Giáo dục

Thắp sáng hy vọng vùng cao, nơi cơn bão Yagi từng tràn qua - điểm trường Già Hạ

Xuân Quý 23/05/2025 11:19

Một mái trường an toàn không chỉ là điều kiện cần để trẻ em đến lớp, mà còn là chốn yên tâm để thầy cô giữ nghề, để cha mẹ gửi gắm con em trong mỗi buổi lên nương.

Ở xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, có một điểm trường nhỏ tên là Già Hạ. Mỗi sáng, các em nhỏ nơi đây lại ríu rít cắp sách đến lớp, mang theo đôi mắt trong veo và những ước mơ đầu đời. Và ở đó, có một người thầy suốt 14 năm qua vẫn đều đặn vượt đường núi để dạy học - thầy Phạm Tuấn Anh, người thầy mầm non duy nhất của trường.

Thế nhưng, hành trình gieo chữ ấy của thầy và trò Già Hạ chưa bao giờ dễ dàng.

Khi mái trường trở thành nơi trú ẩn mong manh

Mùa mưa năm ngoái, cơn bão Yagi tràn qua đã để lại những vết thương không dễ lành với điểm trường vùng cao. Nhiều trang thiết bị, phòng học, khuôn viên bị hư hại, sụt lún… Toàn bộ khối trẻ mầm non buộc phải nghỉ học, hoặc học tạm tại khu tiểu học trong điều kiện thiếu thốn và mất an toàn.

ss.jpg
Lớp học cũ xuống cấp, từng bị cảnh báo “khu vực nguy hiểm” sau bão Yagi.

“Sau bão, phải mất gần ba tuần chúng tôi mới ổn định để đón học sinh trở lại lớp. Thời điểm đó lớp hỏng rồi, bếp ăn cũng không còn dùng được. Các con phải học ghép, ăn uống cũng không đảm bảo”, thầy Tuấn Anh nhớ lại.

Những năm trước, đường xá vào trường còn gập ghềnh hơn, đi lại khó khăn. Nay giao thông đã thuận tiện hơn phần nào, nhưng điều kiện cơ sở vật chất thì vẫn là nỗi trăn trở lớn nhất với giáo viên nơi đây - nhất là khi mùa mưa bão luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, một mái trường an toàn không chỉ là điều kiện cần để trẻ em đến lớp, mà còn là chốn yên tâm để thầy cô giữ nghề, để cha mẹ gửi gắm con em trong mỗi buổi lên nương.

7.jpg
Một phần hành lang lớp học cũ bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc học của trẻ.

Một thay đổi lặng lẽ bắt đầu

Cuối năm 2024, khi câu chuyện về điểm trường Già Hạ (thuộc Trường Mầm non Việt Tiến, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) lan tới cộng đồng, những hành động âm thầm đã bắt đầu diễn ra. Từ sự đồng lòng của nhiều trái tim hướng về giáo dục, trong đó có sự đóng góp của một doanh nghiệp giáo dục cùng cán bộ nhân viên khắp cả nước, công trình xây mới lớp học và bếp ăn cho trường mầm non đã dần thành hình.

Không có buổi lễ khởi công rình rang, chỉ có những phiên họp lặng lẽ, những bản thiết kế gửi vội qua miền núi, và rồi là những ngày thi công miệt mài trong giá lạnh. Đến giữa tháng 5, lớp học mới đã sẵn sàng đón trẻ, còn bếp ăn bán trú đủ đầy lại rộn ràng khói bếp, mùi cơm nóng mỗi trưa.

“Chúng tôi thật sự xúc động trước sự hỗ trợ này. Việc được hỗ trợ xây mới bếp ăn và lớp học không chỉ giúp cho các em học sinh có một môi trường học tập an toàn, sạch sẽ hơn, mà còn tiếp thêm tinh thần cho giáo viên chúng tôi để tiếp tục cố gắng”, thầy Tuấn Anh bộc bạch.

11(1).jpg
Lớp học mới khang trang, an toàn cho trẻ mầm non của điểm trường Già Hạ.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngoan - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên chia sẻ: “Sự hỗ trợ quý báu từ Tập đoàn EQuest đã mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn. Việc tài trợ và đồng hành cùng địa phương trong việc xây dựng công trình trường học khang trang, hiện đại không chỉ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao cả, nghĩa tình của doanh nghiệp đối với cộng đồng.”

Mầm xanh đang lớn lên giữa núi rừng

Giờ đây, mỗi buổi sáng ở điểm trường Già Hạ bắt đầu bằng tiếng cười trong trẻo, bàn ghế gọn gàng, lớp học khang trang và bữa ăn trưa được nấu trong căn bếp sạch sẽ. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại có thể làm nên thay đổi lớn - với cả học sinh, giáo viên và gia đình các em.

“Chúng tôi rất vui mừng khi có lớp học mới sạch sẽ và khang trang. Từ đây, các gia đình cũng yên tâm hơn khi gửi con đến lớp”, anh Nguyễn Đức Pháp, Hội trưởng Hội Phụ huynh nhà trường chia sẻ.

8(1).jpg
Bếp ăn mới sạch sẽ, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh mỗi ngày.

Và cũng từ Già Hạ, một điều lớn hơn đã nảy mầm: sự gắn kết giữa cộng đồng, nhà trường và doanh nghiệp, cùng nhau vun đắp cho tương lai thế hệ trẻ. Buổi lễ bàn giao công trình vào ngày 22/5 không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là lời hứa cho những bước đường phía trước - rằng ở bất kỳ đâu, nếu có một trái tim hướng về giáo dục, nơi đó sẽ có hy vọng được thắp lên.

“Chúng tôi tin rằng, đầu tư cho giáo dục không chỉ là xây trường lớp, mà là xây niềm tin. Và niềm tin ấy bắt đầu từ việc trẻ em dù ở đâu đều xứng đáng được học trong một môi trường an toàn và tử tế. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Và đầu tư cho những nơi khó khăn nhất chính là đầu tư vào những giấc mơ cần được chở che nhất”, đại diện EQuest chia sẻ.

Ở Già Hạ hôm nay, tiếng học bài lại vang lên, và những hạt mầm hy vọng đang tiếp tục lớn lên, lặng lẽ mà bền bỉ giữa núi rừng.

9.jpg
Từ đây, các em nhỏ yên tâm học tập, nuôi dưỡng những ước mơ bay xa giữa đại ngàn.

Dự án tại điểm trường Già Hạ là một trong những nỗ lực bền bỉ mà Tập đoàn Giáo dục EQuest và đội ngũ cán bộ công đoàn viên trên toàn hệ thống đang kiên trì thực hiện - với mong muốn mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ chạm đến một tương lai công bằng hơn cho mọi đứa trẻ Việt Nam, dù ở nơi xa xôi nhất.

Dự án “Xây mới 01 lớp học và 01 bếp nấu tại điểm trường Già Hạ” được triển khai từ nguồn kinh phí đóng góp của Tập đoàn Giáo dục EQuest và công đoàn viên toàn hệ thống. Công trình hoàn thành vào tháng 5/2025, bàn giao cho Trường Mầm non Việt Tiến, với sự phối hợp của chính quyền huyện Bảo Yên và xã Việt Tiến (tỉnh Lào Cai).

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thắp sáng hy vọng vùng cao, nơi cơn bão Yagi từng tràn qua - điểm trường Già Hạ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO