Xã hội

Tiếng hát nơi đầu sóng Trường Sa

Hồng Hạnh 03/05/2026 12:34

Từ đất liền ra đảo xa, từ boong tàu đến nhà giàn giữa trùng khơi, những lời ca, tiếng hát không chỉ làm đầy thêm cảm xúc, mà còn trở thành sợi dây kết nối đất liền với biển đảo, để mỗi bước chân, mỗi ánh mắt và mỗi nhịp tim cùng hòa chung một nhịp đập thiêng liêng vì Tổ quốc, vì Trường Sa.

z7777797803697_4083a3c00888b64b4483274945b235a1.jpg
Tàu 561 hành trình đưa Đoàn công tác số 11 ra Trường Sa

Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng ước ao một lần được đến với quần đảo Trường Sa, được chạm tới nơi được xem như trái tim thiêng liêng của Tổ quốc. Khi ước mơ ấy trở thành hiện thực, đó sẽ là trải nghiệm sâu lắng, đầy xúc cảm, theo ta mãi về sau.

Trường Sa không chỉ là địa danh, mà là khát vọng, là tình yêu biển đảo thấm vào từng câu chuyện, từng ánh mắt của mỗi người khi đến. Và trong hành trình ấy, những lời ca, tiếng hát không chỉ xuất hiện như một điểm nhấn, mà như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, gắn kết con người giữa đất liền và biển đảo.

Không xa đâu, Trường Sa ơi…

Đoàn công tác số 11 đi thăm một số điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1 do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn với gần 200 đại biểu từ các đơn vị Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; đại biểu Bộ Công an; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Đoàn Nghi lễ Quân đội; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đại biểu cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân.

Tất cả các thành viên trong đoàn đều mong mỏi được đặt chân lên mảnh đất giữa trùng khơi, nơi biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu của các thế hệ nhân dân và chiến sĩ Việt Nam đã đổ xuống gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Ngay từ khi bắt đầu hải trình, âm nhạc đã theo đoàn công tác như một người bạn đồng hành đặc biệt.

Khi tiếng còi tàu cất lên, các thành viên trong tàu 561 vẫy tay chào tạm biệt đất liền thì cũng là lúc trên tàu, kèn, tiếng hát đồng loạt cất lên. Những giai điệu trữ tình và sâu lắng của bài hát “Gần lắm Trường Sa”“Tổ quốc gọi tên mình” ... vang xa trên cảng Cam Ranh.

Cảm xúc là thế, như dòng biển cuộn dâng, không gì có thể ngăn lại được. Trên cầu tàu, bóng người ở lại cứ nhỏ dần. Lời bài hát “Không xa đâu, Trường Sa ơi. Không xa đâu, Trường Sa ơi…” lan xa trên sóng, như nối dài nhịp đập từ đất liền ra biển lớn.

Với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”, mỗi thành viên trong đoàn đều mang theo tình cảm đong đầy, cùng hướng về biển đảo bằng niềm xúc động rất riêng với sự mong chờ da diết. Và trên tất cả, âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, khi trầm lắng, khi rộn ràng, theo từng nhịp sóng của hành trình.

Đại tá, Nghệ sĩ ưu tú Đào Quang Tiến, Phó Đoàn trưởng chuyên môn âm nhạc, Đoàn Nghi lễ Quân đội – Bộ Tổng tham mưu chia sẻ: “Rất vinh dự cho Đoàn Nghi lễ Quân đội được tham gia với đoàn công tác số 11 thăm và biểu diễn tại quần đảo, phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi mang nhạc kèn ra đảo. Anh em rất háo hức và sẽ “cháy” hết mình trong các chương trình biểu diễn để phục vụ tốt nhất cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa”.

Song Tử Tây - người gác cửa cho quần đảo Trường Sa

Trên chuyến hành trình, từ boong tàu nhìn về phía đảo Song Tử Tây, lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi cột cờ chủ quyền giữa biển trời bao la khiến trái tim ai cũng dâng trào cảm xúc. Trong giây phút đặt chân lên đảo, nhiều thành viên không giấu được xúc động: xúc động vì lần đầu tiên được hiện diện tại nơi thiêng liêng của Tổ quốc, nơi mỗi tấc đất, mỗi hàng cây đều mang ý nghĩa lịch sử và là biểu tượng của ý chí kiên cường.

