TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại "địa chỉ đỏ" công viên Lê Thị Riêng
Đến chiều 4/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 571 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 268 bộ có di vật. Nơi đây đang trở thành một địa chỉ đỏ giữa lòng TP. Hồ Chí Minh, gắn với công tác tìm kiếm, quy tập và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 4/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 450 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để đẩy nhanh tiến độ đào, vận chuyển và xử lý đất, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.
Kết quả trong ngày, lực lượng đã phát hiện, quy tập 7 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại Khu B.
Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 571 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 268 bộ có di vật; gồm 538 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập là thêm một người con đã hy sinh vì đất nước được trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.
Những hài cốt, di vật được phát hiện là những dấu tích quý giá, góp phần phục vụ công tác xác minh danh tính, đồng thời kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về sự hy sinh của cha ông và giá trị của hòa bình.
Thời gian qua, Công viên Lê Thị Riêng trở thành một địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt trong công tác tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ. Điều này càng được thể hiện trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khi người dân đến đây tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nơi đây trở thành một “địa chỉ đỏ” giữa lòng thành phố, lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”.

