Trường đại học tiếp sức cho nữ sinh mồ côi cha, mẹ tâm thần thực hiện ước mơ trở thành cô giáo

Sinh ra không biết mặt cha, mẹ lại mắc bệnh tâm thần nên cô bé nhỏ Nguyễn Thị Hồng Ánh được gửi về làng trẻ em mồ côi nuôi dưỡng. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm Hồng Ánh vừa đón nhận niềm vui lớn khi đậu vào Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế).

Những ngày qua, ngôi nhà Làng trẻ em mô côi Hà Tĩnh trở nên vui hơn khi nhiều người con của ngôi nhà đặc biệt này lần lượt đón nhận nhiều tin vui. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh có 4 em tham gia dự thi, và cả 4 em đều trúng tuyển vào các trường đại học trên cả nước.

Trong đó, Nguyễn Thị Hồng Ánh (học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đậu vào ngành Giáo dục tiểu học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế với số điểm rất cao 28,25 khối C00.

Nghị lực của nữ sinh mồ côi cha, mẹ tâm thần ước mơ làm cô giáo -0
Nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Ánh cùng em gái của mình

Em Ánh (18 tuổi) sinh ra tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Em có một hoàn cảnh hết sức đáng thương. Sinh ra đã không biết mặt cha, mẹ lại mắc bệnh tâm thần nên trí tuệ không minh mẫn. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, vào năm 2018, khi đang học lớp 7, Ánh và em gái được Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhận nuôi.

6 năm sống tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, Ánh luôn nỗ lực để vừa đến trường vừa cùng các mẹ ở làng trẻ chăm sóc em gái. Tại ngôi nhà đặc biệt này, Ánh luôn là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Em luôn nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, nữ sinh đạt 28,25 điểm khối C00 (ngữ văn 9, lịch sử 9,5, địa lý 9,75). Với kết quả này, Ánh đã đậu vào Khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Thế nhưng, cùng với niềm vui ấy, trong suy nghĩ của nữ sinh vẫn nặng trĩu về những ngày sắp tới, khi đến một môi trường mới, một gia đình mới với đầy khó khăn, thách thức.

Sau khi biết được hoàn cảnh éo le và nghị lực của em Ánh, tập thể lãnh đạo, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đều muốn giúp nữ sinh giảm bớt khó khăn khi vào nhập học. Do đó, ngày 25.8 vừa qua nhà trường quyết định trao học bổng để giúp em Ánh thực hiện giấc mơ trở thành một cô giáo dạy học.

Nghị lực của nữ sinh mồ côi cha, mẹ tâm thần ước mơ làm cô giáo -0
Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng học bổng cho em Ánh

“Ban lãnh đạo nhà trường trao học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 50 triệu đồng và chỗ ở 4 năm đại học để tân sinh viên Nguyễn Thị Hồng Ánh tiếp tục thực hiện giấc mơ. Chúng tôi hy vọng chia sẻ được phần nào những khó khăn với em Hồng Ánh. Đây cũng chính là khẩu hiệu “Nhân văn - Khai phóng - Kiến tạo” mà nhà trường luôn lấy làm triết lý để giáo dục toàn diện cho sinh viên của mình”, TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế chia sẻ.

Khi đón nhận những món quà của tập thể lãnh đạo, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và các mạnh thường quân, em Ánh không giấu được niềm xúc động. Em đã không cầm được nước mắt khi chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình và thể hiện lòng quyết tâm để trở thành một cô giáo tốt sau này, một công dân có ích để không phụ lòng thương yêu của mọi người.

“Bản thân con rất hạnh phúc khi đã đậu vào Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, song cũng lo lắng khi phải rời xa ngôi nhà thứ hai của mình. Hôm nay, con được đón nhận tình yêu thương của các thầy cô giáo của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nên mọi lo lắng đã không còn. Con biết rằng bản thân sẽ không còn cô đơn trên hành trình học đại học vì đã có thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Con xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực để thực hiện giấc mơ của mình là thành một cô giáo giỏi, có ích cho xã hội”, Ánh xúc động nói

Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Cô giáo tâm huyết với nghề
Giáo dục

Cô giáo tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Vũ Thị Vân (SN 1976), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.