Song mã, vẫn hấp dẫn
La Liga khởi tranh đúng lịch vào ngày 19.8. Dù từng bị dè bỉu là giải Scotland thu nhỏ hay giải đấu của Real và Barca với phần còn lại thì La Liga vẫn hấp dẫn, ít nhất là cuộc đua của bộ đôi vốn chẳng bao giờ tìm được tiếng nói chung: Real – Barca.
![]() |
Giải đấu từng một thời phóng tiền ở châu Âu trở nên khiêm tốn kỳ lạ trên thị trường chuyền nhượng mùa hè. Đáng kể nhất là bản hợp đồng của Lucas Modric đến Real Madrid với giá 30 triệu euro. La Liga không phải đang nghèo đi mà họ chi tiêu khôn ngoan hơn khi mọi thứ đều khó khăn trong thời buổi hiện tại. Và La Liga vẫn hấp dẫn với các nhà vô địch châu Âu: Casillas, Ramos, Alonso, Iniesta, Pique, Xavi…, 2 cầu thủ giỏi nhất thế giới Messi và Ronaldo; và những vì tinh tú sáng nhất.
Real Madrid bảo vệ ngôi vương
Đúng như những gì Mourinho đã hứa, các đội bóng luôn chơi tốt ở mùa thứ hai ông cầm quân. Real đã vô địch sau 4 năm dưới cái bóng của Barca. Quan trọng hơn, đó không phải là chiến thắng may mắn, mà là một hành trình vẻ vang với lối chơi tấn công hoa mỹ mà vẫn chắc chắn, cùng sự thuyết phục về mặt tư duy và tư tưởng cống hiến. Có thể Real không trở lại thời hoàng kim của bóng đá tấn công với Zidane và Figo nhưng họ cân bằng hơn, khoa học hơn, và quan trọng là đoàn kết hơn. Tất cả nhờ Mourinho.
Đội hình của Real hiện giờ quá tinh nhuệ khi họ gần như có 2 ngôi sao cho một vị trí. Ngay cả ngôi sao được Juventus chèo kéo 20 triệu bảng là Higuain cũng không có chỗ ổn định trong đội hình chính. Không mua cầu thủ mới nhưng Real đang gắng sức để gia hạn với các trụ cột, sau Di Maria là Ramos. Một vết gợn nhỏ là Ronaldo, chân sút tốt nhất và Alonso, xương sống của đội bóng, vẫn chưa đồng ý hợp đồng mới. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài và tham vọng tương lai của Mourinho và Real trong việc xây dựng một đội bóng phát triển bền vững.
![]() |
Mọi chuyện ở mùa bóng mới sẽ không đơn giản với Real, bởi ngoài La Liga họ còn phải hoàn thành giấc mơ ở Champions League, nơi mà những kẻ đối địch ngày một đông đảo và mạnh mẽ hơn. Ba nhân tố quan trọng nhất của Real, ngoài Mourinho, chính là Ronaldo, người đang hoàn thiện hơn ở mọi khả năng và cho thấy có thể tỏa sáng ở những trận cầu lớn như tại EURO 2012; Alonso, người kết nối các tuyến, trạm trung chuyển bóng; và Ramos, trụ cột hàng thủ. Chưa kể vây quanh họ đều là những cá nhân ưu tú: Di Maria, Ozeil, Benzema, Higuain… Real đang phát triển thành một hình hài siêu việt dưới thời Mourinho. Năm đầu tiên là xây dựng, năm thứ hai là định hình và năm thứ 3 sẽ là khai hoa kết trái. Một điểm đáng lưu ý là Mourinho rất giỏi giữ lửa cho học trò và khiến họ còn nguyên khát khao cống hiến dù đã nếm nhiều vinh quang. Điều đó sẽ có lợi cho Real trong năm thứ 3 dưới triều đại Người đặc biệt.
Barcelona dưới ánh bình minh mới
Lịch sử đã sang trang với Barca sau khi HLV Pep Guardiola chính thức rút lui, nhường lại vị trí cho người đồng nghiệp Tito Vilanova. Barcelona đang trải qua thời kỳ quá độ, khi mà họ có thể tiếp tục thành công hay thất bại nếu Tito không chèo lái con thuyền tốt. Di sản mà Pep để lại thật vĩ đại, với lối chơi tiqui-taca thành thương hiệu, rất nhiều danh hiệu, và tinh thần của lò La Massia luôn khuyến khích chơi bóng đúng nghĩa. Nhưng không có gì là bất diệt khi tiqui-taca đã thất bại ở mùa giải trước. Những cầu thủ chủ chốt, đặc biệt là bộ não Xavi, đã già thêm một tuổi. Vấn đề trung phong cắm có thể được giải quyết với sự trở lại của David Villa nhưng vị trí trung vệ vẫn khuyết nếu Puyol không thể đạt thể lực tốt nhất, Mascherano chỉ là người thế vai bất đắc dĩ. Việc mua được Jordi Alba - phát hiện lớn nhất của đội tuyển Tây Ban Nha - sẽ giúp Barca có đôi cánh cực mạnh với Daniel Alves và Jordi Alba, đều toàn diện cả công lẫn thủ. Sự ra đi của Keita khiến cho Barca chỉ còn Busquets và Marscherano ở vị trí này cho một mùa bóng quá dài. Cesc Fabregas, Thiago, Iniesta, Sanchez, Messi, Villa và Pedro có thể đảm bảo số lượng bàn thắng cho Barca. Việc Messi được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn vào mùa hè sau 3 năm chiến đấu cật lực và đang có tình trạng thể lực tốt nhất là tín hiệu đáng mừng cho Barca.
Thất bại của Barca mùa giải năm ngoái không đủ để khẳng định lối chơi của họ đã lỗi thời nhưng việc họ bị bắt bài và có thời điểm tỏ ra bế tắc là điều đã được nhìn thấy. Tình trạng thể lực cầu thủ, sự xuống sức của Xavi và mất Villa cùng sự kém may mắn có thể là nguyên nhân nhưng Barca cần tìm ra hướng đi mới, cũng như Tito cần ghi dấu ấn của mình để thoát khỏi cái bóng của của Pep Guardiola. Sơ đồ 3-4-3 hay 4-3-3 cần được cải tổ và tìm ra những biến thể mới, hay phải có nhân tố mới trong đội hình. Sau Thiago và Pedro, những cầu thủ trẻ của Barca không tạo được ấn tượng mạnh nữa, đó cũng là điều đáng lo. Người ta sẽ chờ đợi xem Barca dưới hình hài mới sẽ ra sao ở mùa bóng năm nay.
Sự thống trị tuyệt đối của Real và Barca những năm qua khiến La Liga có một cục diện nhàm chán khi các thế lực khác không đủ sức để quật ngã 2 gã khổng lồ. ĐKVĐ Europa League Ateltico Madrid hay Valencia chỉ đủ sức góp mặt cho vui. Ngay cả Malaga, đội bóng nhà giàu năm trước cũng đang hụt hơi khi nợ lương đầm đìa. Xem ra, La Liga chỉ hay ở các trận Siêu kinh điển, dù rằng ngay vòng 1, Real và Barca đã có cuộc chạm trán đáng chú ý: Real gặp Valencia, còn đối thủ của Barcelona là Sociedad.



