
Cùng với buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, nhiều người dân cũng hào hứng chờ xem màn tập luyện bắn đại bác của Lữ đoàn pháo binh 96. Họ đến Bến Bạch Đằng từ đầu giờ chiều để ngồi chờ, để được tận mắt nhìn thấy các chiến sĩ tập luyện bắn đại bác và nghe thấy tiếng đại bác rền vang.

Bà Nguyễn Thị May (70 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy những khẩu đại bác ở bên ngoài. Mặc dù hôm nay chỉ là buổi tập luyện nhưng được đến xem thế này tôi đã rất mừng rồi".


Khoảng 19h, mặc dù có mưa lớn nhưng người dân vẫn kiên quyết "bám trụ" để xem bắn đại bác. Nhiều người mang sẵn ô, áo mưa, đồ ăn, nước uống để yên tâm chờ đợi trong mọi tình huống, thời tiết.







