Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trường Tiểu học Kim Đồng: Sau mỗi lá phiếu là niềm tin gửi lại

Phương Anh - Mạnh Hưng - Trần Ngọc 15/03/2026 21:56

Khi những lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của cử tri tại Khu vực Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Giảng Võ đã hoàn tất, điều đọng lại không chỉ là sự hoàn tất của một quyền công dân, mà còn là niềm tin và kỳ vọng mà mỗi người dân gửi gắm cho chặng đường mới.

Tại Hà Nội, đến 19 giờ ngày 15/03, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,46%, với 2.669 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu.

z7629486671393_d64c0a0e9a72e17e8df6bd4c75c4725e.jpg
Hình ảnh khai mạc điểm bầu cử Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Giảng Võ. Ảnh: Mạnh Hưng
z7629552073993_dd0d965e546baf8b9fd071c437acd6e1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Giảng Võ.
z7629487235593_c6ac948c59a7ccec7200fcf5c6ed29ec.jpg
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Giảng Võ. Ảnh: Mạnh Hưng
z7622697225741_1b8f4d7dd16028a367c69ff1e5b05b7d.jpg
Những lá phiếu gửi gắm niềm hy vọng của cử tri cả nước. Ảnh: Mạnh Hưng
z7622697313504_7f40f3aef157ef6051746e7ff6a2d597.jpg
Hoàn thành lá phiếu của mình, nhiều cử tri không chỉ vui vì được thực hiện quyền công dân, mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện xứng đáng, biết lắng nghe và hành động vì Nhân dân. Ảnh: Mạnh Hưng
giangvo1.jpg
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và các cử tri thực hiện quyền công dân tại tại Khu vực bỏ phiếu Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Giảng Võ. Ảnh: Mạnh Hưng

Sau khi hoàn thành lá phiếu của mình, điều nhiều người nhắc đến không chỉ là niềm vui được thực hiện quyền công dân, mà là mong muốn những người được lựa chọn sẽ thực sự xứng đáng với niềm tin mà cử tri gửi gắm.

Bác Đào Duy Hứa, một cử tri đã tham gia bầu cử hơn chục lần, nhìn ngày bầu cử năm nay bằng tâm thế vừa hồ hởi, vừa kỳ vọng: “Chắc cũng giống như hàng triệu người dân Việt Nam khác, tôi rất phấn khởi, rất háo hức khi được thực hiện quyền của người cử tri. Đây là thời điểm rất ý nghĩa, nhất là trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình, bước vào một kỷ nguyên vươn lên mới".

Bác Đào Duy Hứa
Bác Đào Duy Hứa mong muốn người được lựa chọn sẽ thực sự xứng đáng với niềm tin mà cử tri gửi gắm. Ảnh: Mạnh Hưng

Theo bác Hứa, những gì bác chứng kiến trong suốt quá trình tiếp xúc cử tri, giới thiệu người ứng cử cho thấy tinh thần bình đẳng, đoàn kết và nghiêm túc được thể hiện khá rõ. Bởi vậy, sau khi gửi lá phiếu của mình, bác cho biết càng thêm tin tưởng vào chất lượng những người sẽ được lựa chọn.

"Các gương mặt ứng cử lần này đều rất sáng giá, đáp ứng nhiều tiêu chí về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó có cả những đại biểu trẻ đã được đào tạo, rèn luyện và thử thách qua thực tiễn", Bác Hứa chia sẻ.

Với bác, khi lá phiếu đã được bỏ xuống, điều còn lại là niềm hy vọng những người được cử tri tín nhiệm sẽ đủ năng lực để tham gia xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Khác với bác Hứa, những chia sẻ của bác Nguyễn Thị Ngọc lại hiện lên sự ấm áp của một gia đình nhiều thế hệ cùng đi bầu cử. Bác kể, từ 5 giờ rưỡi sáng, bác đã dậy chuẩn bị cho cả nhà đi bỏ phiếu. Ba bà cháu đều háo hức, hồ hởi từ hôm trước. Nhưng sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, điều bác nói nhiều hơn không còn là sự rộn ràng của buổi sáng, mà là niềm vui khi được chứng kiến các cháu mình lớn lên trong một đất nước đổi thay, phát triển từng ngày.

