Tình đời, tình người da diết trong tập thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” của Phượng Hồng Kông

- Chủ Nhật, 10/12/2023, 09:32 - Chia sẻ

 “Con ơi, bao nhiêu năm mẹ đau

Có khăn nào lau khô dòng nước mắt

   Có nỗi đau nào là thật

Mà lại đau hơn thế không con” - (Lời hứa)

Đây là những câu thơ da diết, sâu lắng như lời giãi bày của người mẹ về nỗi nhớ con - người lính áo xanh đã hy sinh nơi chiến trận. Những câu thơ trên trích trong tập thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” của tác giả Tô Thị Phượng (thường gọi với tên Phượng Hồng Kông) - tập thơ của những cảm xúc lắng đọng, khắc khoải khôn nguôi.

Tình đời, tình người da diết trong tập thơ: “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” -0
Tập thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” của tác giả Phượng Hồng Kông

Là người con hiếu thảo, tác giả Phượng Hồng Kông cũng là người mẹ bao dung, nhân hậu, cháy bỏng tình yêu thương con. Có lẽ vì thấu hiểu tha thiết có nỗi đau nào hơn nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, chị viết bài thơ  “Lời hứa”  như để chia sẻ, cảm thông cho nỗi đau của những người mẹ có con đi lính.

Thật xót xa hình ảnh người mẹ già còm cõi đợi con nhưng than ôi lúc con đi người bằng xương bằng thịt, lúc con về chỉ còn nắm tro đen. Phải là người thấu hiểu cuộc đời, có tấm lòng bao dung, vị tha, tác giả mới có thể viết những dòng thơ da diết, bi thương thấu tận tâm can đến vậy: “Con đã trở về với mẹ/ Sao con nỡ đùa giai thế?/ Con không mặc quần áo xanh/ Đeo quân hàm binh nhất/ Nó vẫn là con tôi thật/ Nhưng chỉ là con trên ảnh mà thôi/ Con tôi quấn quanh mình/ Lá cờ đỏ sao vàng lung linh/ Mang hình đất nước/ Con của tôi ơi…” (Lời hứa)

Tình đời, tình người da diết trong tập thơ: “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” của Phượng Hồng Kông -0
Tác giả Phượng Hồng Kông

Tập thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” viết về những chủ đề hết sức bình dị, gần gũi như tình yêu đôi lứa, về bác Võ Nguyên Giáp, về mẹ Việt Nam anh hùng..., đặc biệt là tình cảm gia đình nồng đượm trong từng câu chữ.

Hình ảnh người cha, người mẹ khắc khổ, tần tảo nhưng vẫn vẹn nguyên tình yêu thương con vô bờ bến được khắc họa hết sức chân thực, đời thường. Người đọc có thể cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo, nỗi nhớ bậc sinh thành vẫn thường trực trong trái tim tác giả 73 năm một cuộc đời/ 20 năm đầu chiến tranh khốc liệt/ Bố phải ra chiến trường/ 20 năm sau…/Bố gom những đồng lương/ Nuôi chín người con phương trưởng/ Cả cuộc đời không hưởng vinh hoa/ Cháy hết mình cho con cái bay xa/… Con lại chơi quây quần bên bố/ Như ngày nào đó, bố chưa xa” (Bố).

Bằng thể thơ tự do, câu chữ vô cùng giản dị, tác giả viết lên những câu thơ tình thật xúc động. Đó là nỗi nhớ cháy bỏng người thương “Hồng nhung ơi cháy đỏ/ Lắng sâu trong khoảng nhớ/ Dại khờ lạc chốn yêu/ Lặng ngồi khuấy loãng/ Khoảng chiều đợi anh (Hồng nhung), là tình yêu chân thành thắm thiết của một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, thông minh và nhạy bén.

Tình đời, tình người da diết trong tập thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” của Phượng Hồng Kông -0
Bài thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” của tác giả Phượng Hồng Kông

Làm thơ từ năm 1987, sau hơn 30 năm, Phượng Hồng Kông đã ra mắt tập thơ đầu tay “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ”, là lời tự sự về niềm vui, nỗi buồn, về những ký ức có lúc bình lặng, có lúc thật dữ dội của tác giả. Những câu thơ giản dị, chân thành ấy để lại trong cho mỗi người một khoảng lặng, nỗi trăn trở khôn nguôi về tình đời, tình người.

Khi người đàn bà yêu và thấp thỏm chờ đợi một anh nào đấy đến “tím” cả chiều đông: Chờ anh tím cả chiều đông/ Qua không giờ, nhạt ánh trăng hồng/ Cuốn theo ngọn gió đêm đông lạnh/ Em gửi tình em len tóc anh… (Chờ) hay như Vô tình gặp được anh/ Mong manh mà thành nghĩa nặng/ Phải chăng số phận bao dung/ Biết cảm thông em – người đàn bà đau khổ/ Đã trao anh cho em như một nửa/ Cộng với nửa anh đủ tròn rồi/ Cả cuộc đời em chỉ ước thế thôi” (Duyên phận).

Viết lời tựa cho tập thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ”, Nhà thơ Trần Quang Quý nhận định: “Phượng làm thơ như một sự giải toả cảm xúc, bày tỏ lòng mình về những kỷ niệm, niềm vui hay nỗi buồn, những ấm ức của đời sống nội tâm hay niềm sẻ chia… một cách chân thành, giản dị trong hoàn cảnh vừa làm công chức nhà nước, vừa kinh doanh vô cùng bận rộn. Với một tâm hồn đa cảm, chỉ cần có một chút heo may lạnh, một chút mưa buồn hoặc trước những nhân tình, thế thái ở đời là Phượng lại viết…”

Tình đời, tình người da diết trong tập thơ: “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” -0
Doanh nhân Phượng Hồng Kông và con trai 

Tác giả Tô Thị Phượng (tên thường gọi là Phượng Hồng Kông) - đã từng học chuyên ngành Thi công xây dựng, tốt nghiệp Cử nhân Lý luận Văn hoá; tốt nghiệp Cử nhân Luật; Cao đẳng Y dược Hà Nội. Chị là Hoa hậu Thế giới Doanh nhân (năm 2019) - Doanh nhân trong ngành làm đẹp, Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Hồng Kông nổi tiếng Hà Thành (51 Hàng Gà) –một người phụ nữ nhạy cảm, thông minh, tài sắc vẹn toàn nhưng khiêm nhường và đặc biệt có trái tim nhân ái.

Chị đã tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo, cưu mang rất nhiều mảnh đời khó khăn và được xem là doanh nhân của những người nghèo. "Thiện nguyện cũng là cách để tôi tri ân với cuộc đời đã ưu ái dành cho mình nhiều may mắn. Cho đi để thấy cuộc sống của mình thêm nhiều ý nghĩa vì được làm điều mình thích và giúp đỡ được nhiều người" - Doanh nhân Phượng Hồng Kông tâm sự. 

Doanh nhân Phượng Hồng Kông cũng đã gắn bó với Chương trình "Trái tim cho em" suốt 15 năm qua. Phát biểu trong chương trình "Gala Trái tim cho em - Trái tim cầu vồng" do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam vừa tổ chức, chị chia sẻ: "Tôi đã đồng hành cùng chương trình 15 năm và sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng chương trình để có thể cứu giúp nhiều hơn nữa những trái tim lỗi nhịp được hồi sinh". 

Phương Anh
#