Trường học tan hoang, thiệt hại nặng nề sau lũ dữ
Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà bị ngập sâu, tan hoang, thiệt hại nặng nề, mọi thiết bị đồ dùng đều hỏng. Ngay sau khi nước rút, các trường học đã tiến hành dọn dẹp để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến khoảng 2.000 trường, điểm trường ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị ảnh hưởng; đến trưa 24/11 vẫn còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, trong đó riêng Đắk Lắk còn 290 trường, Khánh Hòa 70 trường phải tiếp tục cho học sinh nghỉ để khắc phục hậu quả.
Thiệt hại về cơ sở vật chất tính riêng ở 5 tỉnh đã gần 100 tỉ đồng, sách giáo khoa, đồ dùng học tập bị cuốn trôi hoặc ngập nước với số lượng rất lớn.




Khi nước vừa rút, không đợi đủ nắng khô sân trường, thầy cô, học sinh ở các điểm trường vùng lũ đã ngay lập tức quay lại lớp học. Ở trường THPT Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang), thầy cô cùng học sinh xắn tay áo, người xúc bùn, người khiêng bàn ghế, người lau chùi thiết bị, biến từng phòng học từ cảnh tan hoang thành không gian có thể mở cửa đón lớp trở lại.
Tinh thần “nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó” được các trường thực hiện triệt để, đi cùng chỉ đạo của tỉnh là huy động tối đa lực lượng công an, quân đội, địa phương hỗ trợ dọn dẹp trường lớp, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi cho học sinh quay lại học.











Để đồng hành với thầy trò vùng lũ, Bộ GD-ĐT vừa qua đã thống nhất chủ trương cấp phát miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh tại các khu vực bị ảnh hưởng, sau khi các địa phương hoàn tất thống kê số lượng sách bị hư hỏng.
Cùng với nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp từ Trung ương và các tỉnh thành, trong đó có những cam kết sửa chữa trường lớp, hỗ trợ học sinh mua sách vở từ các địa phương như TP. Hồ Chí Minh. Việc dọn dẹp, khôi phục trường học ở Khánh Hòa, Đắk Lắk đang được triển khai với tinh thần “không để bất kỳ em nào phải nghỉ học lâu hơn vì lũ”.

