Tìm thấy 126 hài cốt liệt sĩ dưới vườn dừa, nghĩa trang cũ
Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, Đội K91, K92 đã tìm thấy 126 hài cốt liệt sĩ tại vườn dừa, nghĩa trang cũ trên địa bàn tỉnh An Giang và Đồng Tháp.
Tìm được 63 hài cốt liệt sĩ từ người dân cung cấp

Tại An Giang, theo thông tin người dân địa phương và các cựu chiến binh cung cấp, khu vực nghĩa trang Xóm Khỉ (ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong các trận chiến ác liệt từ năm 1968 đến năm 1970, đồng thời có một số liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Trên cơ sở đó, Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã tiến hành khảo sát, xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm theo đúng quy trình chuyên môn.
Đến cuối 7/2026, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 đã tìm kiếm 3 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật. Ngay sau đó, đơn vị tiến hành vệ sinh hài cốt, thu thập, phân loại di vật, lập hồ sơ và bảo quản theo đúng quy định để phục vụ công tác quản lý, xác minh thông tin trước khi tổ chức an táng theo kế hoạch.
Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm", sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và quê hương, ngay sau đó, Đội K92 mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nghĩa trang Xóm Khỉ và các địa điểm lân cận theo nguồn tin đã được xác minh.

Qua từng ngày, từng lớp đất sâu bốc lên, nhiều bộ hài cốt kèm di vật được cán bộ, chiến sĩ Đội K92 tìm thấy. Đến 27/8, Đội K92 đã đào và hoàn trả mặt bằng trên diện tích hơn 19m2, tương đương khoảng 19m3 đất và phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại ấp Rẫy Mới lên 63 bộ hài cốt liệt sĩ.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92 cho biết: "Qua thời gian dài, địa hình có nhiều thay đổi, các dấu tích liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ không còn rõ ràng. Do đó, cùng với công tác tìm kiếm thực địa, đơn vị tích cực gặp gỡ cựu chiến binh, nhân chứng và người dân địa phương, thu thập, đối chiếu từng nguồn thông tin. Từ đó, xác định những khu vực trọng điểm, tổ chức tìm kiếm".

“Việc tìm kiếm được 63 hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Rẫy Mới là kết quả rất quan trọng. Chúng tôi xác định còn thông tin, còn dấu hiệu thì còn tổ chức tìm kiếm; từng vị trí đều được kiểm tra kỹ, với quyết tâm cao nhất đưa các liệt sĩ trở về", Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ.
Tính chung đợt 1, giai đoạn XXVI (2026 - 2027), đến ngày 27/8, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 71 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 63 bộ được quy tập tại ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương.
Thời gian tới, Đội K92 tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tại những khu vực có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cựu chiến binh và nhân dân địa phương thu thập thêm thông tin, quyết tâm tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Phát hiện nhiều hài cốt nằm dưới vườn dừa

Tại Đồng Tháp, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, từ 7/8, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) thực hiện kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại vườn dừa của ông Đỗ Văn Cam (ấp Cả Cái, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp).
Theo Chỉ huy đội K91, vườn dừa này trước đây là nghĩa trang cũ Cả Cái, do thường xuyên ngập nước nên lực lượng chức năng từng di dời hài cốt liệt sĩ đến nghĩa trang mới. Người dân cho rằng, có khả năng còn sót lại hài cốt liệt sĩ.
Do khu đất là vườn dừa lâu năm, nhiều lớp đất đổ lên cao, rễ dừa ăn sâu vào lòng đất nên việc tìm kiếm nhiều lúc phải dùng sức người, có những chỗ phải đào sâu 2-3m. Nhưng với quyết tâm sớm đưa các anh về cùng đồng đội, người thân, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 khắc phục mọi khó khăn, “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau nhiều ngày đào hàng chục m3 đất trong vườn dừa, đến 27/8, Đội K91 đã tìm thấy 63 bộ hài cốt liệt sĩ. Phần lớn những bộ hài cốt được tìm thấy nằm dưới những gốc dừa, nơi rễ cây đã len sâu.
Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 chia sẻ: “Mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 làm việc thật chậm và cẩn trọng. Vừa bảo đảm an toàn, không để cây dừa ngã đổ; vừa hạn chế thấp nhất thiệt hại cây trồng của bà con; nhưng tuyệt đối không để sót hài cốt của các anh thêm một lần nữa”.
Theo Thượng tá Dẫn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vườn dừa ông Cam, Đội K91, không chỉ tìm thấy 63 bộ hài cốt liệt sĩ mà đơn vị còn tìm thấy một tình cảm rất đẹp của người dân nơi đây. Bởi lúc nào bà con cũng nhiệt tình, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ bữa cơm giữa buổi, ly nước lúc anh em đang làm việc... Mặc dù sự hỗ trợ không quá lớn, nhưng đây là nguồn động viên quý báu, tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ Đội K91 có thêm động lực, vượt qua khó khăn, sớm đưa các anh về với đồng đội, người thân sau hàng chục năm yên nghỉ trong lòng đất.

Thượng tá Dẫn cho hay, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang cũ Cả Cái vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Một nhóm khác của Đội K91 lên đường thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Trung, xã Thường Phước. Khu vực này từng là nghĩa trang liệt sĩ tạm Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự cũ.
Những người lính Đội K91,Đội K92 vẫn tiếp tục âm thầm thực hiện nghĩa vụ cao cả với một câu hỏi trong trái tim thổn thức của người lính Cụ Hồ: Liệu dưới lớp đất hôm nay, có còn một người lính đang chờ được trở về? Vì câu hỏi ấy, các anh quyết tâm tìm kiếm từng mét đất, từng dấu vết và không bỏ sót câu chuyện nào mà người dân còn nhớ về sự hy sinh, ngã xuống của các Anh hùng liệt sĩ.

