Văn hóa - Thể thao

Từ đường làng ra đại lộ

Thái Minh 11/02/2026 15:01

Tản văn "Từ đường làng ra đại lộ" là những câu chuyện nhỏ được kể bằng giọng văn chậm rãi, mộc mạc, theo dấu một hành trình từ miền quê nhỏ bé vươn ra đời rộng lớn, nhằm chạm đến những rung động rất sâu trong lòng người đọc.

Có những con đường ta đi qua rồi tưởng đã bỏ lại phía sau, nhưng thật ra vẫn mang theo suốt cả đời. Từ đường làng ra đại lộ là những câu chuyện nhỏ được kể bằng giọng chậm rãi, mộc mạc, như cách người ta ngồi lại với ký ức của chính mình, không vội vàng, không tô vẽ.

Ảnh sách
Sách vừa được Trí Thức Trẻ Books phối hợp cùng Nhà xuất bản Văn học ấn hành

Trong những trang sách đó, có bờ tre, dòng sông, tiếng gà trưa, có cha mẹ tảo tần, có bạn bè chân chất, có những con người bình dị mà mang trong mình cả một kiếp người lặng lẽ. Mỗi trang viết như lời thủ thỉ bên ấm trà nguội, nhắc ta nhớ mình đã từng đến từ đâu, trước khi quen với những con đường lớn.

Cuốn sách gồm những câu chuyện nhỏ, kể lại từ ký ức đã đi qua trên đường làng lẫn đại lộ, để giữa dòng đời vội vã, người đọc có thể chậm lại một chút. Chậm để nhớ, để thương, để giữ lại trong lòng một chút hồn quê, một chút nhân nghĩa, một chút tử tế không ồn ào. Bởi đại lộ có thể sáng đèn, nhưng con đường quê mới là nơi dạy ta cách bước đi cho ngay ngắn.

Từ đường làng ra đại lộ là tập tản văn của tác giả Tèo. Việc tác giả không sử dụng tên thật cũng là một lựa chọn có chủ ý. Tác giả không muốn người đọc chú ý đến con người đứng sau câu chữ, mà muốn họ ở lại với câu chuyện, với những mảnh đời, những bài học lặng lẽ nằm giữa các dòng văn.

Xuyên suốt trang viết thể hiện quan niệm sống mà tác giả gửi gắm: “Cả đường đời bạn đi, có khi rộng như đại lộ, có khi hẹp như lối mòn, có khi tối tăm như đêm không trăng. Nhưng miễn là bạn đi bằng cái tâm sáng, lòng ngay, thì bước nào cũng đáng quý, dù dép có sứt quai, áo có bạc màu.”

    Nổi bật
        Mới nhất
        Từ đường làng ra đại lộ
        • Mặc định