Các ca sĩ của Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu hát cùng các chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây

Song Tử Tây là một trong những đảo lớn thuộc quần đảo Trường Sa, hệ thống cây xanh phủ rộng, đảo có điều kiện tương đối thuận lợi cho đời sống và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, công tác tại đây. Trong số các đảo của quần đảo Trường Sa, Song Tử Tây đứng ở vị trí cực Bắc. Vì vậy đảo có vai trò như người gác cửa, che chắn cho quần đảo Trường Sa thân yêu.

Cách đây hơn 50 năm, Song Tử Tây là đảo đầu tiên được giải phóng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ đó đến nay, các đơn vị của Hải quân nhân dân Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước chung tay bảo vệ, xây dựng đảo trở thành một trong 3 xã, thị trấn của đặc khu Trường Sa.

Trên đảo hiện có nhà văn hoá đa năng, trường học, trạm xá, chùa Song Tử Tây và hệ thống điện gió – năng lượng mặt trời hiện đại. Đặc biệt, chùa Song Tử Tây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân bám biển.

Đảo Song Tử Tây hiện có 4 cột mốc chủ quyền quan trọng, gồm: 1 cột mốc chủ quyền thời Pháp, 1 cột mốc của chế độ Việt Nam Cộng hòa, 2 cột mốc do nước CHXHCN Việt Nam xây dựng. Duy trì 4 cột mốc này có ý nghĩa lịch sử quan trọng, khẳng định việc thực thi chủ quyền thường xuyên, liên tục của Việt Nam tại Song Tử Tây nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung.

Trên đảo còn có ngọn hải đăng lâu đời nhất trên quần đảo Trường Sa. Cả thế kỷ qua, ngọn hải đăng vẫn rọi sáng, chỉ dẫn cho tàu thuyền qua lại an toàn ở vùng biển này. Song Tử Tây cũng là đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, thường xuyên đón tiếp các đoàn công tác từ đất liền ra thăm và làm việc.

z7783671151514_d16bb9c37005acf5b3dfd067fd596e46(1).jpg
Cô và trò trên đảo Song Tử Tây chụp ảnh cùng thành viên đoàn công tác số 11

Đón đoàn công tác số 11 có đầy đủ các đơn vị, cơ quan, nhân dân trên đảo. Cả thầy và trò Trường Tiểu học Song Tử Tây sáng hôm ấy cũng tạm hoãn việc lên lớp để đón đoàn. Đó là cuộc gặp gỡ chia sẻ xúc động giữa niềm khát khao biển khơi của các thành viên tàu 561 và nỗi nhớ đất liền của quân, dân trên đảo thật ấm áp.

Chính trị viên đảo Song Tử Tây, Nguyễn Hải Phi, không giấu được niềm vui và sự xúc động khi đón đoàn công tác ra thăm đảo. Anh chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mọi miền đất nước, nên đời sống trên đảo luôn được bảo đảm đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Chính điều đó là nguồn động viên to lớn để chúng tôi thêm phấn khởi, vững tin, yên tâm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”

Được trực tiếp chứng kiến cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nơi đây giữa muôn trùng sóng gió, mỗi người trong đoàn công tác số 11 càng cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần kiên cường, lòng yêu nước mãnh liệt cùng sự hy sinh thầm lặng của những con người ngày đêm bám biển, giữ đảo.

Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ Bộ Công an, thành viên đoàn công tác, chia sẻ: “Có lẽ chỉ khi ra đến đây, tận mắt thấy, tận tai nghe, mới cảm nhận đầy đủ và sâu sắc hơn những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ và bà con đang phải đối mặt. Những con sóng lớn, những cơn gió mạnh, sự xa cách đất liền không chỉ là thử thách về thể chất mà còn là thử thách rất lớn về tinh thần. Có những hình ảnh rất giản dị, một lớp học nhỏ, một cái bắt tay giữa các lực lượng nhưng lại khiến chúng tôi thực sự xúc động, bởi đằng sau đó là cả một ý chí, một tinh thần trách nhiệm rất lớn đối với Tổ quốc".

Theo Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến, mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây, mỗi người dân trên đảo chính là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Khi trở về đất liền, hình ảnh về Trường Sa, về các đồng chí, bà con trên đảo với chúng tôi không chỉ dừng lại ở những ký ức đẹp, mà sẽ trở thành động lực thôi thúc chúng tôi phải làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình để góp phần chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho đảo và những người dân nơi đây”.

