Từ Dinh Độc Lập đến Hà Nội: Hành trình xuyên Việt 1.700 km với lá cờ Tổ quốc của hai bạn trẻ
Hai bạn trẻ thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt dài 1.700 km, mang theo lá cờ Tổ quốc như lời tri ân và niềm tự hào dân tộc.
Anh Cao Lê Tuấn Tú (SN 1984, TP. Hồ Chí Minh) cùng người bạn đồng hành Nguyễn Xuân Duy (SN 2004, quê Ninh Bình) đã chính thức bắt đầu hành trình xuyên Việt, với đích đến Hà Nội để kịp xem lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9.

Mang theo lá cờ Tổ quốc trong hành trình 1.700 km
Cả hai xuất phát từ Dinh Độc Lập. Trên balo nặng khoảng 10 kg của họ không chỉ có quần áo, thuốc men, đồ ăn dự phòng, áo mưa và chiếc lều nhỏ, mà còn có lá cờ đỏ sao vàng tung bay, như một lời nhắc nhở về niềm tự hào dân tộc.
“Tôi chọn ngày 05.6, trùng với ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, để bắt đầu hành trình xuyên Việt. Đây là cách tôi tưởng nhớ và tri ân Người”, anh Tú chia sẻ.

Ý tưởng đi bộ xuyên Việt đến với anh Tú sau nhiều năm rong ruổi khắp nơi trên thế giới, kể cả Châu Phi, nhưng lại chưa có dịp trải nghiệm trọn vẹn quê hương mình.
“Tôi muốn cảm nhận vẻ đẹp đất nước một cách chậm rãi, qua từng bước chân”, Tú nói.
Khi chia sẻ mong ước ấy, Tú may mắn tìm được bạn đồng hành là Duy - một sinh viên đang trong kỳ nghỉ hè ba tháng. Cả hai dành một tháng để chuẩn bị, từ thể lực, tinh thần đến tài chính cho chuyến đi đặc biệt.
Những ngày đầu hành trình là thử thách khắc nghiệt nhất. Cường độ vận động cao khiến đôi chân nhanh chóng phồng rộp, đau nhức, còn chiếc balo nặng 10 kg như đè nặng thêm từng bước đi.
Mỗi ngày, họ kiên trì vượt hơn 20 km trong suốt 10-12 tiếng, đặt mục tiêu 1-3 ngày phải qua một tỉnh, riêng những tỉnh rộng như Khánh Hòa hay Hà Tĩnh có khi mất đến 6 ngày.

Dọc đường, hai chàng trai luôn dành thời gian dừng chân tại nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử để thắp nén hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Quê hương hiện lên trong từng bước chân
Đến nay, hành trình xuyên Việt đã được 1.500 km. Họ đã đặt chân đến Thanh Hóa và chỉ còn chưa đầy 200 km nữa là Hà Nội, đích đến đầy mong chờ. Suốt chặng đường dài, tình người luôn hiện hữu, có người trao chai nước mát, gói bánh kẹo; có người mời bữa cơm giản dị, cho ở nhờ qua đêm.
Mỗi sự giúp đỡ nhỏ bé nhưng ấm áp ấy trở thành động lực lớn lao, tiếp thêm niềm tin để họ vững bước trên con đường nhiều thử thách.

“Ở tỉnh nào cũng dễ thương như vậy cả. Tình cảm ấy khiến chúng tôi càng thêm yêu đất nước, yêu con người Việt Nam”, anh Tú xúc động.
Không chỉ là chuyến đi bộ thử thách sức bền, đây còn là một lời nhắn gửi: “Hòa vào dòng người trong ngày lễ lớn, chúng tôi muốn nhắn rằng: Việt Nam đẹp lắm, nhưng để có hôm nay, biết bao cha ông đã hi sinh. Xin hãy nhớ ơn và trân trọng các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh và những thế hệ lãnh đạo đã đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ”, anh Tú nói.
Theo dự kiến, họ sẽ có mặt tại Thủ đô vào ngày 24.08 để tham gia các hoạt động bên lề trước lễ diễu binh.