp bùn đất, vừa cùng bà con gói nấu bánh chưng tập trung. “Chiếc bánh chưng nóng hổi không chỉ là miếng ăn, mà là tình thương, sự động viên để bà con thấy mình không đơn độc. Làm từ cái tâm, từ tình cảm, chứ không chỉ vì trách nhiệm.”

Lời gửi gắm chân thành từ trái tim xứ Nghệ
Với vai trò Bí thư Đoàn thanh niên, Lô Hồng Tượng muốn nhắn gửi đến thế hệ trẻ cả nước:
“Tôi mong rằng, dù ở đâu, mỗi thanh niên đều giữ cho mình tinh thần Chủ động – Sáng tạo – Tận hiến. Chủ động tìm nơi cần mình, không để bà con chờ đợi. Sáng tạo trong cách giúp đỡ. Và quan trọng nhất là hết mình, cống hiến bằng tất cả sức lực và trái tim.


Thanh niên hãy cùng nhau nối dài những vòng tay, chung sức cùng đồng bào vượt qua bão giông, học tập theo tấm gương của Bác Hồ – sống vì dân, vì nước. Đó mới chính là giá trị cao quý nhất của tuổi trẻ Việt Nam.”