Đại tá, bác sĩ Nguyễn Minh Ngọc, Bệnh viện 108 bày tỏ: “Được đặt chân lên đảo Trường Sa thân yêu, đứng giữa trùng khơi của Tổ quốc, bản thân tôi và các thành viên trong đoàn công tác thực sự rất xúc động. Xúc động không chỉ vì được đến với một vùng biển đảo thiêng liêng, mà còn bởi được trực tiếp chứng kiến cuộc sống, công tác, chiến đấu của các đồng chí và bà con nơi đây, những con người đang ngày đêm lặng thầm góp phần giữ gìn từng tấc biển, từng hòn đảo của Tổ quốc”.

Trung tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm, sự quan tâm, động viên đặc biệt cả về vật chất lẫn tinh thần mà các đoàn công tác dành cho quân, dân trên đảo. Đồng chí khẳng định: “Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”.

Khi lời ca nối nhịp con tim

Trong hành trình tới Trường Sa, những tiết mục văn nghệ do Đoàn Nghi lễ Quân đội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn sôi động, cuốn hút chiến sĩ, các em học sinh và người dân trên đảo cùng tham gia. Mỗi tiết mục không chỉ là món ăn tinh thần, mà còn là sự kết nối trái tim, khơi dậy niềm tự hào và tiếp thêm động lực cho những người lính nơi đảo xa.

Các chiến sĩ đảo Núi Le C hát và nhảy và hát cùng các nghệ sĩ, ca sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia
Đoàn Nghi lễ Quân đội mang tiếng kèn biểu diễn tặng các chiến sĩ Trường Sa
Đoàn Nghi lễ Quân đội biểu diễn cho các chiến sĩ tại đảo Trường Sa Đông
Sinh viên Phạm Thùy Linh, Học viện Âm nhạc Quốc gia hát tặng các chiến sĩ đảo Trường Sa trong đêm giao lưu văn nghệ

Tại các đảo, các nghệ sĩ, ca sĩ đã mang những ca khúc về biển đảo quê hương tặng các chiến sĩ như: Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mang đến ca khúc “Nếu em đến thăm đảo”, ca sĩ Lê Anh Dũng (giải Nhất Sao Mai 2007) gửi tặng các chiến sĩ những giai điệu “Bâng khuâng Trường Sa”, “Nơi đảo xa”, ca sĩ Lại Thị Hương Ly với “Tiếng đàn ta lư”, cùng những lời ca “Gần lắm Trường Sa”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do Hoàng Yến, Phạm Thùy Linh – sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện… cùng các nhạc công, ca sĩ của Đoàn Nghi lễ Quân đội như Đào Hữu Nga, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Tĩnh, Đoàn Văn Mạnh, Lê Anh Dũng, ca sĩ Lý Thị Hồng Luy, ca sĩ Nguyễn Thanh Tú… chương trình biểu diễn thấm đẫm cảm xúc, như những món quà tinh thần da diết, ấm áp, dành trọn cho những người lính nơi đầu sóng ngọn gió, nơi mỗi giai điệu cất lên đều hóa thành sự sẻ chia và động viên giữa trùng khơi Tổ quốc.

Trong khung cảnh đong đầy cảm xúc ấm áp, sinh viên Hoàng Yến, Học viện Âm nhạc Quốc gia bày tỏ: “Được cất lên lời hát giữa trùng khơi là điều trước đây bản thân em chưa từng dám nghĩ tới. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi câu hát không chỉ là giai điệu mà còn là niềm tự hào, là tình yêu Tổ quốc và là niềm động viên lớn cho các chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi, được cất lên từ chính trái tim và tâm hồn của tuổi trẻ. Có những khoảnh khắc không cần gọi tên, nhưng sẽ ở lại rất lâu trong trái tim”.

Thượng tá Đoàn Văn Mạnh, nhạc công Đoàn Nghi lễ Quân đội chia sẻ: “Với tâm thế là một người chiến sĩ, một người nhạc công của Đoàn Nghi lễ Quân đội, tôi rất tự hào được tham gia phục vụ biểu diễn bộ đội và nhân dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trong hành trình này, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng, những tác phẩm đã sống trong lòng bộ đội, trong lòng nhân dân để mang ra phục vụ bà con, nhân dân và bộ đội trên đảo bằng tâm thế tốt nhất”.

