Tín dụng xanh thúc đẩy chuyển đổi kinh tế bền vữngBài 1: Dòng tiền đang chuyển hướng
Trước sức ép từ biến đổi khí hậu và cam kết Net-Zero 2050 tại COP26, Việt Nam buộc phải tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Tài chính xanh, đặc biệt là tín dụng xanh, trở thành công cụ đòn bẩy không thể thiếu để huy động nguồn lực cho chuyển đổi. Góp sức vào công cuộc này, Agribank đã mau chóng thích ứng và trở thành nhà đầu tư trụ cột...
Từ một khoản vay… đến một mô hình
Ít ai ngờ, từ một anh bảo vệ xưởng đá năm nào, nay Vũ Đăng Bắc lại trở thành một ông chủ lớn của Công ty TNHH Lâm sản Đại Phát. Được biết, năm 2005 anh Vũ Đăng Bắc xin vào làm bảo vệ cho xưởng đá ngay trên mảnh đất quê Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Công việc hàng ngày chỉ là trông coi, mở, khóa cổng và ai cần gì thì phụ giúp. Nhưng chính quãng thời gian “trông coi” đó đã giúp anh tích luỹ nhiều kinh nghiệm và hiểu dần về cách vận hành của một cơ sở làm ăn.
Rồi một ngày, xưởng đá đóng cửa, nhiều người rời đi, anh ở lại với nỗi thắc thỏm: “Mình sẽ làm gì để kiếm sống và nuôi vợ con? Tự làm lấy hay tiếp tục làm thuê...?”. Những câu hỏi ấy cứ lặp đi, lặp lại và nhìn những đồi keo quen thuộc quanh nhà, một ý tưởng táo bạo về mô hình thu mua, chế biến gỗ đã hình thành. “Lúc đó, tôi tự nhủ: phải tự làm chủ cuộc sống và phải làm bằng được!”.

Nghĩ là làm. Anh Bắc thuyết phục bố mẹ đẻ mang sổ đỏ căn nhà đang ở thế chấp vay Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa 500 triệu đồng để mở một điểm thu mua gỗ nhỏ, lặng lẽ gom từng chuyến hàng, gây dựng dần các mối hàng. “Nói thật, lúc đó cũng run lắm, vì nếu làm không được thì không biết cuộc đời sẽ đi về đâu...” - anh Bắc nhớ lại.
Khoản vay từ Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa khi ấy với anh Bắc là cả một gia tài. Số tiền ấy được dồn hết vào việc đầu tư máy móc, xe chở keo. Anh vừa là chủ, vừa là người làm thuê cho chính mình. Anh tự đi gom hàng, tự cân đo, tự chở đi bán cho các cơ sở chế biến, chắt chiu từng đồng lãi nhỏ. Công việc lấy công làm lãi kéo dài qua nhiều năm đã giúp anh Bắc tích luỹ chút vốn liếng và kinh nghiệm.
Từ một điểm thu mua nhỏ, anh bắt đầu thuê thêm đất ngay chính xưởng đá trước đây từng làm bảo vệ, mở rộng quy mô sản xuất trên diện tích gần 3ha. Công việc ngày một tiến triển, năm 2016, Công ty TNHH Lâm sản Đại Phát chính thức thành lập và bước vào lĩnh vực chế biến lâm sản theo hướng chuyên nghiệp và trách nhiệm hơn.
Cần bản lĩnh của cả doanh nghiệp và ngân hàng
Mọi thứ bước đầu đối với anh Vũ Đăng Bắc tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, thị trường luôn biến động và đòi hỏi các ông chủ cũng phải linh hoạt theo thời cuộc. Từ chỗ chủ động được nguồn hàng, Công ty TNHH Lâm sản Đại Phát bắt đầu chững lại khi thị trường gỗ keo bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt.
“Khắp các vùng đồi, những điểm thu mua, xưởng nhỏ, xưởng to mọc lên dày đặc, khiến dòng nguyên liệu bị xáo trộn. Tôi đã cố giữ ổn định giá để giữ chữ tín với bạn hàng... nhưng cũng vì thế mà suýt nữa bị phá sản”.
Chưa hết, có lần vì tin tưởng đối tác, anh Bắc đưa hàng vào tận Quy Nhơn mà không yêu cầu đặt cọc. Hàng đã giao xong, nhưng tiền thì bặt vô âm tín. Cú vấp ấy khiến anh thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Sau cú ngã đó, anh phải gồng mình làm lại từ đầu. Vừa rút kinh nghiệm, vừa thận trọng trong sản xuất, giao dịch và tiếp tục xoay xở vốn liếng, từng bước khôi phục sản xuất, mở hướng đi mới: đầu tư chế biến sâu và chủ động nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường. Hướng đi này không chỉ thay đổi quy mô sản xuất của doanh nghiệp, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm từ vùng đồi Như Thanh ra thị trường nước ngoài.
Từ chỗ chỉ có vài chục lao động ban đầu, đến nay, Công ty TNHH Lâm sản Đại Phát đã tạo việc làm thường xuyên cho 200 người, với thu nhập ổn định mỗi người từ 10 đến 14 triệu đồng/tháng. Doanh thu của doanh nghiệp hằng năm đạt trên 120 tỷ đồng. Công ty TNHH Lâm sản Đại Phát cũng là doanh nghiệp tiên phong của tỉnh Thanh Hóa trong việc xuất khẩu ván ép phủ phim ra nước ngoài.
Với anh Bắc, khoản vay ban đầu từ Agribank không chỉ là nền tảng phát triển sản xuất mà còn là niềm tin để một người nông dân dám bước qua lằn ranh an toàn. Đáng quý hơn, trên con đường từ khoản vay 500 triệu đồng đến một doanh nghiệp doanh thu trăm tỷ đều có bóng dáng của Agribank - “người bạn lớn” luôn có mặt trong từng bước ngoặt!
“Bởi thế, từ lần cầm cố sổ đỏ đầu tiên đến những khoản vay hàng chục tỷ đồng sau này, mỗi quyết định đều đi kèm áp lực không nhỏ. Nhưng cũng chính áp lực ấy buộc tôi phải tính toán bài bản hơn, làm ăn dài hơi hơn và để không phụ sự tin tưởng của Agribank cũng như những anh em đã cùng tôi đồng cam cộng khổ” - anh Bắc chia sẻ.
Về Như Thanh bây giờ, những cánh rừng keo èo uột, khai thác nham nhở năm nào nay đã chuyển thành những cánh rừng trồng gỗ lớn đều tăm tắp, xanh mướt. Tất cả đang hướng tới chứng chỉ FSC - điều kiện để tham gia chuỗi xuất khẩu. Và cũng nhờ đó, nhiều nông dân, lao động phổ thông ở Như Thanh như ông Nguyễn Sỹ Huyện, bà Quách Thị Tỉnh... đã trở thành chủ rừng với hàng trăm hecta, tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu trên địa bàn.