Với bác Ngọc, đi bầu cử luôn là "một niềm vinh hạnh". Niềm xúc động ấy càng rõ hơn khi các cháu trong gia đình nay đã đủ tuổi để lần đầu tiên trực tiếp cầm lá phiếu. Nhìn từ hành trình của gia đình mình, bác cảm nhận rất rõ sự chuyển mình của xã hội: "Cuộc sống đủ đầy hơn, điều kiện học hành và trưởng thành của lớp trẻ tốt hơn trước. Có lẽ vì thế, sau khi bỏ phiếu, tôi mong cuộc bầu cử thành công, mong những người được lựa chọn là những người có thành tích, có cống hiến và có năng lực".

z7622697178793_66f10cf0a680b14321733752183e38fe.jpg
Là một trong những cử tri có mặt từ rất sớm, Nguyễn Thị Ngọc bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến các cháu mình lớn lên trong một đất nước đổi thay, phát triển từng ngày. Ảnh: Mạnh Hưng

Trong suy nghĩ của bác, niềm tin dành cho nhiệm kỳ mới không phải điều gì xa xôi, mà bắt đầu từ mong muốn những người đại diện sẽ làm được việc, sống xứng đáng với niềm tin của dân.

Trao đổi với phóng viên, em Nguyễn Trung Thành, cháu trai bà Ngọc, hiện đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Thủy lợi cho biết cảm giác lớn nhất của mình là hồi hộp, bởi đây là lần đầu tiên tự tay bỏ phiếu, tự mình đưa ra một lựa chọn có ý nghĩa với bản thân và cộng đồng. Nhưng sau giây phút hồi hộp ấy là một cảm giác rất rõ về sự trưởng thành.

"Khi cầm lá phiếu trên tay, em hiểu rằng lựa chọn của mình có thể góp phần tác động đến những quyết định quan trọng của đất nước. Và khi hoàn thành lá phiếu, cảm giác đọng lại không chỉ là bản thân mình đã đi bầu, mà em đã thực sự bước vào vai trò của một công dân trưởng thành", Thành chia sẻ.

Tiêu chí lựa chọn mà Thành đặt ra cũng cho thấy góc nhìn khá chững chạc của người trẻ: Đại biểu phải gần gũi với đời sống của nhân dân, đồng thời có trình độ phù hợp với vị trí được giao. Sau khi bỏ phiếu, niềm hy vọng của em hướng về một đội ngũ đại biểu có thể đại diện đúng tiếng nói của nhân dân, đưa ra những quyết sách phù hợp hơn với đời sống thực tiễn.

Cùng chung tâm thế ấy, Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 12 Trường THPT Chu Văn An, coi lần đầu đi bầu cử là một dấu mốc đáng nhớ. Em chia sẻ mình cảm thấy rất vinh dự, xen lẫn một chút hồi hộp, vì lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân.

z7622697712880_0928f1a80948efcebb5cf32e4c4788cd.jpg
Em Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 12 Trường THPT Chu Văn An tự hào là một trong những người bỏ phiếu lượt đầu tiên. Ảnh: Mạnh Hưng

Nhưng ở phía sau sự hồi hộp ấy là một kỳ vọng rất rõ ràng: "Em mong những người được lựa chọn sẽ có đủ đức, đủ tài, có những đóng góp thiết thực cho xã hội và đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ.". Cách nhìn của Châu, cho thấy sau lá phiếu của cử tri trẻ không chỉ có sự tự hào, mà còn có mong muốn được lắng nghe, được đồng hành trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ở tuyến đầu bảo đảm trật tự cho khu vực bỏ phiếu, anh Nguyễn Hải Nam, cảnh sát khu vực phụ trách khu vực bỏ phiếu số 8, chia sẻ cảm xúc của mình bằng sự chân thành rất giản dị: "Với tôi, ngày bầu cử luôn gợi lên cảm giác hồi hộp, chờ đợi và mong mỏi được cùng người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân".

img_3436.jpeg
Anh Nguyễn Hải Nam, cảnh sát khu vực phụ trách khu vực bỏ phiếu số 8. Ảnh: Mạnh Hưng

Nhưng đằng sau cảm xúc ấy là trách nhiệm rất cụ thể: phối hợp với chính quyền địa phương, công an phường, dân quân tự vệ và các lực lượng cơ sở để giữ cho toàn bộ quá trình trước, trong và sau bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tình hình chung trong ngày 15/3 cũng cho thấy cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra an toàn, nghiêm túc, với tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, đạt trên 99%.

Điều anh Nam mong mỏi sau ngày bầu cử cũng là mong mỏi chung của rất nhiều người dân: "Tôi mong rằng những lá phiếu này sẽ lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài để đưa đất nước bước lên một tầm vóc mới".

Có thể thấy, từ điểm bầu cử Trường Tiểu học Kim Đồng, có thể thấy sau khi việc bỏ phiếu khép lại, điều còn đọng lại không phải chỉ là những con số về tỷ lệ cử tri hay tiến độ bầu cử. Điều sâu hơn là niềm tin của người dân vào giá trị của lá phiếu và hy vọng vào chặng đường mới phía trước.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trường Tiểu học Kim Đồng: Sau mỗi lá phiếu là niềm tin gửi lại
        • Mặc định