Trong chuyến đi này, Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã chuẩn bị nhiều tác phẩm về biển đảo quê hương, trong đó có ca khúc “Nếu em đến thăm đảo” của nhạc sĩ Trọng Loan. Với ông, đây là tác phẩm sâu sắc cả về giai điệu và lời ca, là nơi gửi gắm tình cảm tâm huyết dành cho các chiến sĩ nơi quần đảo Trường Sa.

Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng xúc động chia sẻ: “Tôi rất vinh dự, tự hào khi tham gia đoàn công tác số 11 ra thăm và biểu diễn tại quần đảo Trường Sa – một trải nghiệm sâu sắc, khó quên. Ngay từ khi đặt chân lên đảo, chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chân thành của quân và dân nơi đây. Trong suốt hành trình, đoàn đã biểu diễn những ca khúc về biển đảo, Tổ quốc bằng tất cả trái tim, như món quà tinh thần gửi tới các chiến sĩ và người dân. Âm nhạc đã xóa nhòa khoảng cách, gắn kết mọi người trong cùng một nhịp đập, chung tình yêu quê hương, đất nước.”

nghe-si-quoc-hung(1).jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mang đàn ghi ta tặng chiến sĩ quần đảo Trường Sa

Do điều kiện thời tiết, các thành viên trong đoàn không thể lên nhà giàn DK1/18 để trực tiếp động viên cán bộ, chiến sĩ. Ngồi trong buồng lái tàu, ca sĩ Lê Anh Dũng cất lên giai điệu “Nơi đảo xa” gửi qua bộ đàm tới các chiến sĩ trên nhà giàn DK1/18.

Giữa trùng khơi, tiếng hát như vượt sóng, mang theo tình cảm từ đất liền đến đảo xa. Anh xúc động chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi có một lần biểu diễn đặc biệt và thiêng liêng đến như vậy.”

Ngồi trong buồng lái tàu, ca sĩ Lê Anh Dũng cất lên giai điệu “Nơi đảo xa” và gửi qua bộ đàm tới các chiến sĩ trên nhà giàn DK1/18, vô cùng xúc động

Ra đảo nghe hát “Nơi đảo xa” hay “Tổ quốc gọi tên mình” mới cảm nhận hết được giá trị của bài hát. Xúc động đến nao lòng.

Có lẽ chúng ta đã đôi lần được nghe bài hát “Vẫn hát bài tình ca”. Nhưng sẽ xúc động đến sâu thẳm con tim khi được nghe giai điệu tươi trẻ, lạc quan, và yêu đời ngay giữa trùng khơi, bao la sóng gió của nhà giàn DK1/18.

Chênh vênh giữa cuồng phong bão tố

Lính nhà giàn vẫn hát tình ca

Tiếng hát át sóng gầm giận dữ

Chợt vút lên con sóng bao la…

(Vẫn hát bài tình ca)

Trong phút chia tay với các chiến sĩ nhà giàn, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã biểu diễn những bản nhạc sôi động trên boong tàu tặng các chiến sĩ nhà giàn DK1/18. Giữa trùng khơi, âm nhạc trở thành nhịp cầu nối những trái tim, khiến khoảng cách giữa con tàu và nhà giàn như được kéo gần lại trong niềm xúc động rộn ràng.

Chia tay 3
Do sóng to không thể lên nhà giàn, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã biểu diễn những bản nhạc sôi động trên boong tàu tặng các chiến sĩ
Đoàn nghi lễ Quân đội thổi nhạc trước chia tay các chiến sĩ trên nhà giàn DK1/18 tại quần đảo Trường Sa

Rời DK1/18, điểm đến cuối cùng của hành trình, mọi người lưu luyến mãi khôn nguôi. Tiếng hát trên boong tàu gửi tới các chiến sĩ nhà giàn vẫn còn say đắm.

Giữa biển trời lộng gió, bài ca về tình quân dân cứ vang lên như một bản nhạc nền đẹp đẽ. Các thành viên Đoàn công tác 11, trên con tàu 561 không chỉ là những người khách đến thăm, mà như người thân, như một phần trong gia đình lớn của Trường Sa hôm nay.

Chia tay 2
Những phút lưu luyến chia tay của các thành viên trong đoàn công tác số 11 với các chiến sĩ nhà giàn DK1/18

Và xuyên suốt hành trình ấy, âm nhạc không chỉ là những giai điệu vang lên giữa biển khơi, mà thực sự trở thành sợi dây kết nối bền chặt giữa đất liền và đảo xa, nơi những con tim vẫn cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tiếng hát nơi đầu sóng Trường Sa
        • Mặc định